Monday, March 10, 20258:49 PM(View: 75)
Gần đây, trong một lần họp mặt gia đình, người cháu gái của tôi kể một câu chuyện thật xẩy ra với người bạn Mỹ của cháu. Tôi xin kể ra đây để mong mọi người biết mà đề phòng. Tôi xin được đổi tên để bảo toàn danh tính nạn nhân của vụ lừa đảo này: Cô Ann đang làm việc trong sở thì nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia, có một giọng người đàn ông báo tin...
Monday, March 10, 20258:47 PM(View: 72)
Nguồn: Spiritdaily.com Sự bình an sẽ đến khi chúng ta chờ đợi để Thiên Chúa làm việc. Trong mùa Chay Thánh này, chúng ta có thể cầu nguyện để xin Chúa lấy đi các thói quen xấu trong linh hồn của ta. Khi chúng ta biết chờ đợi để Chúa làm việc thì chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường, trung tín và hiền lành hơn.
Monday, March 10, 20258:46 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Bà Kaylene Males kể: “Tôi cầu xin Chúa cho tôi có một cái chết bình an. Cha dượng tôi lúc còn sống không phải là một người tốt lành. Khi linh mục đến chúc phúc cho ông vào giờ hấp hối thì ông liền ngồi ngay lên. Ông nắm lấy cánh tay của vị linh mục thật chặt rồi ông la hét: "Không, tôi không muốn đến nơi ấy!"
Monday, March 10, 20258:44 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Cô Aarikja Epps là một sinh viên ngành y tá kể: “Có một người đàn ông đang hấp hối. Ông ta bị bịnh ung thư miệng lưỡi. Trong giờ hấp hối của ông, cả gia đình của ông tụ họp lại quanh ông. Ông ta la lên rằng có một đám ma quỷ đến bên cạnh ông. Ông cầu xin gia đình đừng để cho bọn chúng đưa ông vào hoả ngục.
Monday, March 10, 20258:43 PM(View: 59)
Nguồn: Spiritdaily.com Hỏi: Có khi nào bà nhìn thấy những người hấp hối đi vào hoả ngục hay lên Thiên Đàng không? Có sự khác biệt nào xẩy ra không? Bà Jill Hill trả lời: “Tôi đã làm việc trợ giúp các y tá để chăm sóc bịnh nhân ở một bịnh viện dưỡng lão. Tôi thường hay làm việc ở một căn phòng mà có nhiều bịnh nhân qua đời tại đó ."
Monday, March 10, 20258:41 PM(View: 59)
https://www.ncregister.com/blog/graves-st-anna-schaffer Bà là một linh hồn nạn nhân ở vùng Bavaria. Chúng ta học được nhiều bài học từ cuộc đời của bà thánh Anna Schaffer, một vị thánh có 5 Dấu Thánh. Từ khi còn thơ ấu cho đến khi qua đời, cuộc đời của Thánh Anna Schaffer là bằng chứng tình yêu của bà đối với Chúa Giêsu.
Monday, March 10, 20258:40 PM(View: 53)
https://www.ncregister.com/blog/graves-st-anna-schaffer Nữ tu thần bí Wanda được thế giới biết đến là nhờ có những cảm nghiệm của bà. Trước tiên, nơi bà sinh ra thì ngày nay gọi là vùng Navahrudak tại nước Belarus. Đó là nơi có nhiều vị thánh của thế kỷ thứ 20. Tôi đã đến thăm nơi này vào năm 2003 và cầu nguyện trước những ngôi mộ của...
Monday, March 10, 20258:38 PM(View: 61)
https://www.ncregister.com/blog/graves-st-anna-schaffer Nữ tu thần bí thuộc thế kỷ 20 là người Ba Lan. Bà mang những Vết Thương Thánh để chịu đau đớn hầu đền tội và cầu nguyện cho các linh mục được ơn thánh hoá. Bà cũng nhận được nhiều thị kiến thiêng liêng. Sau khi chết, bà đang được toà thánh điều tra để phong chân phước cho bà.
Monday, March 10, 20258:37 PM(View: 66)
Từ FB Juan Manuel Vào năm 1624, tất cả các bé gái đều mặc áo đầm một cách nghiêm túc để đến trường. Họ được dạy bảo về tôn giáo, về việc tôn sùng Chúa Giê su Kito và về việc ao ước được lên Thiên Đàng. Thật là sai lầm khi mọi người chia trí, nói chuyện và cười đùa trong khi tham dự Thánh Lễ. Cha mẹ của các em cũng không quan tâm dạy bảo...
Monday, March 10, 20258:35 PM(View: 68)
Từ FB Juan Manuel Có hai cô bé 9 tuổi đi lễ nhưng luôn nói chuyện và cười đùa ồn ào trong Thánh Lễ. Vị linh mục đã từng cảnh cáo hai người mẹ của hai cô bé rằng con của họ đã làm cho mọi người bị chia trí khi tham dự Thánh Lễ. Một trong hai bà mẹ nói với vị linh mục rằng: "Xin cha đừng lo. Con của con còn nhỏ nên không hiểu tầm quan trọng của Thánh Lễ...

