18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 6092: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH BÉ KIERA (1)

16 Tháng Hai 20232:05 CH(Xem: 878)

vicka4CN 6092: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH BÉ KIERA (1)

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà Cathy Chirdon sinh sống ở vùng Dysart, tiểu bang Pennsylvania kể:

Bốn năm trước, cả gia đình tôi và tôi đã đau khổ khi khám phá ra đứa cháu nội của tôi là bé Kiera bị ung thư nơi gần hậu môn. Bướu ung thư to bằng nắm tay. Một bác sĩ giải phẫu ở vùng Pittsburgh không thể cắt bỏ cái bướu được. Vùng Pittsburgh chưa bao giờ thấy có loại ung thư này. Vì thế gia đình chúng tôi phải đến vùng Philadelphia để trị bịnh cho cháu.

Các bác sĩ nỏi rằng không gì có thể chữa lành cho cháu được, dù là xạ trị hay hoá trị. Chỉ có một điều mà bác sĩ có thể làm là cắt đi cái ung bướu đó. Nhưng khi cắt cái bướu thì cũng có nghĩa là cắt cả cái hậu môn và những phần chung quanh hậu môn của cháu đi. Điều này sẽ quá đau đớn cho cháu và sẽ không được chữa lành. Chúng tôi không muốn ngồi im mà không làm điều gì để cứu cháu. Vị bác sĩ chữa ung thư nói rằng bà sẽ cho chụp hình cái bướu để xem xét lại.

Trong đại gia đình tôi bắt đầu cầu nguyện liên lỉ. Tên của cháu Kiera đươc nhắc đến nhiều như lửa rừng cháy. Người ta tặng các vật thánh và xin lễ cầu nguyện cho bé Kiera. Người ta cũng đem ảnh của cháu Kiera đến Đất Thánh, Medjugorje và Roma.

Người bạn của tôi là bà Joann nói với tôi về cha Bill Kiel. Mẹ của bà ấy đã đến dự Thánh Lễ Chữa Lành của ngài tại vùng Indiana, tiểu bang Pennsylvania. Rồi  bà cụ được ơn chữa lành khỏi bịnh ung thư thận.

Thế là cha Kiel đến gặp gia đình chúng tôi và chúc phúc cho mọi người trong gia đình của tôi. Gia đình chúng tôi cũng đến tham dự các Thánh Lễ chữa lành của cha trong nhiều lần.

Sau khi tham dự Thánh Lễ chữa lành đầu tiên thì tôi được nghỉ ngơi trong Ơn Thánh Chúa. Tôi cảm thấy lòng mình bình an lần đầu kể từ khi nghe tin cháu Kiera bị ung thư. Bé Kiera cũng được nghỉ ngơi trong Ơn Chúa Thánh Linh.

Khi cháu Kiera đi chụp hình xray thì bác sĩ giải phẫu nói rằng có thể cắt bướu ung thư và làm lại. Tuy nhiên, họ lại tìm thấy bướu ở trong buồng phổi của bé Kiera. Vì thế cháu phải điều trị để tìm ra căn bịnh khác nữa. Sau đó, bé Kiera nói với tôi rằng:

“Bà ơi, cháu cảm thấy Đức Mẹ Maria hôn trên trán cháu!"


Cuộc thử nghiệm cho thấy mọi sự tốt lành. Đó là phép lạ. Bác sĩ ung thư nói rằng bịnh ung thư đã lan ra buồng phổi của cháu. Nếu như thế thì không thể mổ được.

Chúng tôi cứ tiếp tục đến dự lễ chữa lành của cha Kiel. Chúng tôi cũng đến một nhà thờ gần nhà, đó là nhà thờ St. Francis Night of Worship. Tại nơi ấy có các thầy Dòng Phanxico cầu nguyện cho bé Kiera liên lỉ.


Cha Kiel đã đi hành hương đến Medjugorje. Tại đó, cha dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho bé Kiera và cha đem về tặng cho cháu Kiera 100 chuỗi tràng hạt Mân Côi và các mẫu ảnh. Bé Kiera rất vui và đem tặng cho nhiều người.

Bé Kiera sắp phải đi mổ. Chúng tôi có sự chọn lựa là đợi một bác sĩ giải phẫu khác hay là đợi bác sĩ giải phẫu của bé Kiera đi trở về. Chúng tôi nghĩ rằng Chúa có lý do trong việc này. Vì thế chúng tôi quyết định chờ đợi vị bác sĩ giải phẫu vì ông này nổi tiếng là bác sĩ giỏi.

Bởi vì cháu phải đợi lâu thêm 6 tuần nữa nên cháu cần phải chụp hình lại. Bác sĩ giải phẫu rất kinh ngạc khi thấy rằng cháu sẽ không cần có bác sĩ thẩm mỹ để hoàn chỉnh công việc nữa. Bác sĩ giải phẫu nói rằng ông rất ngạc nhiên và không hiểu nổi tại sao tình trạng của cháu lại tốt hơn trước. Tôi nói với ông rằng chính Chúa can thiệp, rằng ông không biết là có rất nhiều người cầu nguyện cho sự chữa lành của cháu.

Trong lúc cháu vào phòng mổ thì có hàng ngàn người cầu nguyện cho cháu. Bé Kiera được chữa lành một cách lạ thường. Cháu trở lại trường học chỉ một tuần sau khi mổ.

Một năm sau, bé Kiera lành bịnh. Trong thời gian này, chúng tôi được chúc phúc vì đã làm quen được rất nhiều người tốt lành. Chúa đã chúc phúc cho gia đình chúng tôi vì thật sự thì cả đại gia đình đều chăm lo cầu nguyện. Các bạn bè và các đồng nghiện khi nghe tin thì đều chăm chú cầu nguyện nhiều cho cháu được chữa lành.

Thế rồi vào tháng 10 năm 2011, bé Kiera lại có một cái bướu nhỏ trong lồng ngực. Đó là cùng một loại ung thư. Chúng tôi đưa cháu đi đến một bác sĩ thứ hai để xin ông ấy xác nhận. Bác sĩ nói rằng sẽ không có cuộc giải phẫu hay hoá trị nào được thực hiện. Tôi nghĩ:

“Tại sao Chúa lại lấy đi phép lạ chữa lành ấy?“


Thế rồi người bạn tuyệt vời của tôi là bà Debbie nói rằng chúng tôi cần đi hành hương Medjugorje.

Vào tháng 1 năm 2012, chúng tôi đi hành hương Medjugorje. Cô thị nhân Vicka lúc ấy vì quá bịnh nên không thể nói chuyện với các khách hành hương.
Tuy nhiên cô ấy lại bắt đầu nói chuyện vào một tuần trước khi cháu Kiera đến. Cô Vicka ôm cháu Kiera trong tay cô và cầu nguyện tha thiết cho cháu.

Cô ấy nói rằng không có điều gì mà phải sợ hãi cả. Bé Kiera nói rằng cháu biết như thế và cháu đang ở trong tình trạng chiến thắng/chiến thắng.

Cháu chiến thắng khi lên Thiên Đàng và cháu chiến thắng khi còn ở lại trần thế. Cô Vicka nói rằng Đức Mẹ đã đưa cô ấy lên thăm Thiên Đàng rồi. Thiên Đàng là nơi vui mừng nhất mà chúng ta không có thể tưởng tượng được.

Kim Hà, 16/2/2023