18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 30)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5859: CHIẾN BINH ÁNH SÁNG (3)

03 Tháng Mười Một 20221:43 CH(Xem: 941)
CN 5859: CHIẾN BINH ÁNH SÁNG (3)

Sr. Maria Carmen Checa, SHM, kể cảm nghiệm đánh động mà Chúa Giêsu đã làm qua một bé trai 4 tuổi:

Một ngày kia, bé Manuel giải thích một cách chân thành cho mẹ bé hiểu rằng:

“Muốn yêu mến Chúa Giêsu thì mẹ phải cầu nguyện nhiều, làm việc chăm chỉ, học hành tốt, và dâng các sự hy sinh lên Chúa."

Mẹ bé hỏi:

”Con có thể giải thích thêm về hy sinh là làm những gì không?"

Cậu bé Manuel giải thích:

“Chẳng hạn như mẹ không muốn ăn pasta và rau nhưng mẹ cứ phải ăn, thì mẹ dâng lên Chúa những gì mà mẹ không thích ăn, bởi vì tình yêu mà mẹ dành cho Chúa Giêsu."

Các bạn bè của bé vây chung quanh bé tại nhà và trong nhà thương. Họ cảm thấy lòng mình vui vẻ và bình an mà bé Manuel truyền sang cho họ. Có nhiều linh mục đến thăm viếng bé. Họ nghe bé nói với họ rằng:

“Con yêu mến các cha. Con cầu nguyện cho các cha. Xin các cha hãy đem Chúa Giêsu đến cho các trẻ thơ, đến những ai đang chịu đau khổ và đến những người đang bị bịnh. Xin hãy đem Chúa Giêsu đến cho những ai mà các cha gặp gỡ."

Vị Giám mục của giáo phận Palermo cũng đến thăm bé và nghe bé nói:

“Con xin dâng hiến cuộc đời con để cầu nguyện cho Đức Cha và các linh mục của Đức Cha. Xin Đức Cha ban cho con một món quà: Đó là xin nói với các linh mục của ngài rằng:

"Xin hãy nhắc nhở các tín hữu rằng họ luôn phải rước Chúa Giêsu trong tình trạng ân sủng mà không có tội lỗi. Sau đó, xin để ra ít nhất là 15 phút để cảm tạ Chúa. Chúa Giêsu rất vĩ đại. Ngài là Thiên Chúa và Ngài phải được tôn kính như là Thiên Chúa."

Mẹ của bé và vị linh mục khuyến khích bé hãy uống thuốc giảm đau nhưng bé trả lời:

“Con muốn đợi một ít lâu nữa trước khi con uống thuốc bởi vì Chúa Giêsu cần những sự thống khổ của con để cứu các linh hồn."

Đến gần cuối đời của bé Manuel, đó là vào đầu mùa hè năm 2010, bé chịu đau đầu rất nhiều. Các bác sĩ làm thử nghiệm và thấy có hai cái bướu lớn trong đầu của bé nhưng mẹ của bé quyết định là không thông báo tin này cho bé Manuel.

Cha Ignacio nhớ lại:

“Một ngày sau khi rước Lễ xong, bé Manuel khóc với mẹ bé và khóc với tôi. Bé nói về những điều mà Chúa Giêsu nói với bé. Chúng tôi hỏi bé là tại sao bé lại khóc."

"Bé kể rằng Chúa Giêsu đã ban cho bé một món quà đặc biệt nên bé vui mừng mà khóc. Chúa Giêsu ban cho bé hai cái gai trên mạo gai của Ngài. Giờ đây hai mạo gai ấy đang ở trong đầu của bé."

"Tôi rất ngạc nhiên khi nghe bé kể vì điều này có thể làm cho con người không thể hiểu nổi. Có hai điều trùng hợp: Đó là hai cái bướu và hai cái gai trong mão gai của Chúa Giêsu, đó là món quà trong trái tim của bé."

Ngày 21/6/2010 bé Manuel mừng sinh nhật cuối cùng với các bạn. Bé nói với các bạn rằng:

“Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy Thiên Đàng. Đó là một nơi tuyệt vời, một bàn tiệc huy hoàng do chính Chúa Giêsu chuẩn bị. Chúa Giêsu nói rằng tôi sẽ chết khi tôi lên 9 tuổi. Bây giờ tôi sẽ phải chịu đau khổ một chút vì Ngài. Sau đó, tôi sẽ hiện ra với mẹ tôi và những người mà tôi yêu quý. Họ sẽ cảm động và ôm hôn tôi."

Giờ hấp hối của bé đã đến. Máu của bé xuống rất thấp. Các bác sĩ không cho bé truyền máu nữa bởi vì không còn hy vọng. Các bác sĩ ngạc nhiên vì trái tim của người "chiến sĩ ánh sáng" vẫn còn đập thêm 4 ngày sau đó. Mẹ của bé hiểu ngay. Bà hỏi con:

“Manuel, con còn có những điều thoả thuận với Chúa Giêsu phải không con?"

Cậu bé Manuel gật đầu. Cậu dâng hiến giọt máu cuối cùng để cầu cho những người mà chúng ta không bao giờ biết.

Bé Manuel giao cho mẹ những công tác vào ngày mà bé chết. Bé muốn mặc bộ quần áo mà bé đã mặc lúc rước Lễ lần đầu. Thay vì bé có cái gối lót đầu thì bé sẽ lót đầu bằng cuốn Thánh Kinh mà ở nơi đoạn Tiên Tri Jeremiah 17:14:

"Lạy ĐỨC CHÚA, xin chữa lành con, để con được chữa lành. Xin cứu thoát con, để con được cứu thoát. Vì vinh dự của con chính là Ngài!”

Bé cũng dặn mẹ rằng mẹ không nên khóc, không ai nên khóc, nhưng hãy cùng nhau cầu nguyện để tang lễ của bé là một bữa tiệc lớn lao nhất bởi vì bé được lên Thiên Đàng.

Ngày 20 tháng 7 là ngày cuối của bé trên trần gian. Bé nằm trên giường với chuỗi tràng hạt Mân Côi nắm chặt trên tay. Thánh Lễ được cử hành trong phòng của bé. Sau khi rước Chúa thì bé thầm thì:

“Con đã hoàn tất cuộc đời."

Có một đêm, khoảng hai tháng trước khi bé chết, bé nói với mẹ rằng:

“Mẹ là người chứng trung thực nhất của con. Mẹ cần phải viết ra nhiều cuốn sách về con để mọi người biết về câu chuyện của con."

Tuy nhiên đó không phải là điều dễ dàng để mẹ bé giữ lời hứa với con. Bà đã chịu nhiều đau khổ sau khi con bà chết. Nhưng cuối cùng thì tình yêu có lời nói cuối cùng.

Cuối cùng thì bà Enza đã viết cuốn sách: Manuel: The Little Warrior of Light, tạm dịch là Manuel là chiến sĩ ánh sáng nhỏ bé. Bà Enza đã viết nhật ký trong thời gian con bà chịu những cơn đau kéo dài. Qua cuốn sách, mọi người có thể học hỏi những điều mà người bạn nhỏ của Chúa Giêsu đã nói ra.

Vị Giám Mục Pierino Fragnelli của giáo phận Trapani đã nhận xét:

"Từ cái gường ở bịnh viện cho đến nhà, bé Manuel đã dạy chúng ta những bài học về tín thác trong cuộc đời không bao giờ chết."

Kim Hà, 3/11/2022
May be an image of 1 person, child, standing and indoor