22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 43)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 47)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 6120: VỊ LINH MỤC GIÚP TÔI TẠI MEDJUGORJE

16 Tháng Ba 20234:44 CH(Xem: 400)

medu5CN 6120: VỊ LINH MỤC GIÚP TÔI TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: Spiritof Medjugorje

Đây là cảm nghiệm của chị Silloo Madan trên đài Radio Fruit of Medjugorje (Episode #454, phát thanh ngày 1/11/2021. Chị ấy kể về sự hoán cải của mẹ chị và anh của chị. Đây là lời chia sẻ của chị:

"Tôi quyết định đến hành hương Medjugorje vào năm 2000. Trước khi tôi đến Medjugorje thì tôi đã cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi với những người bạn tại phi trường Frankfur, nước Đức. Tôi rất vui mừng vì đã biết cách lần chuỗi Mân Côi. Nhưng tôi chưa thuộc kinh Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành. Nhưng tôi tự nhủ:

"Làm cách nào mà mình có thể nhớ được kinh Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành chứ?"

Đó là vì tôi không có một cuốn kinh nguyện nào cả. Tuy nhiên, Đức Mẹ luôn có thể làm phép lạ qua Thiên Chúa. Khi nhóm chúng tôi đến cánh cửa của hãng hàng không Croatian Airlines thì có một người trong nhóm khách hành hương đem tặng cho mọi người một tấm hình mà đàng sau có kinh Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, lại có hình của Nữ Vương Hoà Bình là hình của Đức Mẹ Medjugorje và 6 thị nhân tại nơi này.

Rồi khi nhóm chúng tôi đi xe đến phi trường Split thì hai người bạn của tôi là chị Pat và chị Mary Ann vốn là hai người ngồi trước mặt tôi đã bắt đầu đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 3:00 giờ chiều. Họ quay lại và nhìn tôi rồi nói:

"Chị có muốn cùng chúng tôi cầu nguyện không?"

Tôi nói: "Nhưng tôi không biết lời kinh này."

Rồi họ bảo:

"Chúng tôi sẽ đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Chúng tôi muốn cho chị cùng đọc kinh này luôn."

"Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Từ đấy lời kinh này trở nên rất quan trọng trong cuộc đời của tôi."

"...Vì chính Satan cũng đội lốt Thiên Thần sáng láng." (2 Cor 11:14).

Tôi đến làng Medjugorje và tôi rất mong mỏi được nói chuyện với một vị linh mục Công Giáo hay một người nào đó có thể giúp đỡ tôi. Tôi có nhiều điều đau khổ trong lòng. Lúc ấy, tôi thấy có cha Fr. Kieran cũng là người đến hành hương Medjugorje. Ngài ngồi trong toà giải tội. Tôi rất muốn nói chuyện với một ai đó nên những người bạn của tôi bảo tôi rằng:

"Chị hãy ra toà giải tội mà nói với vị linh mục về những điều đang xẩy ra trong cuộc đời của chị đi."

Nhưng tôi trả lời họ: "Nhưng tôi không phải là người Công Giáo."

Họ nói: "Hãy cứ đi gặp vị linh mục đi."

Thế là tôi đi vào toà giải tộ. Tôi gặp ngay cha Kieran, tôi thưa với ngài rằng:

"Thưa cha, con rất tiếc. Con không phải là người Công Giáo nhưng con có những vấn đề nan giải trong tâm trí của con."

Cha Kieran tỏ ra rất dịu dàng đối với tôi. Ngài bảo tôi rằng:

"Không sao đâu."

Thế là tôi bắt đầu kể cho ngài nghe về việc tôi thực hành cách chữa lành bằng năng lượng và về bài tarot. Khi tôi nói về cách chữa lành bằng năng lượng thì cha rất bực mình với tôi. Ngài cầm hai tay của tôi và nói rằng:

"Này con gái, liệu đôi tay con có nóng không?"


Tôi trả lời ngài rằng:


"Vâng, thưa cha, khi con thực hành cách chữa lành bằng năng lượng thì đôi tay con bị nóng."


Ngài bảo tôi:


"Thật là xấu. Con phải ngừng ngay việc thực hành này lại. Cha muốn xức dầu thánh trên đôi tay của con."

Rồi ngài cầm đôi tay của tôi và nói:


"Xin con đừng làm việc này nữa. Con có thể mở cửa để cho ma quỷ vào quấy phá con đó."

Khi nghe cha nói đến đó thì tôi rất lo sợ. Tôi nói với ngài rằng:

"Thưa cha, con hứa sẽ không làm như thế nữa."


Rồi tôi ra khỏi toà giải tội. Tôi nhìn lên Núi Thánh Giá và cầu nguyện:

"Lạy Chúa Giêsu, con không biết nhiều về Ngài nhưng con xin hứa với Ngài là con sẽ không làm việc thực hành cách chữa lành bằng năng lượng nữa."

Và tôi biết rằng chính Đức Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, đã đưa tôi ra khỏi vực sâu của hoả ngục. Tôi đã không hay biết là tôi đang thờ tà thần và thực hành việc thờ quấy.

Tôi vẫn còn phải biết nhiều điều về đức tin Công Giáo. Vì thế mà tôi đến xin gặp cha Slavko. Nhờ ơn Chúa, tôi gặp ngài ở Medjugorje khi ngài chầu Chúa Thánh Thể. Khi tôi chầu Chúa thì tôi cảm thấy mình thật sự có điều gì đó ở sâu thẳm trong trái tim của mình. Tôi cảm động khi thấy ngài hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa cùng chầu Thánh Thể.

Tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ thơ. Tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi lại khóc nhiều như thế. Giờ thì tôi hiểu, đó là nước mắt do Chúa Thánh Thần tác động. Tôi cứ tiếp tục khóc và hiểu rằng tôi phải đi gặp cha Slavko. 

Khi tôi gặp ngài thì ngài bảo rằng tôi hãy ra bàn tiếp tân và xin hẹn gặp cha. Như thế thì tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với cha. Nhưng ở bàn tiếp tân ấy họ cho tôi ngày và giờ hẹn lại đúng là ngày mà tôi phải trở về nước Mỹ. Tôi cảm thấy bực mình, nên tôi đến gặp người hường dẫn viên du lịch của nhóm tôi là anh Ante. Anh ta an ủi tôi:

"Chị đừng lo, chúng tôi sẽ tìm cho chị một vị linh mục."

Rồi anh ta đưa tôi đển gặp cha Svetozar. Thật sự đó là một điều tuyệt vời mà tôi nhận ra. Tôi tin thật rằng chính Đức Mẹ Maria biết rằng Cha Slavko sẽ chết. Cha chết vào tháng 11 năm đó. Và Mẹ muốn tôi được cha Svetozar giúp đỡ như là một vị giám đốc thiêng liêng. Tạ ơn Mẹ!

Kim Hà, 16/3/2023