13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 38)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 36)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 36)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 51)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 41)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
10 Tháng Tư 20244:25 CH(Xem: 46)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
10 Tháng Tư 20243:29 CH(Xem: 45)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

CN 5832: CHUỖI KINH MÂN CÔI CỨU CON

27 Tháng Mười 20221:51 CH(Xem: 903)

CN 5831: CHUỖI KINH MÂN CÔI CỨU CON

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins kể cảm nghiệm của con trai bà:

Khi cảnh sát đến làm biên bản thì tôi xin tên của hai người đã cứu con của tôi. Cảnh sát liền cho tên của họ. Chúng tôi kêu họ để cảm ơn lòng tốt của họ. Hai người tên là Eric Swindlehurst và Christopher Firment.

Cả hai người đều nói rằng chính Chúa đã cứu con tôi là Brian. Họ chỉ là đến đúng nơi đó và đúng thời điểm đó. Cả hai người này không dự trù đến gần vùng ấy vào ngày hôm đó.

Họ cũng nói rằng họ chưa bao giờ vào vùng rừng núi ấy và đã từ lâu họ không đi qua đó. Điều lạ lùng là dù họ đeo nón an toàn mà họ vẫn có thể nghe được tiếng kêu cứu của Brian.

Trong khi đó máy động cơ của xe họ kêu rất lớn. Họ tìm được Brian ở chỗ ngược lại với hướng đi của Brian.

Lúc đó, Brian bối rối và bất tỉnh nên cháu đi lạc hướng đi trong rừng. Brian cúng ngạc hiên vì cả hai người đàn ông này có thể nhìn thấy cháu bởi vì toàn thân chsu ở trong vũng bùn, chỉ trừ có cái đầu lòi ra thôi.

Nhiều tháng sau đó, một cô y tá nghe biết chuyện của Brian. Cô ta ngạc nhiên là cháu mất máu mà không chết. Lẽ ra cháu phải bị đau thận, gan và bị hư óc. Lẽ ra cháu có thể bị cưa đôi chân hoặc bị nhiễm trùng vì uống nước dơ bẩn từ các vũng bùn. Các nhân viên y tế khác cũng nói như thế. Sau này, chỉ trong hơn một tuần thì cháu Brian đi học lại.

Sau đó một tháng thì cháu có thể chạy bộ. Cháu Brian học giỏi nên ở trong danh sách của vị Khoa Trưởng của trường học.

Đức Mẹ Medjugorje nói:

"Chỉ có chuỗi Mân Côi thôi cũng đủ làm phép lại trên thế giới và trong cuộc đời của các con." (Thông điệp ngày 25/1/1991)

Lại có một phép lạ trong câu chuyện này. Sau khi cháu Brian được cứu thì chông tôi là một điều tra viên trong quân đội Hoa Kỳ đã đi vào rừng. Anh đi theo con đường mà cháu Brian đã bò để chụp hình.

Sau khi ai thấy tấm hình áy thì người ta nhận ra rằng trong vũng bùn mà cháu Brian đã bò cùng với chuỗi tràng hạt Mân Côi của Cháu thì có một hình ảnh của Đức Mẹ Maria.

Mẹ đang cầm một chuỗi trành hạt Mân Côi. Thế rồi chúng tôi nhận ra một hình ảnh khác, đó là hình ảnh Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trong máng cổ, gần Đức Mẹ.

Cách mấy ngày sau đó, tôi cho một người bạn xem tấm hình ấy, tôi thấy khi mình quay ngược tấm hình thì đó là hình cây thánh giá mà Chúa bị đóng đinh.

Chuyện trùng hợp là họ của bà ấy là: "Cross" và ngày mà bà ta nhận ra cây thánh giá là ngày 14 tháng 9, ngày Tôn Vinh Thánh Giá Chúa.

Chuyện lạ là khi tôi rửa thêm hình thì tôi lại thấy có thêm nhiều hình ảnh Thanh trong bùn đó. Thế là có đủ các Mầu Nhiệm Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng của chuỗi Kinh Mân Côi.

Và các diễn tiến trong tấm hình đi theo thứ tự, Vui, Thương và Mừng. Chúng tôi thấy Thánh Gia, Thánh Giá và Chúa Thánh Thần theo thứ tự trước và sau.

Hai tháng sau đó, một người khác nhiwfn thấy con chiên. Chuỗi Mân Côi là câu chuyện của ơn cứu độ của loài người: Chuyện của Thánh Kinh, chuyện của Chúa Kito, chuyện của Chiên Thiên Chúa.

Chuỗi Mân Côi kết nối chúng ta với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Chúng ta suy niêm cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.

Năm 2002, khi Đức GH John Paul II tạo ra Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng thì Con Chiên trở nên sáng rõ hơn. trong Mầu Nhiệm Thứ Nhất của Năm Sự Sáng thì Thánh Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa."

Mấy tháng sau đó, một cậu học sinh của tôi còn nhận ra khuôn mặt của ma quỷ dưới chân cây thánh giá. Cậu ấy nói rằng Chúa Giêsu đang đạp đầu ma quỷ bằng cái chét của Ngài trên Thánh Giá.

Vậy khi chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi thì chúng ta đang đạp dập đầu ma quỷ.

Một sự trùng hợp khác là bài viết về cuộc giải cứu cháu Brian và việc cháu đang đọc kinh Mân Côi thì được hai người đàn ông cứu cháu thì đã được đăng trong tờ báo địa phương vào đúng buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Tại Fatima, Đức Mẹ đã nói:

"Hãy để cho mọi người tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày để cầu cho chiến tranh chấm dứt."

Mẹ mong muốn chúng ta hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày.

Năm 1985, Đức Mẹ nói:

"Các con hãy bảo mọi người cầu nguyện chuỗi Mân Côi.( Thông điệp ngày 18/3/1985)

"Hãy đeo vũ khí để chiến đấu, đó là cầm chuỗi Mân Côi trong tay các con, rồi các con sẽ chiến thắng." (Thông điệp ngày 8/8/1985)

Câu chuyện của cháu Brian là một bằng chứng cho thấy rằng các phép lạ có thể xẩy ra bằng việc lần chuỗi Mân Côi. 

Câu chuyện này ở trong một cuốn sách gọi là: 101 Inspirational Stories of the Rosary và trong cuốn sách của tác giả Wayne Weible có tên là: A Child Shall Lead Them.

Tôi cũng đã gửi câu chuyện này cho ĐGH John Paul II. Tôi nhận được thư trả lời từ Toà Thánh Vatican vào ngày 2/1/2003. ĐGH John Paul cám ơn tôi và gửi ơn lành của ngài cho gia đình tôi. 

Cháu Brian học giỏi và ở trong danh sách của Vị Khoa Trưởng. Cháu tốt nghiệp đại học vào tháng 5 năm 2003.

Cháu đã làm việc ở thành phố London, nước Anh về việc bảo vệ trẻ thơ. Cháu làm ở bên ấy được 4 năm. Tại đó, cháu gặp và làm đám cưới với vợ cháu.
Bây giờ, gia đình cháu trở về Mỹ. Cháu có 4 người con đẹp đẽ. Một trong số các con của cháu sinh vào ngày 24 tháng 6. Đó là ngày kỷ niệm cuộc hiện ra lần đầu tại Medjugorje. Cháu Brian vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi.

Kim Hà, 27/10/2022