18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5985: HIỆN TƯỢNG PHÉP LẠ GUADALUPE

18 Tháng Mười Hai 20228:59 CH(Xem: 802)

guadaluCN 5985: HIỆN TƯỢNG PHÉP LẠ GUADALUPE

Nguồn: Spiritdaily.com 


Có một người da đỏ tên là Juan Diego sinh vào năm 1474. Ông, vợ ông và chú của ông là những người Công Giáo đầu tiên của nước Mexico.

Ông đã đến viếng thăm Đức Giám Mục Zumarraga vào ngày 9/12/1531. Ông kể lại một câu chuyện lạ kỳ như sau:

Ông nói về một người phụ nữ xinh đẹp mà áo của Bà sáng chói như mặt trời. Bà gọi tên của ông:

“Hỡi con trai của Mẹ, Juanito.”


Bà nói với ông Juan rằng:


“Mẹ ở đây không phải là Mẹ của con sao? Tại sao con lại lo âu? Con ở trong áo choàng rực rỡ của Mẹ! Con ở trong sự bảo vệ của Mẹ."

Đức Giám Mục bối rối không biết sự việc này có thật hay không? Có phải người phụ nữ ấy là Đức Mẹ Maria không? Liệu lời cầu xin của Đức Giám Mục có được Mẹ nhận lời hay không? Ngài tự biết rằng ở vị trí một vị giám mục thì ngài cần phải thận trọng. Vì thế ngài nghi ngờ. Tuy nhiên ngài nhận thấy ông Juan là một người lương thiện và khiêm nhường.

Vì thế mà ngài tự hỏi. Ngài nói với ông ấy là ngài muốn xin một dấu hiệu từ Đức Mẹ. Như thế thì có thể giải quyết được vấn đề nan giải.

Vị Giám Mục cảm thấy ngạc nhiên khi ông Juan dường như vui mừng trước sự đòi hỏi của ngài. Và ông hăm hở muốn có một dấu hiệu từ Người Phụ Nữ lạ lùng ấy.

Trong lần hiện ra kế tiếp, Đức Mẹ Maria truyền cho ông Juan leo lên đỉnh núi để gom tất cả các hoa hồng mà ông tìm thấy. Mẹ báo trước rằng:

“Ở đó, con sẽ tìm thấy rất nhiều hoa."


Dù ông Juan hơi nghi ngờ vì đó là mùa Đông khi mà cảnh vật đông đá, đỉnh núi lại có nhiều sỏi đá. Tuy nhiên ông vẫn vâng lời mà thi hành mệnh lệnh của Đức Mẹ.

Khi leo lên đỉnh núi, ông rất kinh ngạc khi nhìn thấy có rất nhiều đoá hoa hồng đang nở rộ, dù là trong thời tiết của mùa đông lạnh lẽo và buốt giá.

Ngày 12 tháng 12 năm 1531, ông Juan Diego lại xuất hiện lần nữa ở nhà của vị Giám Mục. Nhưng lần này, ông mang theo một bó hoa hồng của xứ Castilian. Loài hoa hồng này là  từ vùng Castilian, nước Tây Ban Nha, cũng là quê nhà của Đức Giám Mục. Vị giám mục kinh ngạc vì Đức Mẹ đã đáp lời cầu xin của ngài.

Ông Juan giật mình khi nhìn thấy vị Giám Mục quỳ xuống trước mặt của ông ta.

“Đôi môi ngài cầu nguyện. Đôi mắt ngài đầy là nước mắt. Ngài cứ say sưa nhìn lên cao.”

Đức Giám Mục nhìn mãi vào cái áo tilma của ông Juan. Tại sao? Ông Juan quá ngạc nhiên và cũng nhìn vào cái áo của ông:

"Ôi, đúng là hình ảnh của Đức Trinh Nữ khi Mẹ hiện ra với tôi trên đồi Tepeyac."

Trong những ngày sau đó, Đức Giám Mục ra lệnh xây cất ngay một nhà nguyện nhỏ để cất giữ hình ảnh tuyệt vời của Đức Mẹ. Đức Giám Mục chỉ định cho ông Juan Diego là người canh giữ hình ảnh Thánh ấy cho đến suốt đời của ông.

Tờ báo Nican Mapohua vốn là tờ báo đầu tiên viết về cuộc hiện ra linh thiêng này như sau:

“Tất cả mọi người trong toàn thành phố Mexico city, không trừ một ai đều run rẩy khi họ đến viếng bức hình linh thiêng quý giá của Đức Mẹ. Họ đều ngỡ ngàng trước sự linh hiển của Thiên Đàng."

Người viết sử của Dòng Phanxico là ông Toribio de Benavente, một trong số 12 người đầu tiên, tuyên bố rằng trong một thập niên của phép lạ Guadalupe thì có 9 triệu người Da Đỏ Aztecs và những người Da Đỏ khác đã hoán cải trở về với đức tin Công Giáo.

Năm 1548 Đức Giám Mục Zumarraga được chỉ định là Đức Tổng Giám Mục đầu tiên của Tân Thế Giới.

Ông Juan Diego chết ngày 30 tháng 5 năm 1548. Đức Tổng Giám Mục Zumarraga chết chỉ sau đó có 3 ngày. Cả hai người đã hoàn tất sứ mạng của họ. Họ là hai người con trung thành của Giáo Hội Chúa. Cả hai nhân vật chính trong phép lạ Guadalupe nay đã ở với Đức Mẹ Guadalupe, hay là Đức Mẹ Tepeyac đến muôn đời.

Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Mexico City là nơi được nhiều người đến viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. 

Kính lạy Mẹ Guadalupe, xin Mẹ luôn là bóng mát che chở cho chúng con trong thung lũng nóng nực và đầy nước mắt này.

Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được gặp Mẹ trên nước Thiên Đàng. Amen.


Kim Hà, 18/12/2022