17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 17)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 19)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 14)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #25 CHA THÁNH GIUSE CHỮA CHÂN ĐAU

10 Tháng Sáu 20174:16 SA(Xem: 1454)
meconHỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #25 CHA THÁNH GIUSE CHỮA CHÂN ĐAU
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ

2013
25. CHA THÁNH GIUSE CHỮA CHÂN ĐAU CHO CON (Sr. Maria Uyên LHC)                                                                                    
TV. St. Bruno,Whittier, Dec.05.2013  

Hiện diện:
1. Người bệnh là Maria Uyên
2.Trên bàn viết có mẫu Thánh Gia (Giêsu Maria Giuse)
3. 2 bình hoa tươi
4. 3 lọ không bằng sành, màu trắng, hình vuông óng ánh rất đẹp
 
Giấc mơ
 
Sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 12. 2013. Sau khi con vừa được chữa bệnh chân. Khi con đang trong giấc ngủ sâu. Con được 2 bàn tay của một người, bàn tay lớn gấp 3 bàn tay của con. Hai bàn tay người đó ôm vào chân con nơi bị đau. Người đó bảo con: cho đôi bàn tay của con ôm vào đây (đau từ mông đến đầu gối). Vậy là cả hai bàn tay của người đó và 2 bàn tay của con ôm vào chỗ chân đau của con mà chuyễn thiên khí năng. Khi cả 4 bàn tay ấn mạnh vào chỗ đau thì có nhiều giọt chất độc chảy ra, những giọt nước đó vừa chảy ra thì đông lại mỗi giọt thành mỗi viên tròn bằng đầu ngón tay trỏ, ông bảo con, con cho chúng vào 3 lọ cao, vừa và thấp để sẵn trên bàn có Ảnh thờ Gia đình Thánh Gia.

Con thức giấc lúc 3:30 sáng.Trong giấc mơ thì con thấy trên bàn viết của con có để sẵn Ảnh Thánh Gia, 2 bình hoa tươi, 3 lọ vuông màu trắng. Nhưng khi thức giấc thì không phải vậy; Ảnh Thánh Gia con thờ trên tủ cao với các Ảnh Tượng khác. Con mừng quá và cám ơn Cha Thánh Giuse chữa lành chân cho con.

Suy niệm hồng ân

Con đã tin và làm những gì Chúa Giêsu đã dạy, Chúa đã nói: “Ai tin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở cho”. cứ kêu mãi như người mù kia thế nào Chúa cũng nghe. Người cha nghe con cái xin bánh không lẻ người cho bò cạp. Người cha trần gian mà biết thương con mình như vậy, lẻ nào người Cha trên Trời là Đấng Toàn năng, có đủ mọi sự mà không cho con cái mình sự lành chăng ?

Con biết chắc chắn là bàn tay Cha Thánh Giuse chữa lành con và có sự can thiệp của Mẹ và Chúa Giêsu nữa. 3 lọ trên bàn con nghĩ đó là Chúa Ba Ngôi

Hằng ngày sau giờ Lễ sáng, khi ra về con dừng lại Tượng Thánh Gia trước cửa nhà trường học của GX St. Bruno, con cầu nguyện cho các Thầy Cô, cho Phụ huynh và cho các em học sinh của 2 trường (Trường Tư của GX St. Bruno và trường công đối diện bên kia đường). Con thưa với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse câu nầy: Con gọi tên từng Đấng mà nói: “Thưa…ngày nào con cũng dừng chân lại đây để hầu chuyện với Ba Đấng thì những lúc con đau ốm và trong giờ chết của con, xin Ba Đấng đến với con, an ủi con và chúc lành cho con."

Câu chuyện cũng hơi dài dòng nhưng con muốn nhắc lại để cám ơn Mẹ.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 12 lúc 12 giờ trưa hôm đó con bắt đầu chương trình vào nhà nguyện với Mẹ. Chiều con đi chợ với Sr. P.Thảo. May quá chúng con đến chợ Trader Joe có bán nhiều dầu dừa, con mua một lọ 16 oz. mục đích là để bôi khi bị ong chích thôi, vườn con có ong, ong đã chích Cô Đậu mấy lần rồi, trong nhà không còn giọt đầu dầu nào nữa. Chiều thứ Bảy con bắt đầu tê đùi chân từ mông đến đầu gồi; qua ngày Chúa nhật, thứ Hai đến thứ Ba càng ngày càng bị khó bước vì đoạn đau đó trở thành cứng như khúc gỗ. Tối thứ ba lúc 11: 30 Pm con muốn đi ‘nhà nhỏ’ nhưng không thể ngồi dậy được, xoay xở mãi mới ngồi dậy được, khi đã ngồi được rồi nhưng không thể đặt chân xuống đất mà bước đi được vì chân cứng mà lại đau quá chừng chừng.Cuối cùng bám được vách tường và bò ra khỏi phòng ngủ được. Khi trở lại phòng ngủ đang vịn tường mà đi thì gặp Sr. Y tá Cẩm Thi, chị hỏi sao vậy ? Kể cho chị nghe rồi chị cho một viên thuốc giảm đau. Con vào và nằm được trên giường nhưng vẫn đau quá. Con thầm nguyện với Chúa Giêsu: Chúa ơi, cám ơn Chúa đã cho con cơn đau nầy, chưa bao giờ con bị đau dữ dội như lần nầy cả, xin Chúa kết hợp cái đau của con với cái đau của Chúa con mới đủ sức chịu được.Chúa ơi. Năm xưa qua một đêm ông Philato cho quân dữ đánh tan nát toàn thân Chúa, sáng mai chúng nó bắt Chúa vác thập giá lên đồi Canvario để đóng đinh Chúa, Chúa bị té ngã 3 lần mà Chúa cũng gượng dậy được để đi đến nơi Chúa Cha đã định, xin Chúa kéo con đi với. Vừa chịu đau vừa cầu nguyện và thiếp đi một giấc cho đến 2:30 sáng. Lúc nầy con cảm thấy bớt đau, và đủ sức để nhảy cò cò đến gốc tường lấy cây gập bằng giấy cứng đủ để chống. Tay cầm gậy, tay vịn tường xuống cầu thang vào bếp lấy một muỗng dầu dừa cho vào ly trà neem nóng. Thưa Chúa con đã nói “vâng” nhưng bây giờ con đau quá xin phép Chúa cho con uống.  Uống xong ly dầu dừa trà neem về giường ngủ thiếp đi cho đến 3:30 sáng, khoảng giờ nầy  là giờ Cha Thánh Giuse chữa bệnh cho con.

Sáng mai, chị C.Thi xuống nhà kiếm gậy cho con, các chị mới biết là con bị đau, uống dầu dừa hết đau.

Cám ơn Mẹ, đã có 2 lần Mẹ đến đặt tay chữa bệnh cho con rồi, nay đến lượt Cha Thánh Giuse.

CHỊ DẦU DỪA ĐƯỢC TRẮNG ÁN VỀ 'TỘI GIẾT NGƯỜI'

Các chị biết dầu dừa chữa bệnh cho con nên cả tuần đó con được tiếp tục dùng dầu dừa để uống và nấu ăn, các chị khen: dầu dừa thơm.

Suy niệm hồng ân tiếp...

Sr. Maria Uyen, ca