CN 6155: NHÌN THẤY CUỐN PHIM CUỘC ĐỜI MÌNH

Wednesday, April 12, 20233:54 PM(View: 593)

MEYEU4CN 6155: NHÌN THẤY CUỐN PHIM CUỘC ĐỜI MÌNH

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June kể: Sau đây là cảm nghiệm của chị Angeline Wilkes trong trang nhà Fruit of Medjugorje (Episode #493, aired on 10/24/22) trong marytv.tv. Tôi đã liên lạc thêm với chị Angeline vì chị có ở trên mục Facebook group. Rồi chị kể thêm cảm nghiệm của chị:

Trong ngày đầu tiên của cuộc hành hương Medjugorje thì mọi người cùng cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi tại nhà thờ. Không hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng ở nhà thờ. Tôi thấy mọi người đều quỳ gối, mọi tâm hồn đều hướng về Chúa. Tôi thấy sự thánh thiện của mọi người làm cho tôi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ thấy người ta cung kính như thế. Tôi bèn nghĩ rằng mình cũng phải quỳ gối như mọi người.

Vấn đề của tôi là tôi bị đau ở đầu gối và khi quỳ thì rất là đau. Khi tôi cố gắng quỳ gối thì tôi cứ bị đau. Do đó tôi nghĩ mình cần phải rời đi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại bắt đầu cầu nguyện như sau:

"Lạy Chúa, xin Chúa cất cái đau này cho con để con có thể quỳ gối trước Nhan Thánh Chúa."


Thế là tôi cảm thấy đầu gối mình run lên. Tôi cảm thấy dường như là mình đang quỳ trên một đám mây êm ái. Tôi đã từng nghe rất nhiều cảm nghiệm từ Medjugorje trước khi tôi đến nơi này. Tôi bèn nghĩ:

"Có lẽ đây là phép lạ đầu tiên rồi."

Tôi đã đi hành hương Medjugorje khoảng 5 lần nhưng chưa có một phép lạ nào xẩy ra cho tôi. Lần này thì tôi quỳ mà không đau đớn gì. Tôi đọc kinh Mân Côi và dự Thánh Lễ. Tất cả khoảng 2 tiếng đồng hồ mà tôi không hề đau. Thật là kỳ diệu.

Khoảng vài năm sau, tôi lại cầu xin Chúa vì tôi có mối quan hệ xấu nhưng tôi tìm được đức tin, và đó là điều lạ lùng đối với tôi. Tôi nghĩ về tương lai, và tôi nghĩ:

"Mình muốn gì đây? Đám cưới và các con. Đó là những điều quan trọng."

Vì thế tôi cầu xin Chúa:

"Xin Chúa chọn cho con một người chồng ạ."

Tôi tin rằng Chúa chọn cho tôi thì tốt hơn. Thế là tôi cầu nguyện rất nhiều chuỗi kinh Mân Côi để mong Chúa chọn cho tôi một người chồng tốt. Vài năm sau đó, khi tôi đi thăm một người bạn ở thành phố Perth là nơi ở nước Úc, ở phía bên kia của thành phố Sydney, tôi đã gặp một người đàn ông mà tôi tin rằng anh ấy sẽ là người chồng tương lai của tôi.

Anh ấy là người nồng ấm. Thế là chúng tôi bắt đầu làm quen dù là mối liên hệ viễn liên. Chúng tôi luôn nói chuyện bằng điện thoại. Rồi chúng tôi bay đi qua lại để viếng thăm nhau. Nhưng tôi rất thích đi hành hương ở Medjugorje. Tôi luôn muốn trở lại hành hương ở Medjugorje. Mối liên hệ của tôi và anh ấy trở nên thân thiết hơn. Anh ấy muốn đi hành hương chung với tôi. Tôi bảo:

"Anh có thể đi chung với em nhưng đó là nơi thánh thiện. Anh không nhất thiết là phải đi chung với em."

