Linh mục Peter Namwong- ân nhân của người Việt tỵ nạn tại Thái viếng thăm Úc Châu
Tại Thái Lan có một trại tị nạn gọi là Sikiew, nhiều người tỵ nạn Việt Nam bị giam giữ ở đó vào những năm đầu thập niên 80 và chờ đợi trong vô vọng. Nhờ có những vị ân nhân nặng lòng với người Việt tỵ nạn như Linh Mục Peter Prayoon Namwong mà cuộc sống trong trại Sikiew được cải thiện, trẻ em được tiếp tục học hành và nhiều người đã được đi định cư ở nước thứ ba.
Linh mục Peter Prayoon Namwong, một ân nhân đối với người Việt tại các trại tỵ nạn ở Thái Lan, lần đầu tiên viếng thăm Úc Châu.
Tất cả những người tị nạn nào từng tạm cư ở Thái Lan từ năm 1976 đến năm 1995 đều biết cha Peter Namwong. Vào thời điểm từ năm 1981 đến 1995, trại Sikiew có thể nói là trại tị nạn cơ cực nhất vùng Đông Nam Á.
Ông Đặng Quốc Vinh, một người tị nạn từng sống ở trại tị nạn Sikiew chia sẻ tình cảm của ông dành cho linh mục Peter Prayoon Namwong và công ơn vĩ đại của vị linh mục này với những người tị nạn Việt Nam.
"Trong thời gian này cha là người giúp đỡ rất nhiều cho người tị nạn Đông Dương nói chung và người Việt Nam nói riêng. Nhiệm vụ của cha lúc đó không chỉ giúp cho người tị nạn trong phạm vi tinh thần mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác.
Chính cha là người đã thành lập “Minor Center”, mà các em nhỏ thường gọi một cách thân thương là “Ngôi Nhà Tình Thương”- mục đích để hướng dẫn các em vị thành niên trong trại không có cha mẹ".
"Ngoài “Minor Centre”, cha cùng với thiện nguyện viên trong trại thành lập một trường học, lấy tên là “Our School” để dạy nghề và Anh ngữ cho người tị nạn trong trại. Nhiều lần cha đã can thiệp với chính phủ Thái cho những người tị nạn bị bệnh nặng được ra điều trị ở bệnh viện bên ngoài.
Nói chung cha đã làm tất cả những gì khả năng có thể làm được để giúp cho người tị nạn trong trại Sikiew, giúp cho họ bớt khổ, đồng thời giúp họ chuẩn bị cho cuộc sống mới ở quốc gia thứ ba", ông Đặng Quốc Vinh chia sẻ với SBS.
ST