28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 15)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 16)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5981: ĐỌC SÁCH VỀ MEDJUGORJE LÀNH BỊNH UNG THƯ

18 Tháng Mười Hai 20227:18 SA(Xem: 471)
medugorCN 5981: ĐỌC SÁCH VỀ MEDJUGORJE LÀNH BỊNH UNG THƯ

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Đây là cảm nghiệm của cô Sofia Gamiz trong Đại Hội Giới Trẻ năm 2020 tại linh địa Medjugorje. Đây là bản dịch từ tiếng Tây Ban Nha.

Bạn có thể xem trên youtube.com/watch?v=jfzEAH5PnAc.

Trên chuyến bay từ Medjugorje để trở về nhà thì ba tôi đưa cho tôi một cuốn sách nói về Medjugorje. Ba tôi yêu cầu tôi hãy đọc cuốn sách ấy để tìm hiểu thêm về các biến cố xẩy ra tại Medjugorje.
Thú thật tôi không hề mở cuốn sách ấy ra đọc.

Khi tôi trở về Barcelona, tôi bèn đưa tặng cuốn sách ấy cho một người bạn của tôi vì mẹ của bạn tôi đang đau nặng và phải vào bịnh viện.

Người mẹ của bạn tôi có đức tin mạnh mẽ. Tôi còn tặng cho bà một cỗ tràng hạt nữa. Chín ngày sau đó, bà ra khỏi bịnh viện. Bà kêu cho tôi và nói rằng lòng bà rất muốn đi hành hương tại Medjugorje.

Bà bèn xin tôi số điện thoại của người tổ chức hành hương để bà được tham dự. Tôi bảo bà hãy liên lạc với ba của tôi. Thế rồi bà đi hành hương Medjugorje với người chồng của bà.

Khi trở về nhà thì bà trở thành một người hoàn toàn khác trước. Đó là một cuộc hành hương rất thú vị của bà. Bà rất hạnh phúc và biết ơn tôi vì đã tặng cho bà cuốn sách về Medjugorje.

Lúc đó, tôi vẫn thờ ơ với Chúa. Chín tháng sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại của bà ấy. Bà tên là Alicia. Bà kể:

"Tôi rất vui được nói chuyện với cô. Tôi muốn mời cô đi hành hương tới Medjugorje bởi vì cô đã tặng cho tôi cuốn sách ấy. Tôi rất thích cuốn sách và chuỗi tràng hạt. Tôi đi hành hương ở Medjugorje để cảm tạ Đức Mẹ một lần nữa. Nếu có cô cùng đi thì tôi vui lắm đó."

Bà Alicia giải thích cho tôi rằng chính Medjugorje đã làm cho bà thay đổi cuộc đời. Khi bà đến đấy vào lần đầu thì bà vẫn còn mang bịnh ung thư và đang gần chết. Bà không đến nơi ấy để cầu xin cho hết bịnh. Bà đến đó để xin Đức Mẹ chuẩn bị tâm hồn của bà để bà được lên Thiên Đàng.

Khi bà về lại nhà thì bác sĩ nói rằng cái bướu của bà nhỏ dần đi. Ông bác sĩ không hiểu lý do tại sao vì sức khoẻ của bà tốt hơn nhiều.

Thế là tôi không thể nói không được. Tôi cùng đi với cô Christina, bạn của tôi và cũng là con của bà Alicia. Chúng tôi đến hành hương Medjugorje vào đúng ngày 25/6, dịp kỷ niệm 30 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại đó.

Khi tôi đến nơi, tôi thì thầm với bạn tôi là Christina rằng:

"Không biết tại sao tôi lại đi Medjugorje. Tôi không biết làm gì vì không có gì ở đây cả."

"Tuy nhiên có một điều làm cho tôi xúc động trào dâng. Đó là vì người ta đi xưng tội quá đông. Họ đứng xếp hàng thật là dài trong các toà giải tội."

Khi chúng tôi đến nhà thờ thì chỗ nào cũng là toà giải tội vì các cha ngồi ngoài toà giải tội, ngay ngoài sân cỏ hay sân xi măng.

Tôi nghĩ mọi người đều điên cả. Tôi đi qua khỏi bọn họ, tìm một nơi ở đàng sau nhà thờ. Thánh Lễ bắt đầu, tôi quay lưng lại với bàn thánh. Tôi không để ý đến những gì đang xẩy ra sau lưng của tôi.
Tôi cứ ngồi đó với cái radio mà có lời thông dịch. Tôi nghe nhạc vì tôi không thèm chú ý đến những lời thông dịch.

Thế rồi tôi quay sang nói chuyện với bạn của tôi:

"Này Christina, nếu bạn có chán thì hãy nghe nhạc đi."

Rồi tôi đứng lên, nhìn về phía của Christina và nói rằng tôi đi về nhà trọ đây.

Kim Hà, 18/12/2022