18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5876: VÂNG, CON SẼ VÁC THÁNH GIÁ

07 Tháng Mười Một 20221:51 CH(Xem: 403)
CN 5876: VÂNG, CON SẼ VÁC THÁNH GIÁ

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà June Klins kể câu chuyện này:

Có rất nhiều cảm nghiệm về Medjugorje làm cho trái tim tôi cảm động, cảm nghiệm nào cũng đánh động tâm tư tôi. Có những câu chuyện này cảm động hơn những câu chuyện kia.

Câu chuyện của cô Fionnuala Prunty đăng trong mục "Fruit of Medjugorje" (bài số #367) trên trang mạng www.marytv.tv là một cảm nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Nếu bạn muốn xem thì xin mời lên trang nhà Mary TV để xem toàn bộ cảm nghiệm này.

Cô Fionnuala, là cư dân của nước Ái Nhĩ Lan, cô bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân Côi từ lúc 3 tuổi. Đến khi cô được 6, 7 tuổi thì cô luôn cầu nguyện một ngày ít nhất là 5 chuỗi kinh Mân Côi.

Cô làm chứng:

"Đức Mẹ Maria luôn bảo vệ tôi. Mẹ cùng đi với tôi mỗi ngày."

Khi cô Fionnuala lên 16 tuổi, cô và người em gái 15 tuổi, cùng người em trai 10 tuổi bị một tài xế xe vận tải đụng phải trước ngày Lễ Giáng Sinh hai ngày.

Đôi chân của cô bị gẫy làm hai và bị cong lại. Có một vị linh muc xức dầu cho 3 chị em của cô trước khi xe cứu thương đến.

Em gái của cô chết ngay trong ngày Lễ Giáng Sinh. Em trai của cô bị nứt sọ đầu. Em ấy được về nhà trong vòng một tuần.

Còn cô Fionnuala thì phải ra vào nhà thương trong suốt một năm dài. Có lần họ đặt một cái kim trong đùi của cô. Cái kim cứ lòi ra mãi. Rồi các bác sĩ phải lấy cái kim ra. Rốt cuộc cô có một cái chân dài 1 1/4 inch hơn cái chân bên kia.

Cô phải đi một loại giày đặc biệt nơi cái chân ngắn hơn để giữ cho thăng bằng.

Cô Fionnuala luôn muốn trở thành một y tá nhưng sau khi cô hoàn tất việc học và đậu bằng của nhà nước thì cô thất vọng vì không có bịnh viện nào ở Ái Nhĩ Lan lại muốn mướn cô làm việc, tất cả chỉ vì cái chân thấp, chân cao của cô.

Vì thế cô phải làm việc cho nhà nước nhưng cô chắng thích công việc ấy chút nào. Cô rất buồn vì nhớ người em gái đã chết của mình.

Một đêm kia, vị linh mục vốn là anh họ của cô đã đưa cô đến một buổi cầu nguyện. Cô nghĩ:

"Tôi được về nhà rồi."

Cô vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày. Cô chia sẻ rằng:

"Đức Mẹ Maria là người bạn đặc biệt của tôi."

Dần dà, cô Fionnuala lập gia đình và có một em bé trai. Cô nhận thấy có một điều gì không tốt xẩy ra với con trai của mình bởi vì thằng bé cứ la hét cả ngày. Khuôn mặt của bé có màu xanh, bé không chịu ăn uống gì.

Cô bèn đưa em bé đi gặp 3 bác sĩ. Cả 3 bác sĩ đều nói rằng cô là người mẹ quá lo lắng cho con.

Khi em bé được 3 tháng thì cuối cùng có một vị bác sĩ lắng nghe nỗi quan tâm của cô. Ông ta bảo cô hãy lập tức đưa con trai cô đến nhà thương Nhi Đồng. Vị bác sĩ ở đó cho biết rằng con của cô bị bịnh tim bẩm sinh. Và em ấy sẽ chết. Nhưng bác sĩ sẽ cho một số thuốc để làm cho em bớt đau và chờ đến khi em được mổ tim.