Anh David lúc ấy chưa hiểu gì về đạo Công Giáo. Anh ấy cảm thấy lạ lùng vì tôi nói chuyện trên điện thoại rồi lại bảo anh ấy rằng:

"Em rất tiếc, em phải đi đây vì em phải cầu nguyện chuỗi Mân Côi chung với ba mẹ của em."

Anh ấy trả lời:

"Được rồi, anh không biết đó là điều gì."

Tuy nhiên thỉnh thoảng anh ấy cũng hỏi tôi một số câu hỏi nhưng anh ấy vẫn không biết gì về đạo Công Giáo cả. Rồi anh ấy cùng đi hành hương với tôi. Vào ngày thứ tư của cuộc hành hương, anh ấy cảm thấy chán đạo Công Giáo. Anh ấy không cảm thấy có liên hệ gì với đạo Công Giáo cả. Cuối ngày thứ tư thì anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ đi bộ, rằng tôi đừng lo âu về anh ấy nếu như anh ấy không về nhà trọ vào buổi tối để ăn cơm tối.

Tôi xin kể một ít chuyện về anh David. Anh ấy leo lên núi Thánh Giá tại Medjugorje. Anh ấy nói rằng có một cái núi khác có một đài radio trên đó. Anh ấy quyết định sẽ leo lên núi đó. Khi anh ấy leo lên đỉnh núi thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trời đã tối. Buổi chiều hoàng hôn thật là đẹp. Anh ấy đem theo một cái chai nước. Rồi anh ấy để chai nước trên đường đi lên núi. Anh ấy tự bảo mình:

"Được rồi, mình sẽ lấy chai nước khi đi xuống núi."

Khi leo lên đỉnh núi và trời bắt đầu tối thì anh ấy nghĩ:


"Mình cần phải đi về nhà."


Anh đi tìm lối đi nhanh hơn để xuống núi. Anh tự nghĩ:

"Mình phải tìm đường đi xuống núi cho nhanh hơn."

Nhưng trời thì tối hẳn, anh đi lạc giữa các đống đá và bụi rặm. Thế rồi anh ấy té trên các tảng đá, anh lo sợ. Chỉ mới hai ngày trước đây, anh ấy giúp cho một vị linh mục làm một cuộc tĩnh tâm nhỏ. Người ta nói rằng có những hang động ở dưới núi. Người ta dùng đạn nổ để chôn những ống cống.

Lúc đi lạc, anh rất sợ hãi, có thể anh sẽ rớt vào một cái hang động mà không ai có thể tìm ra anh. Thế là anh ấy hét to lên:

"Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ làm ơn giúp con ra khỏi nơi này. Con cảm tạ Mẹ nhiều."

Thế rồi anh ấy giơ tay cao lên và nắm lấy một cành cây. Vậy là anh bám được một góc đá. Anh lại phải leo lên núi một lần nữa. Thật là kỳ lạ. Anh đã mất nhiều năng lực để cố gắng đi xuống núi. Anh mệt mỏi, và lo âu trong bóng tối. Khi anh leo lên đỉnh núi một lần nữa thì anh cảm thấy đi xuống theo lối này dễ hơn.

Anh cảm thấy cái mũi của anh run lên rồi cả khuôn mặt anh cũng run lên. Dường như cả khuôn mặt của anh đang ở trong đôi bàn tay của ai đó. Anh biết chắc rằng đôi bàn tay ấy là của Đức Mẹ Maria. Mẹ đang an ủi anh. Khi anh ngửng đầu lên thì anh cảm thấy rất bình an. Anh bảo với tôi rằng:

"Angie, Thiên Chúa Ba Ngôi lúc ấy ở cùng anh. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ở cùng anh."


Anh David biết chắc rằng Chúa đang hiện diện. Rồi anh thấy một cuốn phim của đời anh đang được chiếu lại, giống như một cuốn phim cũ. Anh thấy tất cả những điều mà anh đã làm trong cuộc đời, những lời nói đùa mà anh làm cho những người khác đau đớn. Anh nhận ra những gì sai quấy và những gì đúng đắn. Đó là những điều gì mà anh chưa bao giờ thấy cả.

Kim Hà, 12/4/2023