Nguồn: Spiritdaily.com
Khi bạn cảm thấy chán nản, thất bại và nản lòng thì hãy luôn ghi nhớ rằng Chúa đang làm việc trong cuộc đời của ta. Có thể Ngài đang có một chương trình lớn lao hơn dành cho bạn mà bạn không thể thấy được.
Nếu có một người thân hay một điều gì đó bị lấy ra khỏi cuộc đời của chúng ta thì hãy nghĩ rằng:
"Có thể người thân ấy hay điều gì ấy không phục vụ cho sự phát triển tâm linh của bạn, hoặc là không làm ích lợi cho sứ mệnh của cuộc đời bạn."
ĐGH John Paul II đã từng nói rằng:
“Đừng sợ hãi."
Vậy chúng ta đừng bao giờ xuống tinh thần. Sự thất vọng là bạn của bóng tối. Khi thất bại là lúc mà chúng ta cần phải tín thác nhiều hơn nơi Chúa. Hãy luôn nhìn lên, đừng bao giờ nhìn xuống.
Nếu bạn nhìn lại những nỗi thất vọng hay những biến cố buồn thảm trong đời thì có thể bạn sẽ thấy một cái mẫu số chung. Nếu như bạn không thất bại hay mất mát thì có thể bạn không gặp được những người bạn thân, hoặc là không có công việc tốt mà bạn đang có.
Thường thì Chúa nâng đỡ bạn lên một mức độ cao hơn nhưng không có nghĩa là giàu có hơn trước. Vậy hãy để cho Chúa làm việc rồi thì mọi sự sẽ đến với bạn một cách tốt đẹp. Nhiều cánh cửa mới sẽ mở rộng ra. Bạn sẽ có nhiều thân hữu mới và tốt hơn.
Có những điều mà bạn tưởng là điều cuối cùng thì lại thường mở ra một sự khởi đầu mới, dù bạn có già nua bao nhiêu đi nữa. Chúa luôn quan phòng bạn và quan tâm đến bạn.
Dù cuộc đời bạn có nhiều sóng gió bao nhiêu đi nữa thì Chúa vẫn luôn luôn chèo lái con thuyền cuộc đời bạn và che chở cho bạn ở mọi nơi và mọi lúc. Dù bạn có đi lạc lối hay ở bất cứ nơi nào thì Chúa vẫn quan tâm, theo dõi và trợ giúp cho bạn.
Nếu như những gì mà bạn có nhưng không ở trong Thánh Ý của Chúa thì những sự ấy sẽ hư mất và thối tha đi. Những loại hoa quả thối sẽ được Chúa dọn dẹp. Cái cây cuộc đời bạn sẽ được Chúa cắt tỉa để trở thành một cây tốt và sinh ra nhiều hoa trái.
Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng Chúa luôn chiến đấu với những trận chiến khó khăn thay cho bạn. Vậy hãy luôn cảm tạ, chúc tụng, thờ lạy và ngợi khen Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Kim Hà, 11/7/2023