Wednesday, December 6, 20231:27 PM(View: 0)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins viết: Cô Ania Goledzinowska, 23 tuổi làm chứng:
Wednesday, December 6, 202312:39 PM(View: 1)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins viết: Ngày 15/11/2014, đài MaryTv.tv chiếu một buổi cầu nguyện để cầu cho hoà bình tại Medjugorje. Buổi cầu nguyện ấy có sự hiện diện của thị nhân Ivan Dragicevic và Đức Hồng Y ...
Tuesday, December 5, 20234:03 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com "13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất." (Do Thái 11:
Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 48)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 54)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 45)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 45)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 69)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 66)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 69)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:

CN 6236: CHÂN PHƯỚC ESPERANZA, (3)

Sunday, July 16, 202312:19 PM(View: 368)

cggg4CN 6236: CHÂN PHƯỚC ESPERANZA, (3)

Nguồn: vatican.va & amormisericordioso.org

Mẹ Esperanza viết trong tập Nhật Ký rằng:

“Thiên Chúa là Cha Nhân Lành vì Ngài luôn tìm mọi phương cách để an ủi, giúp đỡ và làm cho các con cái của Ngài được hạnh phúc. Ngài đi tìm kiếm các con của Ngài với một tình yêu không bao giờ mệt mỏi. Dường như Ngài không hạnh phúc khi không có con cái chung quanh. Những ai đau khổ, lạc lõng, mất mát nhiều thì được Chúa Giêsu yêu thương nhiều nhất. Chúa là Cha và cũng là người Mẹ dịu hiền của mọi người..."

“Ngài ở với chúng ta và luôn đi tìm kiếm chúng ta, dường như Ngài không thể sống mà không có chúng ta..."

Vào năm 1936 thì có một cuộc nội chiến xẩy ra tại Tây Ban Nha. Sáu năm sau khi thành lập Dòng Handmaids, Mẹ Esperanza đã lìa xa quê nhà của Mẹ để đến thành phố Roma, nước Ý với một người bạn thân nhất là bà Pilar de Arratia.

Cả hai người phụ nữ này phải bị bắt buộc phải từ bở Dòng Handmaids of Merciful Love. Trong những lúc khó khăn cùng cực, bà Pilar là người bạn chí thân và là người ủng hộ cho Mẹ Esperanza.

Thế rồi Thế Giới Đại Chiến Thứ Hai bắt đầu, giữa những bạo lực của cuộc chiến, Dòng Handmaids vẫn tiếp tục hoạt động và lan toả. Các nữ tu tiếp nhận các trẻ nhỏ. Họ dấu kín các người bị truy bắt vì lý tưởng cao đẹp của họ. Họ hàn gắn những vết thương của bịnh nhân. Họ nuôi ăn hàng ngàn người đói khổ và họ an ủi những người chịu muôn vàn đắng cay. Thế là người ta cứ ùn ùn kéo đển nhà Dòng Handmaids khi còi báo động những cuộc bỏ bom diễn ra.

Năm 1944 thì bà Pilar chết. Đó là một cú sốc cho Mẹ Esperanza. Tuy nhiên, Mẹ phải tiếp tục sống và làm việc. Năm 1951, Mẹ lập Dòng The Sons of Merciful Love với mục đích là tuyên dương Lòng Thương Xót Chúa bằng cách sống thánh thiện và dành ra để tiếp sức cho các vị linh mục của giáo hội. Các nam tu sĩ đã giúp các cha của giáo phận phát triển trong cuộc sống thiêng liêng. Các tu sĩ chăm sóc cho các cha già hưu và bịnh tật. Họ làm việc mục vụ một cách tích cực.

Rồi Mẹ Esperanza dọn tới một thành phố nhỏ có tên là Collevalenza. Mẹ nuôi một ý định tốt lành là sẽ có một ngày nào đó, các tu sĩ Dòng Sons of Merciful Love sẽ trở nên các linh mục.

Công sức của Mẹ đã có kết quả khả quan vì Giáo Phận đã chuẩn thuận cho Dòng của Mẹ việc đào tạo linh mục vào năm 1968. Từ đó có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ phát sinh từ Dòng này.

Cũng có những cha triều về làm việc với nhà Dòng. Có những cha xứ đến thánh hiến bản thân cho nhà Dòng và trở thành những thành viên của Dòng Family of Merciful Love, nhưng họ vẫn vâng lời vị giám mục trong giáo phận của họ. Các tu sĩ và linh mục của Dòng phục vụ trong 11 quốc gia.

Trong thời gian phục vụ tại thành phố Collevalenza, Mẹ Esperanza hiểu rõ rằng Chúa Giêsu muốn Mẹ xây một Đền Thánh để vinh danh Lòng Thương Xót bao la của Chúa.

Mẹ bèn cộng tác với một nghệ nhân để tạo ra một cây thánh giá ở ngay giữa Đền Thánh. Đó là một cây Thánh Giá sống động có tượng Chúa Giêsu đứng thẳng, mắt của Ngài mở to và trông rất bình an.

Chúa Giêsu ngước nhìn lên Chúa Cha một cách rất dịu dàng, dường như để nhắc nhở Ngài về những sự hy sinh dâng hiến của mình:

“Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc mình làm."

Trên đầu của Chúa Giêsu có một dấu hiệu viết bằng 3 ngôn ngữ:

"Giêsu Nazaret, Vua Dân Do Thái."

Trên cổ của tượng này có một vết sẹo do dây thừng gây ra. Có tiếng Latinh tên Caritas (tình yêu) xuất hiện trên con tim của Chúa. Có một Thánh Thể trắng ở đàng sau để nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh vĩnh viễn của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.

Có một hàng chữ viết bằng tiếng Tây Ban Nha: “Lòng Thương Xót Chúa" được viết ở dưới chân cây Thánh Giá. Cây Thánh Giá đứng trên đỉnh của quả địa cầu. Nơi quả địa cầu có một vương miện và một cuốn sách mở ra. Đó là cuốn Thánh Kinh. Trong cuốn sách có hàng chữ:

“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con."

Trên cái gối nhỏ ở dưới vương miện có một dòng chữ:

“Lạy Chúa Kito, Chúa là Vua Vinh Hiển."

Đó là lời tuyên dương Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót vì Chúa muốn thống trị thế giới và mang tình yêu của Ngài đến với Thế Giới.

Kim Hà, 16/7/2023