22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 53)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 70)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 57)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 54)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 70)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 6027: THÁNH ANDRE BESSETTE VÀ CÁC PHÉP LẠ (2)

06 Tháng Giêng 20235:53 CH(Xem: 714)

6-1sbCN 6027: THÁNH ANDRE BESSETTE VÀ CÁC PHÉP LẠ (2)

https://catholicexchange.com/st-andre-bessette-a-mountain-of-miracles/

Một người kể:

1. Khi bà Corine Guay Giroux còn là một người mẹ trẻ thì bà mất khả năng đi bộ sau khi sinh ra đứa con đầu lòng. Bà không nghĩ rằng mình có thể sinh thêm con nữa. Sau này, người chắt của bà là LM Joseph W. Giroux cho biết rằng:

“Thánh André đã cầu nguyện cho bà cố của tôi và bà được ơn chữa lành. Bà cố tôi nói rằng nếu không có Thánh André cầu nguyện thì chưa chắc gì mà bà cố tôi sống sót."

2. Một bà mẹ khác là bà Carolyn Pierce chia sẻ rằng nhờ lời cầu bầu của Thánh André mà gia đình bà được an lành. Bà Pierce lể lại như sau:

"Khi gia đình tôi dự một buổi trình diễn tại một nông trại, con trai út của tôi là cháu Michael bị một tai nạn khủng khiếp. Cháu bị các dụng cụ nông trại rớt và đè vào nên bị bể đầu nặng nề. Tôi lập tức bảo cả nhà là hãy cầu với Thánh Giuse và Thánh Andre ngày lập tức."

“Các phép lạ xẩy ra ngay lúc đó. Bỗng dưng có một máy bay trực thăng và một đoàn cứu thương ở gần đó. Vì thế họ đã đưa cháu Michael đến nhà thương Upstate Medical Children’s Hospital ở vùng Syracuse, tiểu bang New York. Còn tôi thì lái xe đi. Tôi gọi cho rất nhiều người để xin họ cầu nguyện cho cháu Michael được sống sót."

"Tôi có một người quen làm việc tại Thánh Đường và tôi xin bà ấy hãy báo tin cho các linh mục và cộng đoàn Dân Chúa để xin lời cầu nguyện khẩn thiết của mọi người. Khi cháu Michael được đưa đến bịnh viện Upstate, thì có sẵn một nhóm y tế đang ở đó. Một nữ y tá mà lẽ ra bà ấy đi về vì xong việc thì bà ấy lại sẵn sàng ở lại làm việc để giúp việc giải phẫu cho con tôi. Sau này bà ấy trở thành một người bạn đặc biệt, một người yểm trợ, một người giúp đỡ thiết thực trong lúc con tôi nằm bịnh viện."

"Cháu Michael bị mổ đầu và sọ, bộ óc của cháu có vấn đề. Chúng tôi phải đợi nhiều ngày trước khi biết rằng cháu sẽ sống sót. Chúng tôi lo lắng và hồi hộp trong nhiều tháng vì cháu phải ở phòng cấp cứu. Rồi cháu phải ở khu bịnh dành cho trẻ thơ, rồi đi vật lý trị liệu."

“Lúc đầu cháu không thể thở được mà cũng không thể ăn và cử động được. Đã có nhiều vị linh mục đến bịnh viện và xức dầu Thánh cho cháu. Thật là một phép lạ vì sau đó, sức khoẻ của cháu bắt đầu tiến triển. Các bác sĩ và y tá nói rằng họ không kỳ vọng là cháu sẽ sống sót. Họ sợ rằng cháu sẽ tê liệt và có nhiều bịnh tật trong cuộc đời. Cháu đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu và cháu được chữa lành đôi mắt, lỗ tai nghe được. Cáu bắt đầu đi dứng và ăn được.”

3. Năm 1935, khi cha Gilbert B. Menard mới có 7 tuổi thì cậu bé này bị bịnh sưng phổi và nằm liệt giường trong nhiều tháng. Dường như bịnh của cậu bé không thể chữa lành được. Thế rồi có một Đức Ông ở gần đó đến và cầu nguyện trên cậu bé. Vị Đức Ông chúc phúc trên vết thương vì bác sĩ phải làm cho phổi của cậu bé mở ra trong lúc được điều trị tại bịnh viện. 

Trong khi ở đó, một người khác đã đem mề đay của Thánh Giuse và một bản kinh của Thánh André đặt trên cậu bé. Chỉ trong vài giờ thì phổi của cậu bé lành, trong vài tháng thì cậu bé Menard được trở lại trường học.

4. Khi cha Jack L. Downs cũng được 7 tuổi thì cậu bé này bị bịnh sốt phong thấp. Cậu phải học ở nhà trong một năm. Tất cả những khớp xương của cậu đau nhức khi có mưa bão đến. Bác sĩ đề nghị rằng cha mẹ của cậu nên dọn nhà về tiểu bang Arizona để cho con của họ được khoẻ hơn. Trong 5 năm trời, cậu phải chích mỗi tuần một mũi chích. 

Môn thể thao duy nhất mà cậu có thể làm là đi bộ và trượt tuyết. Cậu lớn lên và tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Cậu đi học tại trường học của giáo xứ. Các động mạch nơi trái tim của cậu được chữa lành nhưng cậu vẫn còn đau. Năm 1941, khi cậu Downs được 12 tuổi, cha chính xứ của cậu đưa mọi người trong giáo xứ đi hành hương tại Đền Thánh Giuse tại Montreal. Cậu Downs rất thích thú khi được đi vùng Montréal vào lần đầu tiên.

Mọi người cùng đi thăm viếng nhiều nơi thánh thiêng, cùng dâng Lễ tại Đền Thánh Giuse, và cầu nguyện tại ngôi mộ của Thánh André. Cả cộng đoàn giáo xứ đồng tâm cầu nguyện cho cậu Downs. Có rất đông người cùng đi và cầu nguyện chung. Lúc đó, cậu Downs cho biết rằng dù cho mưa to và ngày dài nhưng cậu không cảm thấy đau nữa khi cậu về đến nhà. Từ đó, cậu được chữa lành.

Cha Downs nói:

“Tôi không bao giờ nói về việc chữa lành này hay nghĩ đến việc chữa lành cho tới khi tôi trưởng thành."

Khi cha đi khám sức khoẻ định kỳ thì bác sĩ hỏi cha:

"Làm sao cha có thể chịu được những sự đau đớn trong các khớp xương trong suốt nhiều năm như thế?"

Cha Downs đáp:

“Thật sự tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa kể từ khi tôi lên 12 tuổi."

Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Thánh Andre chữa lành cho các bịnh nhân. Xin Thánh Andre cầu bầu xin ơn chữa lành cho gia đình chúng con. Amen.

Kim Hà, 6/1/2023