CN 6242: ƠN CHỮA LÀNH CHÚA BAN
Kể từ ngày 17/3/2020, khi mùa dịch COVID 19 bắt đầu hoành hành thì Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi không thể tụ tập sau Thánh Lễ buổi sáng để cầu nguyện chung được nữa vì nạn dịch lây lan.
Thế là chúng tôi phải tạo ra một diễn đàn cầu nguyện mà tạm gọi là cái Zoom để mọi người gọi phone vào mà đọc kinh, cầu nguyện và hội họp chung.
Trước và sau giờ cầu nguyện thì người phối trí viên mở Zoom ra cho cả nhà gọi vào chào hỏi nhau, cười đùa và nói chuyện rôm rả.
Khi đến giờ cầu nguyện thì người điều khiển Zoom bắt đầu xướng kinh và tắt hết mọi lời nói của mọi người để giữ sự thinh lặng. Do đó chỉ có những người được chỉ định mới có thể đọc kinh và điểu khiển buổi cầu nguyện.
Tính đến nay thì chương trình cầu nguyện được hơn 3 năm rồi. Có khoảng 40, 50 người tham gia hàng ngày. Chúng tôi may mắn được một số linh mục Dòng và linh mục Triều, cũng như một số thầy phó tế và nữ tu vào chia sẻ Lời Chúa và cảm nghiệm. Tạ Ơn Chúa!
Mỗi ngày Zoom chúng tôi có 3 buổi cầu nguyện:
Lúc 10 giờ sáng thì đọc Kinh Phụng Vụ và cầu xin mọi ơn lành cho mọi người.
Lúc 3 giờ chiều thì đọc kinh kính Lòng Thương Xót Chúa.
Lúc 7:30 giờ tối thì đọc kinh Mân Côi và Kinh Kính Máu Thánh Chúa.
Chúng tôi cũng nhận lời khấn. Mỗi tháng nếu ai muốn cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình mình thì đóng $20.00 để gây quỹ của Huynh Đoàn.
Quỹ này nhàm để giúp đỡ các nhu cầu của giáo xứ, giúp những người nghèo khổ ở VN, giúp đỡ các linh mục và tu sĩ đã từng cộng tác trong Zoom và những nhu cầu từ thiện khác. Thật là tạ ơn Chúa vì những lời cầu nguyện cho mọi nhu cầu của người xin đã luôn được Chúa nhận lời.
Tôi xin đơn cử 6 trường hợp được ơn chữa lành và các ơn khác:
1. Chị Mỹ Lan được các bác sĩ kết luận là chị bị ung thư mật. Chị không sinh hoạt thường xuyên được. Huynh Đoàn sốt sắng cầu nguyện cho chị. Gần đây chị gọi vào Zoom và nói rằng bịnh ung thư đã ngừng phát triển. Vi trùng ung thư không có trong máu của chị nữa. Chị cảm thấy khoẻ hẳn ra. Tạ ơn Chúa!
2. Cả hai vợ chồng của anh Trí Trần đều bị bịnh nặng. Anh chị xin khấn nay thì tình hình của anh chị đã khoẻ hơn nhiều. Tạ Ơn Chúa!.
3. Con gái tôi là cháu Linda Hà, làm đám cưới vào tháng 11 năm 2019. Cháu xin có con mà nay thai nhi đã được khoảng 3 tháng. Vợ chồng cháu rất mừng. Tạ ơn Chúa!
4. Năm 2018, bà Minh Hoa nói rằng chắc là bà không thể sống qua mùa Tạ Ơn vào tháng 11 năm 2018 vì bà quá yếu. Thế mà nay thì bà khoẻ mạnh hẳn ra. Bà đi sinh hoạt Nguyệt Hội hàng tháng.
5. Có cặp vợ chồng hiếm hoi. Sau khi Huynh Đoàn cầu nguyện ráo riết thì họ sinh được một bé gái xinh tươi. Nay cháu bé đã được gần 10 tuổi.
6. Một gia đình khác hằng luôn cầu xin Chúa ban con cái cho con gái của họ. Nay con gái 42 tuối đã sinh được một con trai. Và người mẹ này lại đang có thai đứa con nữa được 6 tháng rồi. Cảm tạ Chúa.
Cũng còn có nhiều người khác nhận được ơn chữa lành phần xác và phần hồn. Ơn con cái ăn năn trở lại. Ơn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.
Kim Hà, 20/7/2023