CN 5995: THÁNH VITALIS VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ
https://www.spiritofmedjugorje.org/
Bà June Klins viết:
Tôi có đọc hạnh các thánh, đặc biệt là Thánh Vitalis thành Gaza, trong thế kỷ thứ 7. Ngài luôn ra khỏi sự an toàn của cá nhân để tìm mọi cách hoán cải các linh hồn.
Thánh Vitalis đã dùng trọn thời gian trên trần thế để vào tu luyện trong sa mạc mênh mông và nóng bức. Ngài cầu nguyện và nhận được ơn gọi lạ thường để phục vụ những người hèn yếu nhất, chẳng hạn như những phụ nữ làm gái điểm ở thành phố Alexandria, nước Ai Cập.
Lúc ngài 60 tuổi, ngài làm công việc của một người phu bốc vác vào ban ngày. Ban đêm, ngài đến nhà chứa đĩ điếm để giúp việc. Ngài dạy cho những gái điếm hãy giữ lấy nhân phẩm và giá trị của người phụ nữ. Người phụ nữ không nên để cho những người đàn ông dầy vò. Họ càng không phải là dụng cụ để thoả mãn cho dục vọng đê hèn của đàn ông.
Ngài ngồi trong nhà chứa mà đọc Thánh Vịnh và dâng lời cầu nguyện. Từ đó có nhiều gái điếm trong thành phố đã bỏ nghề và trở thành những người vợ và người mẹ tốt lành. Nhưng rồi người ta bắt đầu phê phán vị tu sĩ. Một buổi sáng khi ngài rời nhà thì có một người đàn ông tấn công ngài. Hắn đánh vào đầu của ngài. Thế là Thánh Vitalis chết. Tang lễ của ngài có rất nhiều cô gái điếm hoàn lương đến tham dự.
Đức Mẹ tại Medjugorje cũng có những thông điệp như sau:
"Các con đừng phán xét ai cả, bởi vì các con sẽ bị Chúa phán xét." (TĐ ngày 2 tháng 1, năm 2012)
Dĩ nhiên Đức Mẹ nói giống những lời Chúa Giê su đã nói:
"Hãy ngừng phán xét để các con không bị phán xét." (Mt 7:1).
Thánh Teresa thành Calcutta (Mẹ Teresa) đã nói rằng bà không bao giờ phán xét ai. Cũng thế, Thánh Martino thành Porres, cũng không bao giờ phán xét ai cả. Vậy có ai trong chúng ta dám nhận rằng mình chưa hề phán xét ai không?
Trong tập Nhật Ký, Thánh Faustina đã cầu xin hàng ngày để không phán xét kẻ khác như sau:
"Lạy Chúa, xin cứu giúp con để đôi mắt con có lòng thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay phán xét bề ngoài của ai cả, nhưng biết nhìn vẻ đẹp bên trong linh hồn của anh chị em con và tới cứu giúp họ."
Đức Mẹ từ Medjugorje phán:
"Các con thân mến, trách nhiệm của các con lớn lao. Mẹ mong muốn các con hãy làm gương để giúp đỡ những kẻ tội lỗi thấy được ánh sáng, làm cho linh hồn nghèo nàn của họ thêm phong phú và đem họ trở về trong vòng tay ôm ấp của Mẹ." (TĐ ngày 2 tháng 6 năm 2012)
Ngày 13/7/1917, tại Fatima, Đức Mẹ yêu cầu chúng ta đọc lời kinh này sau mỗi một chục kinn Mân Côi:
"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen”.
Chúng ta cần cầu nguyện từ trong trái tim của mình ra để xin Chúa cứu rỗi tất cả các linh hồn trên trần gian này.
Sau mỗi cuộc bầu cử của nước Mỹ, chúng ta cần phải cầu nguyện liên lỉ cho các vị dân cử, đặc biệt là vị Tổng Thống của nước Mỹ để ông trở thành một vị lãnh đạo tốt lành cho quốc gia của chúng ta.
"1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn-nguyện, cầu-xin, kêu-van, tạ ơn cho mọi người, 2cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm-quyền, để chúng ta được lấy điều nhân-đức và thành-thật mà ở đời cho bình-tịnh yên-ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật. (1Timothy 2:1-4).
Lạy Thánh Vitalis thành Gaza, cầu cho chúng con.
Kim Hà, 24/12/2022