CN 6215: CẦU CHO CÁC LINH HỒN CHƯA SIÊU THOÁT
Nguồn: Stars Stars Insider
Ở nước Đức cũng có toà lâu đài gọi là Frankenstein Castle ở vùng Odenwald. Nơi này đã tạo nguồn cảm hứng cho bà Mary Shelley để bà viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị tên là Frankenstein. Tên này có nghĩa là "Viên Đá của Dòng tộc Franks,” là những người sống ở trong vùng đó. Người ta kể rằng những giọng nói của ma quỷ được thâu lại ở đó. Ma quỷ nói tiếng Đức cổ xưa.
Tại thành phố London, nước Anh, trong vùng sông Thames, có nhiều khách du lịch nói rằng họ có những cảm tưởng rùng rợn, nếu không bị tấn công thiêng liêng thì bị ám ảnh.
Tại Tháp London (Tower of London) có một toà lâu đài được xây dựng vào hàng ngàn năm trước. Nơi này đã chứng kiến nhiều cuộc sát hại ghê rợn gồm những cuộc chặt đầu khủng khiếp. Theo tờ báo Authentic Vacations thì:
“Tháp này bị ma quỷ ám vì có rất nhiều người bị giết chết bằng cách bị chặt đầu. Đa số những con ma là những linh hồn không may mắn mà bị giết chết cách bạo tàn và chết mộ cách oan ức. Có khi họ bị những con beo vật cho chết.
“Cũng tại nơi khủng khiếp này mà người vợ thứ hai của vua nước Anh là vua Henry VIII, đã bị vua giết chết. Bà là hoàng hậu tên Anne. Bà đã trở nên con ma nổi tiếng trong các con ma của ngôi tháp nổi tiếng này. Người ta thường thấy hồn ma của bà đi vất vưởng ở trên thành Tower Green là nơi mà bà đã bị chặt đầu. Bà cũng thường xuất hiện tại nơi có tên St. Peter ad Vincula là nơi mà bà được chôn cất. Bà thường hay đi lang thang trong các hành lang với một cái xác không có đầu."
Có một toà lâu đài là nơi còn khủng khiếp hơn. Tên lâu đài ấy là Leap Castle ở tại nước Ái Nhĩ Lan (Ireland). Người ta còn gọi nơi này là: “The Bloody Chapel” tức là nguyện đường đầy máu. Có một vị linh mục chết mà không siêu thoát nên thường hay hiện về vào ban đêm.
Trong một cuộc đào xới khoảng một thế kỷ về trước, những người làm công đã đào được một cái ngục tối trong nhà nguyện đầy máu (The Bloody Chapel). Trong ngục tối ấy có rất nhiều bộ xương người. Người ta chồng chất các bộ xương người ấy lên đển 3 xe vận tải lớn để đem họ đi chôn cất ở một nơi khác.
Cái ngục tối này được làm ra để cho các tù nhân bị rớt xuống đất qua một cánh cửa có cạm bẫy. Rồi các cuống phổi của các nạn nhân bị những chông gai đâm xuyên qua thân xác. Rồi họ sẽ chết một cách từ từ trong sự đau đớn tận cùng. Đó là những cái chết thê thảm và kinh khủng. Như thế thì các thành viên gia tộc nham hiểm đều được nghe những âm thanh kêu la thảm thiết của các nạn nhân.
Tại nước Czech Republic (Cộng hòa Séc) có một toà lâu đài tên là Houska Castle rất đáng sợ. Người ta cho rằng nơi đó có một cái lỗ để đi vào hoả ngục. Nhiều loại ma quỷ bị mắc kẹt giữa những bức tường ở tầng sâu nhất.
Ở tại nước Nam Phi có toà lâu đài tên là Castle of Good Hope cũng bị quỷ ám.
Tại lâu đài Casa Loma ở nước Canada có một người phụ nữ đã từng ở nơi ấy và chồng của bà được thấy là họ luôn đi lang thang nơi các hành lang lạnh lẽo tại đó.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn được siêu thoát hoặc được về nơi mà Chúa đã định đoạt số phận cho cuộc đời vĩnh cữu của họ. Amen.
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Kim Hà, 26/6/2023