Cô Fionnuala nói rằng sau khi bé được uống đúng thuốc thì bé có thể mìm cười. Buồn thay, bé không thể sống được.

Cô chia sẻ:

"Tôi nhớ rằng mình ôm con trong đôi tay khi con tôi chết. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một đứa con trai thật là đẹp. Tôi biết rằng Đức Mẹ Maria hiểu thấu nỗi lòng của tôi vì Mẹ cũng đã từng ôm xác Chúa Giêsu trong đôi tay của Mẹ."

Các bác sĩ bảo rằng cô Fionnuala có thể sinh một em bé khác. Vì thế trong một năm sau, cô có người con trai thứ hai. Bé trai này cũng bị bịnh tim như anh trai của bé.

Cha mẹ rửa tội cho bé và đưa bé gấp rút vào nhà thương Nhi Đồng. Họ cho bé về nhà để rồi bé sẽ phải mổ trong vài tháng hay một năm sau đó.

Khi bé được 3 tháng thì trái tim bé có vấn đề. Bé lại vào nhà thương và được mổ gấp. Tất cả các nhóm cầu nguyện ở nước Ái Nhĩ Lan đều cầu nguyện cho bé.

Cô Fionnuala nhận được cú điện thoại từ một phụ nữ ở vùng Queensland nói rằng tất cả các nhóm cầu nguyện ở vùng Queensland đều cùng cầu nguyện cho bé được an toàn.

Sau đó, các bác sĩ nói rằng đây là một cuộc giải phẫu tốt nhất. em bé về nhà trong vòng 10 ngày. Nay cậu bé ấy đã được 34 tuổi rồi.

Cô Fionnuala nói:

"Chuỗi Mân Côi là thuốc an thần của tôi, chuỗi Mân Côi cũng là rượu của tôi. Chuỗi Mân Côi luôn làm cho tôi được bình an."

Kim Hà, 7/11/2022CN 5876: VÂNG, CON SẼ VÁC THÁNH GIÁ

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà June Klins kể câu chuyện này:

Có rất nhiều cảm nghiệm về Medjugorje làm cho trái tim tôi cảm động, cảm nghiệm nào cũng đánh động tâm tư tôi. Có những câu chuyện này cảm động hơn những câu chuyện kia.

Câu chuyện của cô Fionnuala Prunty đăng trong mục "Fruit of Medjugorje" (bài số #367) trên trang mạng www.marytv.tv là một cảm nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Nếu bạn muốn xem thì xin mời lên trang nhà Mary TV để xem toàn bộ cảm nghiệm này.

Cô Fionnuala, là cư dân của nước Ái Nhĩ Lan, cô bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân Côi từ lúc 3 tuổi. Đến khi cô được 6, 7 tuổi thì cô luôn cầu nguyện một ngày ít nhất là 5 chuỗi kinh Mân Côi.

Cô làm chứng:

"Đức Mẹ Maria luôn bảo vệ tôi. Mẹ cùng đi với tôi mỗi ngày."

Khi cô Fionnuala lên 16 tuổi, cô và người em gái 15 tuổi, cùng người em trai 10 tuổi bị một tài xế xe vận tải đụng phải trước ngày Lễ Giáng Sinh hai ngày.

Đôi chân của cô bị gẫy làm hai và bị cong lại. Có một vị linh muc xức dầu cho 3 chị em của cô trước khi xe cứu thương đến.

Em gái của cô chết ngay trong ngày Lễ Giáng Sinh. Em trai của cô bị nứt sọ đầu. Em ấy được về nhà trong vòng một tuần.

Còn cô Fionnuala thì phải ra vào nhà thương trong suốt một năm dài. Có lần họ đặt một cái kim trong đùi của cô. Cái kim cứ lòi ra mãi. Rồi các bác sĩ phải lấy cái kim ra. Rốt cuộc cô có một cái chân dài 1 1/4 inch hơn cái chân bên kia.

