CN 5935: CỐ LINH MỤC PETERSON CHÚC LÀNH
Bà June Klins kể cảm nghiệm về Đức Ông James Peterson:
Tháng trước, tôi tham dự Thánh Lễ tưởng niệm cho vị linh mục linh hướng của chúng tôi là Đức Ông James Peterson. Tuy nhiên ngài chỉ muốn người ta gọi ngài là cha Peterson. Ngài qua đời ngày 13/5/2013.
Vị linh mục chủ tế trong Thánh Lễ là cha David Poulson đã chia sẻ những cảm nghiệm về Đức Ông Peterson như sau:
Một người nghiện ma tuý nghe tiếng của cha Peterson và một cặp vợ chồng nhận được sự chúc lành về tài chánh qua lời cầu bầu của Đức Ông Peterson.
Cha David kể rằng cặp vợ chồng này cần phải sửa xe hơi bị hư của họ nhưng họ chẳng có đủ tiền để trả tiền công. Vì thế họ cầu nguyện sốt sắng với Đức Ông Peterson để xin ngài giúp họ trong vấn đề này.
Khi họ nhận được tờ báo cáo của nhà băng thì họ thấy có một cái ngân phiếu của ai đó gửi vào nhà băng của họ với đúng số tiền mà họ đang cần để trả tiền sửa xe.
Họ nghĩ chắc là có lỗi lầm gì đây nên họ liên lạc với nhà băng. Nhà băng bảo họ rằng đó không phải là lỗi lầm. Đó là tiền của sở thuế trả lại cho họ vì khi sở thuế duyệt xét giấy khai thuế của cặp vợ chồng này thì họ thấy là ông bà này đã trả quá nhiều tiền. Giờ đây họ trả lại tiền dư.
Cha David Poulson nói rằng cha Peterson giống như Thánh Therese of Lisieux –vì ngài ở Thiên Đàng nhưng lại bận rộn hơn khi ở trần gian.
Bà June kể: Có rất nhiều người nhận được ơn lành qua lời cầu bầu của cha Peterson.
Tạ ơn Chúa, xin cha Peterson cầu bầu cho gia đình mỗi người chúng con luôn bình an, mạnh khoẻ và vui vẻ. Amen.
Xin cha cầu bầu cho con gái của con sớm có con. Amen.
Kim Hà, 26/11/2022