Wednesday, January 15, 20258:16 PM(View: 16)
Nguồn: https://abcnews.go.com/ Căn nhà của ông Ivan và bà Robyn Migel đã không bị lửa thiêu rụi. Ông bà đã sinh sống tại vùng Altadena trong suốt 25 năm, nhưng tuần qua, ngọn lửa the Eaton Fire đã đến viếng căn nhà yêu quý của ông bà. Ông bà Migel nói rằng một tượng Thiên Thần bằng sứ thì vẫn còn đứng sừng sững ở ngoài vườn của họ mà không bị nứt.
Tuesday, January 14, 20257:35 PM(View: 29)
Nguồn: Queen Of Peace Theo bản tin Angelus News thì:
Tuesday, January 14, 20257:00 PM(View: 34)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thông điệp của Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady of America năm 1957: "Các con thân mến, nếu các con làm theo ý của Mẹ và cải thiện đời sống, nếu không thì Chúa sẽ cần phải thanh tẩy các con trong lửa của sự trừng phạt mà chưa ai nói tới. Các con phải chuẩn bị để nhận lãnh ơn lành bình an lớn lao của Chúa. Nếu các con không chuẩn bị tâm hồn...
Tuesday, January 14, 20256:40 PM(View: 20)
Mấy năm trước đây, một bé gái 5 tuổi được đưa vào viện mồ côi. Mấy ngày trước đó, bố mẹ của em đã cãi vã với nhau, rồi bố em đã bắn chết mẹ em, rồi quay súng lại mà tự vẫn. Tất cả xảy ra trước sự chứng kiến của em. Đến ngày Chúa Nhật sau đó, em được đưa đến Nhà thờ Công Giáo để tham dự thánh lễ và sau đó, dự lớp Giáo lý. Vì sợ cô giáo không hiểu hoàn cảnh của em,
Monday, January 13, 20259:34 PM(View: 33)
Nguồn: Spirit of Medjugorje Bà June Klins kể một cảm nghiệm của cha linh hướng Ray Donohue như sau: “Vào ngày 5 tháng 2 hàng năm, chúng ta mừng ngày lễ Thánh Agatha. Bà là một vị thánh đồng trinh và là vị thánh tử đạo. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin bà Thánh bảo vệ chúng ta khỏi nạn lửa cháy.
Monday, January 13, 20256:21 AM(View: 47)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy chúc lành cho ngôi nhà của mình vào dịp Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 2025. Theo truyền thống thì vào Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa thì người Công Giáo chúc phúc cho căn nhà của mình bằng cách viết tắt các chữ C, M và B cùng với năm mới (2025) ở trên nơi cao của các cánh cửa chính của nhà mình.
Monday, January 13, 20255:55 AM(View: 42)
Gần đây, qua những vụ cháy lớn ở thành phố Los Angeles thì người ta nói nhiều về những lời cầu nguyện truyền thống về sự chúc lành cho các ngôi nhà bằng lời chúc lành Epiphany. (Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Sunday, January 12, 20255:46 PM(View: 47)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện của ông Ernest Shackleton về hiện tượng Người Thứ Ba đã gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot.
Sunday, January 12, 20255:03 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Lịch sử cho thấy khi người ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhất thì người ta thường có cảm tưởng là có một sự hiện diện vô hình đã dẫn dắt họ tới với sự an toàn...
Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 60)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,

Quyền năng Thiên Chúa (03.06.2023 – Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 11,27-33)

Friday, June 2, 20239:32 PM(View: 298)

chavacon4Quyền năng Thiên Chúa

(03.06.2023 – Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 11,27-33)

27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy ?” 29 Đức Giê-su đáp : “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho tôi đi !” 31 Họ bàn với nhau : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói : ‘Do người ta’ ?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ : “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Quyền năng Thiên Chúa

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc chạm trán giữa các thượng tế, kinh sư và các kỳ mục của người Do Thái với Đức Giêsu trong sân đền thờ Giê-ru-sa-lem, khi Người cùng các môn đệ đến đây để chuẩn bị mừng lễ Vượt qua, một đại lễ của người Do Thái (x. Mt 21; Ga 12).

