18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #2, XÁC QUYẾT ƠN GỌI TU DÒNG CỦA CON

31 Tháng Năm 20175:41 SA(Xem: 1475)
cnHỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #2

Maria Uyên con nhỏ của Mẹ

1963, XÁC QUYẾT ƠN GỌI TU DÒNG CỦA CON -Năm Tập II & Khấn Hứa

Ba Antôn Doãn của con, Hè, 1963

Hiện diện.

1. Ba Doãn về đứng bên cạnh giường con khi con đang ngủ. Ba mặc bộ đồ trắng như tân lang trong tiệc cưới.      

2. Con đang trong chương trình Tập II (chuẩn bị khấn Lần Đầu).

3. Ba mang hình bà Nội xuống luyện ngục tìm bà Nội.

4. Đông người ngồi quay mặt về một hướng, da ngăm đen như đồng bị nướng, 2 gối quì sát đất, mông ngồi trên 2 bàn chân, lưng và đầu cúi lạy sát đất, không kêu ca…

Giấc mơ

Trong lúc con đang ngủ say, Ba về đứng bên cạnh giường  đối diện với mặt con. Ba nói:
"Uyên, ba mẹ đã dâng con cho Chúa rồi, con đã thuộc về Chúa trong Dòng nầy. Việc gia đình để Chúa lo. Công việc mà con định làm để có tiền giúp gia đình là thuộc về nhà dòng, nhà dòng cho con ăn học, nuôi nấng con. Khi ba mẹ dâng con vào dòng con chỉ có học hết lớp 4 thôi và ba mẹ nuôi con chỉ có 12 năm thôi."

Ba nói xong con tỉnh giấc.

Con thầm nói một mình:

"Thưa Ba nếu phải là ba thì xin ba cho con vẫn thương mẹ và các em con nhưng ý định bỏ dòng về để lo cho mẹ và các em con một thời gian rồi trở lại dòng không còn nữa."

Con bước xuống khỏi giường, đi một vòng cho tỉnh hẳn rồi vào giường ngủ tiếp. Ba về lại cũng mặc bộ đồ trắng như trước, ba không nói gì hết, ba đang cầm trong tay tấm hình của bà Nội, Ba bảo con:

"Con đi với ba, đi tìm bà nội."

Hai cha con đi đến luyện ngục, đến đâu ba cũng đưa tấm hình đó ra hỏi:

“Có ai thấy bà nầy ở đây không?”

Đi một đoạn nữa, ba thấy có nhiều người trần trụi, trong thân thể họ có lửa, lưng và đầu khom xuống sát đất, mặt quay về một hướng với tư thế thờ lạy và hối hận. Ba hỏi họ cũng câu hỏi đó, có người trả lời:

”Có, tôi có thấy bà nầy ở đây nhưng bây giờ bà không còn đây nữa”.

Ba con vui cười và nói:

“Con ạ, bà đã ở đây mà bây giờ không thấy nữa, ở đây chỉ có đi lên chứ không thể đi xuống được, vậy là bà đã được Đức Mẹ rước về Thiên Đàng với Chúa rồi”.

Con tỉnh giấc.  Ba đi và đi luôn cho đến bây giờ. Ba của con qua đời ngày 27 tháng 6 năm 1956 – Bà Nội qua đời đầu năm 1955 trước khi con vào dòng).

Suy niệm hồng ân

Từ giây phút gặp ba cho đến bây giờ, con không bao giờ bị khủng hoảng ơn gọi, không bao giờ nghĩ đến chuyện chuyễn dòng, nhận lấy Dòng Mến Thánh Giá là nơi Chúa đã chọn cho con. Và từ đó con dóc quyết trung thành với lời khấn hứa khi bước chân vào Dòng hơn.

Trong thời gian tập tu, con nhận Chúa Thánh Thần là Cha Linh Hướng của con, Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu là chị của con. Và con rất sát cánh với các Ngài, làm gì con cũng bàn hỏi với các Ngài. Đức Mẹ hay nói:

“Hãy làm như Mẹ, làm với hết con tim của mình, làm với tâm hồn êm đềm và khiêm tốn, đơn sơ, làm cho Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và các linh hồn”.

Chúa Thánh Thần thì hay nói:

“Trao chúng cho Cha, Cha sẽ mở rộng cửa và nhốt chúng vào chuồng của vườn Mẹ, Cha đang giử chìa khóa, khóa cửa không cho chúng ra quấy rầy con”. 

Chị Thánh Theresa thường hay nói :

“Đứng dậy đừng khóc nữa, phủi bụi đầu gối mà đi, đi với chị, đường về nhà Cha còn dài”.     

"Mẹ ơi, con vui qúa, suốt ngày con bận rộn với Các Đấng nên con không để ý để  than phiền, dễ chấp nhận đau khổ nhất là bệnh tật và dốt nát của con."
Con thường hay nói:

“Ơn gọi con chắc rồi, dù ở đâu, làm việc gì, dù hèn hạ đến đâu cũng là làm cho Chúa, nếu công việc đó mà con không có khả năng thì xin Chúa đừng để Bề Trên đặt để cho con, con nhận mà làm không được, hỏng việc Chúa xin Chúa chịu trách nhiệm dùm con." 

Ba làm chứng cho con hiểu được lời Chúa nói:
"Ai bỏ cha mẹ anh chi em, gia tộc của mình mà theo Chúa thì Chúa sẽ ban cho gấp bội. Chúa không thua lòng quảng đại của một ai vì theo Chúa mà bỏ hết”.

Thưa Mẹ, các linh hồn ở luyện ngục, việc đền tội của các ngài là bị lửa thiêu đốt trong thân xác và tâm hồn của họ không?  Tại sao mà họ đen như vậy ? Con thấy bên trong người họ có lửa đang cháy. Tuy bị lửa đốt nhưng họ vẫn quỳ yên, với tâm tình và cử chỉ thờ lạy và sám hối. Họ không giận Chúa. Họ chấp nhận tội lỗi của họ .

Suy niệm hồng ân tiếp...

Sr. Maria Uyên, California