18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5806: XIN LỄ CẦU CHO CÁC Ý CHỈ CỦA ĐỨC MẸ

22 Tháng Mười 20227:28 CH(Xem: 903)
CN 5806: XIN LỄ CẦU CHO CÁC Ý CHỈ CỦA ĐỨC MẸ

Bà June Klins chia sẻ:

"Tôi đã viết một bài tên là Hãy Làm Điều Tốt Đẹp cho Chúa. Tôi muốn khuyến khích mọi người hãy xin Lễ cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ Maria. Nhiều đọc giả đã vui vẻ đáp lời kêu gọi của tôi. Chắc Đức Mẹ rất vui và mỉm cười với những người đáp lời của Mẹ.

Có nhiều người đã xin lễ hàng tháng để cầu theo các ý chỉ của Đức Mẹ. Lúc đầu tôi muốn có 1,000 Thánh Lễ cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thì có đến 7,665 Thánh Lễ.

Tôi nói chuyện với một linh mục ở gần vùng tôi ở. Vị linh mục không phải là người biết nhiều về Medjugorje. Ngài rất ngạc nhiên và vui mừng khi tôi kể cho ngài nghe rằng Đức Mẹ xin tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Ngài nói rằng trong rất nhiều năm qua, ngài dâng một thánh lễ mỗi tháng để cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ.

Ngài không biết có ai làm chuyện này không nhưng ngài cảm thấy rằng ngài cần làm như thế để dâng lên Đức Mẹ.

Ngài không hề biết rằng đã có một vị Thánh ở thế kỷ thứ 19 đã viết về việc này.

Một đọc giả đã gửi cho chúng tôi một trang sách của Thánh Peter Julian Eymard viết về Đức Mẹ Thánh Thể. Thánh Peter Julian viết rằng:

“M. Olier, đấng sáng lập của St. Sulpice...đã dâng 3 thánh lễ hàng ngày để cầu cho ý chỉ của Đức Mẹ, đặt mọi sự trong tay Đức Mẹ để Mẹ dâng lên Chúa Giêsu mà cầu cho giáo hội, và những ơn lành."

Thánh Peter Julian viết tiếp:

“Có Dòng Tên truyền giáo ở Quebec đã trình lên (Thánh) John Eudes, đấng sáng lập của Dòng mang tên ngài, một chương trình cho các linh mục, mà ngài gọi là Sứ Giả của Đức Mẹ. Các ngài hiệp thông để dâng Thánh Lễ cầu theo các ý chỉ của Nữ Vương Thiên Đàng để rồi Con Thiên Chúa sẽ lên với Chúa Cha..."

Sau khi tôi được bài viết của Thánh Peter Julian thì tôi cũng đọc được một bài viết trong tờ báo Medjugorje Magazine. Báo này nói về một vị linh mục, trước khi qua đời, ngài thường có một Thánh Lễ cầu theo các ý chỉ của Đức Mẹ. Cũng có một vị linh mục dâng Thánh lễ mỗi ngày Thứ Bẩy để cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ.

Tôi rất xúc động. Thế là tôi lên Internet và dùng chữ Thánh Lễ và các ý chỉ của Đức Mẹ Maria để tìm hiểu thêm.

Có một số bản tin của các nhà thờ ở Massachusetts, California, Ohio, New York, New Jersey, và Pennsylvania nói rằng có nhiều Thánh Lễ được ghi ra để cầu nguyện cho các ý chỉ của Đức Mẹ, Có đến 30,200 ý lễ cầu.

Một trong các trang nhà có tên là Medjugorje forum ở nước Anh, có một người viết như sau:

"Một người bạn của tôi sống ở Bắc Kinh đã tổ chức sắp xếp các Thánh Lễ cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 6 ở trong các giáo xứ của Trung Hoa."

Như thế chúng ta có thể dâng các Thánh Lễ vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Medjyugorje vào ngày 25 tháng 6 hàng năm.

Một người khác viết:

“Tôi rất cảm động vi đọc thông điệp ngày 2 tháng 9 năm 2012. Tôi đã xin 9 Thánh Lễ tức là Tuần Cửu Nhật để cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ Maria."
Trong thông điệp ngày 2 tháng 9 năm 2012, Đức Mẹ nói:

"Mẹ đang kêu gọi các con vì Mẹ cần các con."

Đức Mẹ đang cần chúng ta. Nếu những ai đọc bài viết này mà đều xin lễ cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ thì có thể chúng ta xin được 10,000 Thánh Lễ.
Hãy thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu hồng ân tuôn đổ trên thế giới.

Nếu như bạn không thể xin lễ một mình thì có thể góp tiền cùng xin lễ với các bạn hay với nhóm cầu nguyện. Mỗi Thánh Lễ chỉ có $10.00.

Xin hãy đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ và xin lễ cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ nhé. Cám ơn các bạn."

Chúng ta không cần nêu đủ 7 ý chỉ của Đức Mẹ mà chỉ cần nói là cầu cho các ý chỉ của Mẹ là đủ rồi.

Kim Hà, 22/10/2022