Giới lãnh đạo tinh thần trong dân Do Thái luôn soi mói những việc Đức Giêsu làm và không bỏ qua một cơ hội nào để có thể chất vấn Người; có một khoảng cách giữa họ và Đức Giêsu, đó là tính kiêu căng, tự phụ của một dân tộc từng được Thiên Chúa yêu thương coi như dân riêng của Chúa, họ luôn tự hào có lề luật Mô-sê, và họ đang lạm dụng lề luật để củng cố vai trò lãnh đạo của mình, nhằm mục đích tôn vinh phe nhóm và hưởng lợi từ những đóng góp của dân chúng; nhiều luật lệ chú trọng đến hình thức bên ngoài hơn tinh thần bên trong được họ thêm thắt vào, làm cho việc giữ luật trở nên gánh nặng cho dân, còn họ thì không hề chạm ngón tay.

Ngược lại, chủ trương của Đức Giêsu khác với những quan điểm của các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục Do Thái; Đức Giêsu chú trọng nhiều hơn đến đời sống thiêng liêng của mọi người, đó là: Tôn thờ Thiên Chúa và thực thi lề luật với sự chân thành và lòng yêu mến. Người giảng dạy sự thật và vạch trần những tập tục, truyền thống không phù hợp với lề luật và đang làm cho dân chúng xa lìa đường lối của Thiên Chúa; Người đối lập với họ và trở thành kẻ thù vì không về phe với họ, không đồng thuận với những quan điểm và hành động của họ. Lời giảng dạy khôn ngoan và đầy uy quyền của Đức Giêsu, cũng như những dấu kỳ, phép lạ Người đã làm cho dân, biểu tỏ quyền năng của Thiên Chúa nơi Đấng Mê-si-a, Đấng phải đến để giải cứu dân tộc It-ra-en mà các tổ phụ, các ngôn sứ đã loan báo và mọi người đang trông mong chờ đợi; nhưng họ cố chấp, cứng lòng và không tin.

Gặp gỡ Đức Giêsu và các môn đệ của người trong đền thờ, các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục Do Thái đến chất vấn Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? “. Giới lãnh đạo Do Thái đưa ra câu hỏi với Đức Giêsu, không phải với ý tốt lành để họ tôn vinh Người; nhưng ngược, lại họ muốn tìm ra một chứng cớ để có thể loại trừ Người. Thấu hiểu lòng dạ độc ác của các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục; Đức Giêsu đưa ra điều kiện theo kiểu “bánh ít cho đi, bánh qui cho lại”: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta?”

Câu hỏi của Đức Giêsu đặt các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục vào tình thế khó xử; vì câu trả lời của họ sẽ vạch trần sự sai trái mà chính họ đang vướng mắc, đó là không tin lời rao giảng của ông Gio-an tiền hô mà sám hối, hoán cải; đang khi đó mọi người đều cho rằng Gio-an tẩy giả là ngôn sứ Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế ngự đến; còn họ thì không tin. Trả lời “do trời” hay “do người ta” đều bất lợi cho họ; vì thế họ nói: “chúng tôi không biết”.

Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Thái độ của những người lãnh đạo Do Thái không những cứng lòng không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ muôn dân đang trông đợi, mà họ còn cố chấp, ganh ghét, đố kỵ và tìm cách loại trừ Người. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Giêsu đã làm cho họ bẽ mặt và nhận ra quyền năng ấy là do Thiên Chúa.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Tin tưởng mạnh mẽ Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là Đấng Cứu Độ nhân loại; Người đã dùng quyền năng Thiên Chúa mà giảng dậy và ban ơn cứu độ; tôi phải đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Người và áp dụng trong cuộc sống đời thường với sự hăng say và lòng yêu mến chân thành.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin để con kiên vững trong đường lối của Chúa và nhờ quyền năng Lời Chúa, con biến đổi lối sống của mình như lòng Chúa mong ước.

SỐNG TIN MỪNG

Siêng năng đọc, suy niệm, cầu nguyện và sống Phúc Âm mỗi ngày.