Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 72)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

PHỤ TỈNH THÁNH VINH SƠN LIÊM HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH

Thursday, April 27, 20234:32 PM(View: 77)

cg80PHỤ TỈNH THÁNH VINH SƠN LIÊM

HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH

12505 Ann Louise Rd, Houston TX 77086 USA • Phone: (714) 725 8419 • Email: thich9@yahoo.com

THƯ LUÂN LƯU tháng 5-2023

Quý chị quý anh mến,

Chúng ta bước vào tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, và chúng ta cũng đang sống trong mùa Phục
Sinh. Các việc đạo đức của chúng ta có thể nhấn mạnh sự tham dự của Đức Mẹ vào mầu nhiệm Vượt
Qua và vào Lễ Hiện Xuống mà giáo hội được khai sinh và bắt đầu đi đến tận cùng trái đất. Một giáo
hội luôn luôn có sự bình an hiện diện.

Khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, lời đầu tiên của Người là: “Bình an cho các
con” (Lc 24,36). Lời bình an đó đã trấn an các tông đồ, cũng như cho các ông thấy sự bình an đến từ
việc làm theo ý muốn của Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã nói: “Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi
sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ
lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế
gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha” (Ga 14,29-31).

Quả thực, bình an của Thiên Chúa là bình an đi kèm với đau khổ, bởi lẽ, bình an của Chúa Giêsu
đến từ sự đau khổ vì tình yêu cho người khác. Tuy nhiên, đó là sự đau khổ đến từ việc làm theo ý
muốn của Chúa Cha, từ sự khiêm nhường và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Điều này giải thích tại sao
Chúa Giêsu được bình an. Chúa Giêsu biết bóng tối đang đến để tấn công Người trong cuộc khổ nạn
của Người. Nhưng, Chúa Giêsu đã tự tin và bình an.

Chúa Giêsu nói: “Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi,
nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Do đó, yêu mến Chúa Cha
hoàn toàn bằng cách làm theo ý muốn của Chúa Cha, là điều đã mang lại cho Chúa Giêsu sự bình an
đích thực. Nền tảng của sự bình an đó là chấp nhận mọi sự vì lợi ích của người khác.

Khi chúng ta cùng với giáo hội, cùng với cộng đoàn đọc điệp ca: “Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên
Quốc” (Regina caeli) trong giờ Kinh Tối, chúng ta cùng với Đức Maria hướng về lời mời gọi vui mừng
do sứ thần Gabriel gửi đến người tôi tớ khiêm nhường của Chúa, người đã được kêu gọi trở thành Mẹ
của Đấng cứu thế. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên
bà” (Lc 1,35).

Và lúc đó, Mẹ Maria đã nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình. Mẹ đã nhận ra
tiếng gọi và kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Mẹ cảm nhận lời gọi thiết tha của Đấng
Toàn Năng. Mẹ ngỡ ngàng, hạnh phúc và thưa rằng: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ
làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38). Chính trong giây phút đó, bình an của Chúa tràn ngập tâm
hồn Mẹ và Mẹ đã thốt lên lời ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui
mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi... Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai
quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có,
lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,46-53).

Quý chị quý anh thân mến, các việc đạo đức liên quan đến tháng năm có thể dễ dàng làm nổi bật
vai trò trần thế của Nữ Vương Thiên Đàng, của Nữ Vương ban sự Bình An trong vinh quang, ở đây,
bây giờ, và mãi mãi, bởi lẽ, Mẹ cũng đã cất lời ‘Xin Vâng’ theo thánh ý Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa
cũng đang chờ đợi lời đáp trả của mỗi người chúng ta, Thiên Chúa muốn loại bỏ khỏi lòng chúng ta
mọi nỗi lo âu xao xuyến. Người muốn chúng ta xác tín rằng Người yêu quý chúng ta và muốn làm cho
cuộc đời chúng ta ngập tràn niềm vui và bình an. Vậy chúng ta hãy noi theo Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
luôn thực thi thánh ý Chúa, để từ đó, những lời nói ra từ môi miệng của chúng ta là những lời bình an
làm cho người khác an lòng.

Trong tháng năm này, chúng ta xin Mẹ Maria, Nữ Hoàng Thiên Quốc, Nữ Vương ban sự Bình An,
cầu thay nguyện giúp cho chúng ta luôn sống theo thánh ý Chúa trong sứ vụ của một đoàn viên huynh
đoàn Đaminh. Ước gì lời nói của chúng ta cũng là lời yêu thương của Chúa Kitô Phục Sinh, luôn mang
lại sự bình an cho anh chị em mình và những người chúng ta gặp gỡ.

Thương quá!

Quý cha già cần một nơi ở.
Xin quý chị quý anh hy sinh một ly cà phê, nước ngọt, một miếng bánh, làm quà tặng một viên gạch
cho tỉnh dòng Đaminh Việt Nam xây nhà hưu cho quý cha cao tuổi.

Mọi đóng góp, xin gửi về cho em, và em sẽ chuyển lại cho tỉnh dòng Đaminh Việt Nam.

Ta ơn Chúa. Xin chân thành cám ơn các huynh đoàn đã thương giúp các cha già.
Số quà đã nhận được là 36400 (ba mươi sáu ngàn bốn trăm).

