13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 38)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 36)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 36)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 51)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 45)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 52)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 41)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
10 Tháng Tư 20244:25 CH(Xem: 46)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
10 Tháng Tư 20243:29 CH(Xem: 45)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

CN 5824: ĐƯỢC NHÌN THẤY ĐỨC MẸ LA VANG TẠI MEDJUGOJE

25 Tháng Mười 20226:07 CH(Xem: 962)
CN 5824: ĐƯỢC NHÌN THẤY ĐỨC MẸ LA VANG TẠI MEDJUGOJE

Bà June Klins kể:

Rồi bà Kim Hà kể câu chuyện của một nhóm gồm 5 người cùng đi hành hương Medjugorje trong nhóm của bà vào năm 2003. Bà kể rằng khi cả nhóm hành hương vừa đến Medjugorje, thì 5 người ấy bèn lật đật leo núi Thánh Krizevac ngay.

Trong 5 người ấy thì có 4 người được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Mẹ đến với tính cách là Đức Mẹ La Vang. Mẹ Lavang đã hiện ra tại Việt Nam vào năm 1798, được 224 năm.

Lúc đó, Đức Mẹ La Vang đang bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Mẹ mỉm cười với mọi người và đứng yên lắng nghe họ cầu nguyện 5 chuỗi Mân Côi và 1 chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa.

Đến hơn một tiếng đồng hồ sau đó, khi họ mệt mỏi và lạnh cóng thì họ đi về. Tuy nhiên Đức Mẹ vẫn đứng yên ở đấy khi họ phải rời đi.

Chỉ có một người đàn ông trong 5 người đó là không thấy Đức Mẹ. Anh ta cầu nguyện và xin Mẹ cho anh ta quay video có hình ảnh của Mẹ để làm chứng.
Khi anh trở về Mỹ, anh ta nhìn lại cái video của mình thì thấy có hình ảnh của Đức Mẹ.

Bà Kim Hà nói rằng có một số người còn giữ hình ảnh trong video ấy. Bà bảo rằng những ai có TV cũ thì thấy rõ hơn. Còn những ai có TV loại mới hơn thì sẽ không nhìn thấy Đức Mẹ.

Bà Kim Hà cũng kể một câu chuyện về một vị linh mục mà nhóm của bà tình cờ gặp cha ở chặng đường Mân Côi, Mầu Nhiệm Thứ Hai, Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Elizabeth ở trên Đồi Hiện Ra vào năm 2008.

Lúc đó, nhóm của bà Kim Hà đang tụ họp cầu nguyện thì bà ấy thấy có một vị linh mục người Mỹ đang cùng cầu nguyện với nhóm của bà. Nhưng ngài khóc rất nhiều.

Bà Kim Hà rất tò mò. Vì thế bà xin cha có thể chia sẻ với nhóm hành hương của bà lý do tại sao mà cha lại khóc nhiều như thế.

Cha kể rằng khoảng 10 năm về trước, cha đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại nơi này, nơi Mầu Nhiệm Thứ Hai: Đức Bà đi Viếng Bà Thánh Elizabeth.
Lúc đó, cha chưa là linh mục. Cha có gia đình và có 6 người con.

Vợ cha vừa qua đời. Lúc đó, cha khoảng 50 tuổi mà thôi. Đức Mẹ hiện ra với cha và mời gọi cha hãy trở nên một linh mục.

Ngài nói rằng ngài đã già lại còn có bịnh nên không thể trở nên một linh mục được. Nhưng khi cha đi xuống Đồi Hiện Ra thì ngài cảm thấy mình muốn làm một linh mục.

Thế là ngài về xin Đức Giám Mục cho ngài đi tu. Ngài phải học Thần Học và nhiều môn khác nữa. Khi ngài được thụ phong linh mục thì ngài đã được 60 tuổi rồi.

Ngài kể cho bà Kim Hà nghe rằng mỗi năm ngài đều trở lại thăm Medjugorje để ngợi khen và vinh danh Chúa và cũng để cảm tạ Đức Mẹ đã chọn ngài làm một linh mục.

Bà Kim Hà cũng chia sẻ rằng có một số khách hành hương đi trong các nhóm của bà đã lìa bỏ công việc tốt để đi tu.

Một khách hành hương là kỹ sư, lương rất cao. Cô ta là chủ của hai căn nhà. Cô đã bỏ mọi sự và trở thành một nữ tu. Cô đang tu ở San Francisco, California.

Bà Kim Hà kết thúc buổi chia sẻ cảm nghiệm bằng câu nói:

“Tôi cảm tạ Chúa đã chọn tôi làm dụng cụ của Ngài để đem Tin Mừng và các thông điệp của Đức Mẹ tới cho toàn thế giới."

Bà June kể:

"Khi đi tìm một tấm hình của bà Kim Hà, tôi vào thăm trang nhà www.MeMaria.org thì biết rằng đây là một trong 10 trang nhà lớn nhất (Top Ten) có số lượng người vào đọc nhiều nhất.

Kim Hà, 25/10/2022