CN 6206: BÀN TAY NHÂN LÀNH CỦA CHÚA
Ngày 14/6/2023, ngày đầu tiên mà nhóm chúng tôi đến Dòng Đa Minh, Phụ Tỉnh Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm ở thành phố Houston, Texas, chúng tôi gặp lại Cha mới Martin Maria Nguyễn Huy Thông. Lúc ấy vào bữa ăn tối. Tôi cúi đầu chào cha Thông. Cha Thông nhìn tôi đăm đăm, dường như cha nhận ra tôi có vẻ quen nhưng cha không thể nhớ ra tôi là ai.
Sau đó, cha đến ngồi chung một bàn ăn với nhóm chúng tôi. Thật là một niềm vui và vinh hạnh lớn lao khi biết cha là một linh mục của Dòng Đa Minh.
Chúng tôi gặp lại nhau mà lòng hân hoan. Riêng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho phép chúng tôi gặp lại nhau để ngưỡng mộ quyền năng của Chúa.
Khoảng 15 năm trước, vào năm 2008, tôi tổ chức chuyến hành hương đi Ý và Medjugorje, nước Bosnia. Medjugorje là nơi mà Đức Mẹ bắt đầu hiện ra vào năm 1981, đến nay đã hơn 42 năm. Lúc ấy, cháu Huy Thông là một thanh niên có khuôn mặt rất sáng sủa. Cháu vốn là một đọc giả và thính giả của Radio Giờ Của Mẹ. Cháu ở vùng Sugarland, Texas. Cháu vẫn luôn liên lạc để thăm hỏi và hàn huyên với tôi.
Cháu đã gia nhập nhóm hành hương do tôi tổ chức. Tôi luôn cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu được phát triển. Trong thời gian hành hương ấy, cả nhóm chúng tôi ráo riết cầu nguyện cho những người trẻ ở trong nhóm để họ nhận được ơn Thiên Triệu. Tôi nhớ chúng tôi hàng ngày đặt tay cầu nguyện cho cháu Thông và các cháu khác.
Thế rồi thời gian qua đi. Hai năm trước, năm 2021, bỗng dưng cháu Thông viết email gửi và mời tôi đi tham dự lễ thụ phong linh mục Dòng Đa Minh của cháu ở thành phố San Francisco, California. Tôi nghe tin mà quá sức vui mừng. Rồi tôi được nghe bài giảng của cháu Thông từ youtube mà cháu gửi đến.
Cháu kể trước cộng đoàn Dân Chúa rằng cháu gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tu tập để làm linh mục.
Thế là Đức Mẹ Medjugorje đã nhận lời cầu xin của nhóm hành hương chúng tôi mà ban ơn Thiên Triệu cho cháu Thông. Giờ đây mình phải gọi cháu bằng cha. Cháu đang phục vụ tại nhà Dòng Đa Minh ở thành phố Calgary, nước Canada.
Hôm 14/6/2023, chúng tôi ôn lại kỷ niệm và cảm tạ Chúa đã cho phép hai chúng tôi gặp lại nhau. Cháu nói rằng cháu không nhớ tôi là Kim Hà, nhưng khi nghe tiếng nói thì cháu nhận ra ngay.
Con cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn Thiên Triệu cho nhiều người trẻ đã từng đi hành hương trong nhóm của chúng con. Đã có cháu đã là kỹ sư nhưng trở thành linh mục Dòng Phanxico. Có các cháu gái là dược sĩ, kỹ sư nhưng họ bỏ mọi sự để đi tu và trở thành các nữ tu Dòng Kín. Nhiều ơn gọi bắt đầu từ Linh Địa Medjugorje.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.
Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ đã cho chúng con chứng kiến được phép lạ của lời cầu nguyện. Amen.
Kim Hà, 15/6/2023