24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 2)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 57)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 72)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 56)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.

CN 6104: THÔNG ĐIỆP MỚI TỪ MEDJUGORJE

24 Tháng Hai 202312:14 CH(Xem: 1062)

fatima5CN 6104: THÔNG ĐIỆP MỚI TỪ MEDJUGORJE

Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com

1. Ngày 25/1/2023 thị nhân Marija đã nhận được thông điệp hàng tháng từ Nữ Vương Hoà Bình, Đức Mẹ Maria như sau:

“Các con thân mến, xin các con hãy cùng cầu nguyện với Mẹ cho nền hoà bình, bởi vì Satan muốn có chiến tranh và hận thù trong trái tim và trong mọi người. Do đó, hãy cầu nguyện và hy sinh những ngày đời của các con bằng sự ăn chay và thống hối để Chúa có thể ban hoà bình cho các con.

Tương lai ở giữa ngã tư đường, bởi vì con người thời đại này không muốn Chúa. Đó là lý do tại sao mà nhân loại đang đi dần vào con đường diệt vong. Hỡi các con nhỏ bé thân mến, các con là niềm hy vọng của Mẹ. Xin hãy cầu nguyện với Mẹ, để những gì mà Mẹ bắt đầu ở Fatima và ở đây thì sẽ được thực hiện. Hãy là những người cầu nguyện và làm chứng cho nền hoà bình ở chung quanh các con, hay là người của hoà bình. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ."

2. Thông điệp này của Đức Mẹ Maria rất nghiêm trọng nên chúng ta không thể không trả lời. Tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta đang gặp đang bị đe doạ. Vậy chúng ta hãy nhìn về Fatima! Đây là lần thứ hai mà Đức Mẹ Maria nói với chúng ta về Fatima.

Tháng 8 năm 1991, sau chiến trang Vùng Vịnh, Đức Mẹ nói rằng:


“…Vì thế, Mẹ kêu gọi tất cả các con, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc hơn. Mẹ mời gọi các con hãy từ bỏ chính mình trong 9 ngày để rồi với sự giúp đỡ của các con thì mọi sự mà Mẹ mong muốn thực hiện qua các bí mật mà Mẹ bắt dầu tại Fatima thì sẽ được thành tựu. Hỡi các con thân mến, Mẹ kêu gọi các con hãy nắm lấy sự quan trọng của việc Mẹ đến đây và sự nghiêm trọng của tình hình…”

Và trong tháng 1 năm 2023, Mẹ nói với chúng ta rằng:

“Xin hãy cầu nguyện với Mẹ, để những gì mà Mẹ bắt đầu ở Fatima và ở đây thì sẽ được thực hiện.”

Tại sao Mẹ lại nói khăng khăng như thế?

Theo tôi thì dường như ở Fatima, giữa Thế Chiến Thứ II, Đức Mẹ Maria muốn chỉ cho chúng ta biết về kế hoạch Từ Mẫu của Mẹ với sự rõ ràng, một chương trình đem lại hoà bình cho thế giới và tước vũ khí của Satan, kẻ phá hoại. Vì mục đích này mà Mẹ cung cấp nhiều phương tiện không sai lầm được:

1. Hàng ngày đọc kinh Mân Côi.
2. Thống hối ăn năn.
3. Thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.
4. Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng trong 5 tháng liên tiếp.

Những điều này có thể tìm thấy trong các thông điệp của Medjugorje nhưng thay vì có 6 cuộc hiện ra tại Fatima (cộng với lần hiện ra tại Pontevedra cho thị nhân in vào tháng 12 năm 1925), chúng ta đã có hơn 42 năm mà Mẹ hiện ra hàng ngày ở Medjugorje!

Medjugorje thật sự là trường học và bịnh viện. Khi một trẻ em bị cơn hôn mê thì mẹ của bé chăm sóc bé mỗi ngày cho đến khi bé được lành bịnh, ngay cả lúc bà mẹ phải ở với con bà trong nhiều năm.

Giờ đây thế giới của chúng ta đang chìm sâu trong cơn hôn mê thiêng liêng, hay nói cách khác là trong sự nguy hiểm của bóng tối thiêng liêng.

Để có thể thực hiện những gì mà Mẹ Maria bắt đầu ở Fatima và tiếp tục ở Medjugorje, Mẹ mời gọi tất cả chúng ta hãy luôn cầu nguyện, và cầu nguyện rất nhiều.

Trong Trái Tim của người Mẹ, Mẹ mang theo một chương trình cứu độ dành cho các con của Mẹ. Và Mẹ cần sự hợp tác tích cực của chúng ta.


“Hỡi các con thân yêu, không có các con thì Mẹ không thể cứu giúp thế giới, Mẹ cần các con! Mỗi một người các con đều quan trọng cho chương trình của Mẹ. Mẹ mời gọi các con hãy cộng tác với Mẹ trong những chi tiết nhỏ nhất của cuộc đời của các con."

Một trong những điểm của thông điệp Fatima mà thường bị người ta quên lãng, đó là việc giữ 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.

Là một người Do Thái, Đức Mẹ Maria biết rằng truyền thống của dân tộc Mẹ về việc cử hành hàng năm của Ngày Yom Kippur, Ngày Thống Hối (Lev 16:29-34).

Mỗi năm một lần vào tháng 9 hàng năm, vài ngày trước ngày Yom Kippur, trong tinh thần đền tạ, người Do Thái cố gắng thanh tẩy trái tim của họ khỏi sự cay đắng, oán giận, hận thù hay những tư tưởng xấu. Rồi họ tìm sự hoà giải để trở nên thanh sạch trước mặt Chúa. Họ không làm việc mà ăn chay và cầu nguyện.

Trước sự phá hoại Đền Thờ thì vị linh mục tối cao trong Đền Thờ dâng của Lễ Hy Sinh lên Chúa để đền những tội lỗi của toàn dân và của chính người ấy. Người ấy dâng máu của súc vật. Giờ đây vị Linh Mục Tối Cao là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến. Ngài dâng chính Mình trong sự hy sinh một lần và cho tất cả. Ngài dâng lên Chúa Cha Máu Thánh Cực Châu Báu của Ngài để thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.

Điều đáng ngạc nhiên khi thấy điều này xẩy ra tại Fatima, Đức Mẹ Maria cũng mời gọi chúng ta hãy đi qua tiến trình thanh tẩy với việc giữ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng.

Để có thể đền tạ cho những sự xúc phạm chống lại Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, Mẹ mời gọi tất cả chúng ta hãy đi xưng tội cách thành khẩn thường xuyên, rước Thánh Thể Chúa, luôn ở trong tình trạng ơn sủng và suy niệm về một trong các mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi trong vòng 10 phút.

Tại vùng Pontevedra, nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Lucia với hình ảnh Trái Tim của Mẹ bị ngọn giáo đâm thâu, giống như lời của vị tiên tri Simeon đã tiên báo.

Kim Hà, 24/2/2023