CN 5987: GIÁNG SINH AN LÀNH
Nguồn: Spiritdaily.com
Thế giới Đại Chiến thứ 1 xẩy ra từ năm 1914 đến 1918. Lúc ấy có rất là có rất nhiều câu chuyện đau thương và bạo lực xẩy ra. Có thể là hơn 20 triệu người đã chết và bị thương trong thời gian kéo dài suốt 4 năm ấy.
Đó là một trận chiến kinh hoàng. Có một số chuyện đặc biệt xẩy ra. Trong lúc các binh sĩ giết hại nhau thì vào mùa Giáng Sinh năm 1914 mọi cuộc chiến tranh tạm ngừng. Đó không phải là vì có những người lãnh đạo hay chính trị gia muốn ngừng chiến nhưng bởi vì những người lính tham chiến cần phải có niềm vui.
Buổi sáng ngày Noel, binh lính của lực lượng Đồng Minh bỗng nghe lời chúc: "Chúc mừng Giáng Sinh!"
Đó là lời chúc không phải đến từ đồng đội mà là đển từ các lực lượng thù địch từ các giao thông hào. Những người lính Đức đã tiến đến để gặp những người lính kẻ thù. Dĩ nhiên, những người lính của lực lượng Đồng Minh sợ rằng đó là sự lừa gạt. Nhưng khi họ thấy bên kẻ thù không có vũ khí thì họ cũng nồng ấm chào đón kẻ thù.
Tất cả hai bên đều cùng hát Thánh Ca. Họ trao đổi quà cáp, thuốc lá, kẹo bánh, chè và nước ngọt. Họ cũng nhau chơi túc cầu cách hoà bình và vui vẻ.
Tình thân tỏ rõ trong mùa Giáng Sinh, giữa trận chiến, trong đau khổ giữa các phe thù địch.
Vì thế trong mùa Giáng Sinh, chúng ta cần tỏ ra tử tế hơn trong cuộc sống. Chúng ta có thể hy vọng làm hoà với nhau.
"Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời,
Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm."
Kim Hà, 21/12/2022