LUẬT SỐNG

CHƯƠNG V: BẦU CỬ

MỤC 1: BẦU BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN

B. VIỆC BẦU CỬ

108. §I. Cử tri đoàn sẽ theo thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín.

§II. Nếu vì hoàn cảnh hoặc huynh đoàn có quá nhiều cử tri, phải tổ chức theo những thể
thức khác, thì phải được sự miễn chuẩn của vị linh hướng huynh đoàn.

109. Cuộc bầu cử đòi buộc:

1. Phải có sự hiện diện quá bán số cử tri đoàn được triệu tập.
2. Các cử tri phải đích thân bỏ phiếu kín và không thể ủy cho người khác.
3. Các cử tri không được bỏ phiếu cho chính mình (x. GL 160 §2).
4. Nên bầu chọn những ứng cử viên đã được đề cử. Nếu có thêm ứng cử viên chưa được đề
cử, thì tùy ban bầu cử ấn định.

110. §I. Bỏ phiếu xong, những ai được số phiếu quá bán so với tổng số phiếu hợp lệ và có số
phiếu cao hơn thì đắc cử.

§II. Nếu sau hai lần bỏ phiếu mà chưa đạt kết quả cho đủ số thành viên ấn định, thì lần thứ ba sẽ
chọn những người có số phiếu cao hơn.

§III. Nếu phải chọn trong số những người bằng phiếu nhau, thì người tuyên hứa trước sẽ đắc cử.
Trường hợp tuổi tuyên hứa bằng nhau, người cao tuổi hơn sẽ đắc cử (x. SHC 450; GL 119 §I).

HiỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

3-May-2007 MARIA CAO THỊ GƯƠNG LỘ ĐỨC HOUSTON TX
3-May-2021 MARIA NGUYỄN THỊ HẢO THÁNH MẬU SAN JOSE CA
3-May-2022 MARIA NGÔ THỊ DẬU LỘ ĐỨC HOUSTON TX

4-May-2015 MARIA GIUSE NGUYỄN ANH THƯ THÁNH KHẢM ARLINGTON VA
4-May-2017 BATÔLÔMÊÔ NG PHÙNG TRÂN THÁNH KHẢM ARLINGTON VA

5-May-2010 PHANXICO ĐỖ VĂN TÍNH THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA

6-May-2016 MARIA NGUYỄN THỊ HỢI THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
6-May-2018 MARIA NGUYỄN THỊ BẠCH LỘ ĐỨC HOUSTON TX

7-May-2020 MARIA TRẦN THỊ LƯỢNG THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA

8-May-2012 PHERO NGUYỄN VĂN THIÊM THÁNH CẢNH CALGARY AB

10-May-2014 MARIA PHAN THỊ VUI THÁNH MẬU SAN JOSE CA

11-May-2011 GIUSE NGUYỄN VĂN HỒNG THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
11-May-2020 MARIA NGUYỄN THỊ QUỲNH HOLY ROSARY HOUSTON TX

12-May-2005 PHERO TÂN SANH GIÁM THÁNH CẢNH SACRAMENTO CA
12-May-2020 PHERO LÊ VĂN SINH THÁNH CATARINA OTTAWA CANADA
12-May-2021 MARIA NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN THÁNH CẢNH CALGARY AB

13-May-2009 JOSEPHIN MARIA NG THỊ CUNG THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
13-May-2013 GIUSE LÊ HÙNG THANH VÔ NHIỄM OAKLAND CA

14-May-2018 ANNA TRẦN THỊ BẰNG THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB

16-May-2013 MARIA ĐOÀN THỊ HIÊN THÁNH CẢNH CALGARY AB
16-May-2007 GIUSE NGUYỄN VIẾT ĐẠI LỘ ĐỨC HOUSTON TX
16-May-2019 PHÊRÔ PHẠM KIM MINH CATARINA GRAND PRAIRIE TX

18-May-2022 GIUSE TRƯƠNG TRỌNG BÌNH LA VANG HOUSTON TX

20-May-2020 GIUSE TRẦN VĂN THỨC HOLY ROSARY HOUSTON TX
20-May-2020 MARIA NGÔ THỊ HOA THÁNH CẢNH CALGARY AB

24-May-2008 MARIA NGUYỄN THỊ HOA THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB

25-May-2020 ANNA PHAN THỊ SỰ THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA

26-May-2009 GIUSE TRẦN PHÚ LAI LD tré HOUSTON TX

27-May-2019 ANNA NGUYỄN THỊ MÀU THÁNH KHẢM ARLINGTON VA

28-May-2017 PHÊ-RÔ BÙI VĂN CHUNG THÁNH KHẢM ARLINGTON VA

29-May-2009 PHÊRÔ ĐỖ BẠCH ĐẰNG THÁNH MẬU SAN JOSE CA
29-May-2011 GIUSE NGUYỄN VĂN NGỌC VÔ NHIỄM OAKLAND CA

30-May-2017 ANNÊ NGUYỄN THỊ CHIÊU THÁNH KHẢM ARLINGTON VA

31-May-2005 GIUSE NGUYỄN VĂN KHOAN LỘ ĐỨC HOUSTON TX