Cuộc sống tân tiến ngày càng được kỹ thuật hoá ở tầm cao.
Vậy có phải những gì xẩy ra trên internet đang thay thế vai trò của Chúa Thánh Thần không?
Người ta bị chia trí vì cell phone, internet và mọi thứ kỹ thuật mới.
Chắc chắn ngày nay ai cũng có một cái cell phones trong tay, trong ví hay trong túi quần.
Khi chúng ta ra phi trường hay chờ đợi nơi văn phòng bác sĩ, nơi trạm xe bus hay ở bất cứ nơi nào thì chúng ta thấy hầu hết mọi người đều chúi mũi vào cái cell phone.
Chắc chắn người ta dùng cell phone nhiều hơn là đọc Thánh Kinh, hoặc là mang chuỗi tràng hạt Mân Côi trong người.
Người ta mang ống nghe nhiều hơn là đeo ảnh vẩy Công Giáo.
Kỹ thuật tân tiến đang nhanh chóng cướp đi vai trò của Thiên Chúa nhưng sẽ không bao giờ thắng được Chúa.
Chắc chắn là cell phone đang đứng ở giữa chúng ta và Chúa.
Có nhiều người nghiện nhìn, xem, lắng nghe và làm việc với cái cell phone của mình. Nó được xem như một vật không thể thiếu được. Nó lấy đi rất nhiều thì giờ của con người. Có người vì mê xem cell phone, nghe youtube nên luôn có cell phone bên cạnh.
Người ta text cho nhau. Giảm thiểu được những cú phone ồn ào và dài dòng.
Tuy nhiên có một điều không thể chối cãi được là cell phone giúp cho con người chụp hình nhanh và gọn mà không cần phải đi rửa phim như trước.
Cũng nhờ có những chương trình ở Cell phone mà người ta có thể dùng GPS, đọc bản đồ mà đi tìm đường hay tìm nhà. Đó cũng là một lợi điểm.
Kim Hà, 12/7/2023