28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 15)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 16)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5908: LÀM TƯỢNG THÁNH PADRE PIO

16 Tháng Mười Một 20222:59 CH(Xem: 909)
CN 5908: LÀM TƯỢNG THÁNH PADRE PIO

Nguồn: Forums of the Virgin Mary

Ở vùng Salto và Paysandu còn có rất nhiều người con trai thiêng liêng của Padre Pio. Một trong những người con của ngài là Don Ángel María Tonna. Ông ấy vốn là người em trai của ĐGM ở vùng Florida, Uruguay là ĐGM Humberto Tonna. Ông này là chủ nhân của một trang trại nỏi tiếng tên là La Aurora.

Don Ángel María Tonna đã hứa với Padre Pio rằng ông sẽ làm một thánh tượng của Padre Pio khi cha được 100 tuổi.

Padre Pio đã viết thư chỉ dẫn cách làm tượng của cha vào năm 1948 và 1950. Cha nói rằng bức tượng phải biểu lộ sức mạnh và tuổi trẻ của ngài.
Năm 1987 đã đến mà ông Tonna không biết phải làm như thế nào. Bỗng dưng có hai ngươi lạ tìm đến trang trại của ông. Hai người này tên là Guillermo Beckes và María de las Mercedes Schoenemman.

ĐGM Tonna kể cho họ nghe về lời hứa mà em ngài đã hứa. Thật là đáng kinh ngạc khi hai người ấy đều là những người nổi tiếng nặn tượng ở nước Argentina. Hai người sẽ làm tượng của Padre Pio.

ĐGM Tonna bèn trao cho hai người này những lời dặn dò mà Padre Pio đã gửi cho ngài. Cả hai người này ở trong phòng và nặn xong một thánh tượng chỉ trong vòng 9 ngày.

Nhưng khi họ hoàn thành thì nét mặt của Padre Pio không giống như ý của ĐGM Tonna. Ngài chia sẻ với hai người nặn tượng về ý nghĩ của ngài. Hai người kia xin thôi việc. Rồi ĐGM Tonna bảo họ thôi thì cứ để y như thế. Có thể đó là điều mà Chúa muốn.

Khi họ ngừng nói chuyện và ĐGM Tonna bước đi thì cái đầu của tượng ấy bỗng dưng rơi xuống đất và bể nát. Thế là hai người nặn tượng phải dùng hai ngày nữa để làm lại tượng. Lần này thì ĐGM Tonna cảm thấy thích và chấp nhận.

Vào ngày 25/5/1987, đó là ngày sinh nhật thứ 100 tuổi của Padre Pio. Có một hang đá được dựng lên trong phòng và có tượng của Padre Pio.

Đó là nơi mà ĐGM Tonna nhận được một thị kiến vào ngày 8/1/1987. Tượng được chúc phúc bởi ĐGM giáo phận Salto, là Đức Ông Nicolini.

Thánh Lễ do một vị linh mục người Pháp tên là Cha Claude Rathelot cử hành. Vị linh mục này đã đến vùng Montevideo một ngày trước đó. Ngài đã đọc bản tin trong tờ báo nói về cuộc Lễ này. Ngài đến xin được cử hành Thánh Lễ.

ĐGH John Paul II đã gửi một lời chúc phúc qua ĐGM giáo phận Florida của nước Uruguay. Ngài cầu nguyện trước mộ của Padre Pio ở vùng San Giovanni Rotondo.

Tượng của Padre Pio đặt trong hang đá và được gọi là Grotto of Padre Pio. Có nhiều khách hành hương đến nơi này để tĩnh tâm.

Kim Hà, 16/11/2022

May be an image of 1 person and text that says 'Always remain close to the Catholic Church, because she alone can give you true peace, since she alone possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace T.PADRE PIO- JU ATHtoLIG ATIOLCGENTIINAV GEYTLEMAV'