22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 53)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 69)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 57)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 54)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 70)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Sơ Lược Ngày Lễ Hiện Xuống

03 Tháng Sáu 20178:03 CH(Xem: 2445)
hs1Sơ Lược Ngày Lễ Hiện Xuống

Ngày Lễ Hiện Xuống hay ngày "Lễ Ngũ Tuần - Lễ Năm Mươi ", Giáo Hội còn gọi đó là ngày Sinh Nhật của Giáo Hội - ngày khai sinh ra Giáo Hội tiên khởi.

Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã ở lại thêm  40 đêm ngày để củng cố các Tông Đồ rồi mới trở về trời.  Mười ngày sau Người gởi Chúa Thánh Thần Xuống, vì Chúa Giêsu đã hứa là Người sẽ ban Thánh Thần xuống, "khi nào Thần Chân Lý đến, Người  sẽ hướng dẫn các con đến sự thật trọn vẹn… Thần Chân Lý xuất tự nơi Cha mà Thầy phái tới, Người sẽ làm chứng về Thầy cùng dạy dỗ và nhắc nhở các con mọi điều Thầy đã phán dạy" (Gioan 16:13; 14: 16-17; 26; 15: 26).

Sách Công Vụ Tông Đồ cho biết, vào ngày Lễ Hiện Xuống, có cả thảy 120 người (Cv 1:15) tụ họp một chỗ (Cv 2:1) trong căn phòng trên lầu (Lc 22:7-12), chính là căn phòng tiệc ly, nơi Chúa Giêsu Thiết lập Hiến Lễ Missa, và cũng là nơi mà các tông đồ chạy về đóng kín cửa trốn ở trong đó vì sợ người Do Thái (Ga 20:19).

Trong số 120 người, dĩ nhiên là gồm có 11 Tông Đồ (Cv 1:13), Thánh Mẫu Chúa Giêsu, và các anh chị em của Người (Cv 1:14).  Các chị em của Người là ai?  Thưa, gồm có các bà - nữ nhi đạo đức luôn đi theo Chúa và Đức Mẹ Maria ngay từ đầu, mà người trưởng toán của các bà đạo đức chắc chắn là cô Mai Hoa Mai Đệ Liên (Maria Magdalena), cầm đầu các bà mang thuốc thơm cùng nhau đi ra mộ Chúa vào sớm hôm Chúa Giêsu phục sinh. Còn các anh em của Người gồm có các đấng nam nhi đạo đức hay nhiều người hơn (Cv 1:21) đã xin đi theo Chúa Giêsu khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến lúc Chúa Giêsu lên trời, có cả Giuse, gọi là Barsabba, biệt danh là Giustô, và Matthia (Cv 1:23),  trong số những người này, có ông Matthia được các tông đồ bỏ phiếu bầu chọn làm tông đồ thứ 12 thế chỗ của Giuđa là kẻ tạo phản (Cv 1:25-26).

Tất cả 120 người lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần vào lúc 9 giờ sáng (Cv 2:15c), trong căn phòng tiệc ly ở trên lầu, tại thành Giêrusalem, thuộc xứ Palestine ngày nay.

(Ghi chú: kể từ khi người Do Thái tụ về thành lập ra quốc gia Israel từ năm 1967, họ nhất định cho là thành Giêrusalem thuộc chủ quyền nước Israel. Tự điển bách khoa toàn thư nói, cả hai Nước Palestine và Israel đều nói thành Giêrusalem thuộc xứ sở của họ.)

Ngày hôm ấy, các Tông Đồ đang từ trạng thái nhút nhát, sợ sệt, lẩn trốn, bỗng được tràn đầy Thánh Thần, trở nên mạnh dạn, ăn nói lưu loát, có trí nhớ siêu phàm, thông thái kinh khủng, và phát ra nhiều thứ tiếng lạ..., đến độ những người Do Thái đạo đức, từ khắp nơi đổ về đều sửng sốt, chưng hửng, ngơ ngác và kinh ngạc, người này nói với người nọ: "Thế nghĩa là gì?" Nhưng nhóm khác lại chế nhạo nói: "Các lão say rượu mất rồi!" (Cv 2:5-13)

Cũng ngay ngày hôm ấy, sau khi lãnh nhận Thánh Thần, các tông đồ vui tươi hớn hở, tràn đầy hoan lạc và đứng đầu là thánh Phêrô mạnh dạn cất tiếng khẳng định với dân chúng đang có mặt tại thành Giêrusalem lúc ấy là các ngài không hề say xỉn như họ tưởng, liền sau đó tuyên bố lời sấm của tiên tri Giôel đã báo cho biết trước về biến cố này, "Thiên Chúa phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm,con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, sẽ thấy thị kiến..." (Cv 2:17-21) (Joel 2: 28-32) (Is 12: 3, 44:3) (Ez 11:19-20).

Quý vị thử tưởng tượng xem, các tông đồ lúc ấy tràn đầy Thánh Thần, nhuệ khí bừng bừng, trí lòng ngùn ngụt bốc lửa xông ra khỏi căn phòng đang trốn để giảng đạo Chúa cho dân chúng, cứ như người tiên giới giáng phàm, nói chuyện thần thánh trên trời, hù dọa kẻ khờ dại dưới đất, đến độ dân chúng sợ xanh mặt tưởng như trời sắp sập, lẫn vui mừng tưởng như Chúa Giêsu sắp quang lâm tới nơi, và có tới 3,000 (ba ngàn) người xin được trở lại đạo (CV 2:37-41).

Vào cuối ngày Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội từ con số 120 người đầu tiên đã tăng lên thêm 3000, tổng cộng có 3120 người Công Giáo tiên khởi hôm ấy.

“Khí/gió muốn thổi đi đâu thì thổi tới đó, (tuy) nghe được tiếng khí/gió, nhưng không biết nó từ đâu tới và thổi đi đâu? Mọi kẻ sinh bởi Thần khí cũng vậy." (Gioan 3:8)

"Hoa quả của mọi kẻ sinh bởi Thần khí là: yêu mến, hoan lạc, bình an, rộng rãi, nhẫn nhục, tốt lành, hiền từ, lương thiện, trung tín và tiết độ." (Galát 5:22-23) 

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự đến tràn ngập tâm hồn tín hữu Chúa,
và nhóm lửa sốt mến Chúa trong lòng con. Amen.

Mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ngày 4/6/2017
Sóng Biển