Cô phải đi một loại giày đặc biệt nơi cái chân ngắn hơn để giữ cho thăng bằng.

Cô Fionnuala luôn muốn trở thành một y tá nhưng sau khi cô hoàn tất việc học và đậu bằng của nhà nước thì cô thất vọng vì không có bịnh viện nào ở Ái Nhĩ Lan lại muốn mướn cô làm việc, tất cả chỉ vì cái chân thấp, chân cao của cô.

Vì thế cô phải làm việc cho nhà nước nhưng cô chắng thích công việc ấy chút nào. Cô rất buồn vì nhớ người em gái đã chết của mình.

Một đêm kia, vị linh mục vốn là anh họ của cô đã đưa cô đến một buổi cầu nguyện. Cô nghĩ:

"Tôi được về nhà rồi."

Cô vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày. Cô chia sẻ rằng:

"Đức Mẹ Maria là người bạn đặc biệt của tôi."

Dần dà, cô Fionnuala lập gia đình và có một em bé trai. Cô nhận thấy có một điều gì không tốt xẩy ra với con trai của mình bởi vì thằng bé cứ la hét cả ngày. Khuôn mặt của bé có màu xanh, bé không chịu ăn uống gì.

Cô bèn đưa em bé đi gặp 3 bác sĩ. Cả 3 bác sĩ đều nói rằng cô là người mẹ quá lo lắng cho con.

Khi em bé được 3 tháng thì cuối cùng có một vị bác sĩ lắng nghe nỗi quan tâm của cô. Ông ta bảo cô hãy lập tức đưa con trai cô đến nhà thương Nhi Đồng. Vị bác sĩ ở đó cho biết rằng con của cô bị bịnh tim bẩm sinh. Và em ấy sẽ chết. Nhưng bác sĩ sẽ cho một số thuốc để làm cho em bớt đau và chờ đến khi em được mổ tim.

Cô Fionnuala nói rằng sau khi bé được uống đúng thuốc thì bé có thể mìm cười. Buồn thay, bé không thể sống được.

Cô chia sẻ:

"Tôi nhớ rằng mình ôm con trong đôi tay khi con tôi chết. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một đứa con trai thật là đẹp. Tôi biết rằng Đức Mẹ Maria hiểu thấu nỗi lòng của tôi vì Mẹ cũng đã từng ôm xác Chúa Giêsu trong đôi tay của Mẹ."

Các bác sĩ bảo rằng cô Fionnuala có thể sinh một em bé khác. Vì thế trong một năm sau, cô có người con trai thứ hai. Bé trai này cũng bị bịnh tim như anh trai của bé.

Cha mẹ rửa tội cho bé và đưa bé gấp rút vào nhà thương Nhi Đồng. Họ cho bé về nhà để rồi bé sẽ phải mổ trong vài tháng hay một năm sau đó.

Khi bé được 3 tháng thì trái tim bé có vấn đề. Bé lại vào nhà thương và được mổ gấp. Tất cả các nhóm cầu nguyện ở nước Ái Nhĩ Lan đều cầu nguyện cho bé.

Cô Fionnuala nhận được cú điện thoại từ một phụ nữ ở vùng Queensland nói rằng tất cả các nhóm cầu nguyện ở vùng Queensland đều cùng cầu nguyện cho bé được an toàn.

Sau đó, các bác sĩ nói rằng đây là một cuộc giải phẫu tốt nhất. Em bé về nhà trong vòng 10 ngày. Nay cậu bé ấy đã được 34 tuổi rồi.

Cô Fionnuala nói:

"Chuỗi Mân Côi là thuốc an thần của tôi, chuỗi Mân Côi cũng là rượu của tôi. Chuỗi Mân Côi luôn làm cho tôi được bình an."

Kim Hà, 7/11/2022