28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 18)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 20)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 17)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 36)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 62)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 54)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #27, TRÌNH DIỆN TRƯỚC TÒA CHÚA

10 Tháng Sáu 20174:36 SA(Xem: 1429)
ln3HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #27, TRÌNH DIỆN TRƯỚC TÒA CHÚA
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ

2015

27. TRÌNH DIỆN TRƯỚC TÒA CHÚA

Con, Maria Uyên, T.V. Gardena, 23.8.2015

Sáng ngày 23 tháng 8. 2015. Con từ Tu viện St. Bruno, đi với Sr. Mary Tố Nga đến Nhà Me, chị TN có buổi họp, còn con thì với mục đích là làm massage chân cho Sr. Theresa Lan Ngô. Khi con mới bước chân vào nhà thì bị triệu chứng ngộp thở. Các Srs đi lễ chưa về, con tự chữa lấy. May quá, khoảng vài phút sau các Srs về. Chị Tổng Phụ Trách, các chị Y tá, Dược sĩ đều túm lại cấp cứu cho con nhưng không hy vọng khá hơn. Chị Tổng ra quyết định đưa con đến Bệnh viện cấp cứu.

Đến BV Gardena Memorial. Khi đến BV con bị bất tỉnh không biết gì hết. BS quyết định sau 1 tiếng mà con không tỉnh lại là họ đặt ống thở. May quá, con tỉnh lại trước 10 phút như giờ đã định. Mở mắt ra,con thấy các chị khoảng 4,5 chị ở đó với con. Con hỏi các chị ai đưa em ra đây ? đi bằng xe nào ? các chị trả lời: Chị Ngọc Diễm và chị Hương Xuân, đi xe chị Tổng. Con ở  đó 3 ngày để lo cho vấn đề của  thận, thận quá yếu.

Khi cấp cứu xong, có Cha Alberto Trần văn Sang đến giải tội, xức dầu và làm các phép sau cùng. Sau 3 ngày Bac Sĩ Ngọc Trâm Gia Trần mới chuyễn con qua Bệnh viện lớn Long Beach Memmorial, trao cho Bác Sĩ Kapoor lo về tim, Bác Sĩ Sapna S. Patel lo về thận cho con. Bệnh viện nầy lớn nhất ở quận cam, BS giỏi, đầy đủ tiện nghi để lo cho tim.
                                                                                                             
Bệnh Viện LBM, 2.9.2015
                                                                    
Hiệndiện:                                                                                                                            
1. Đức Chúa Cha mặc áo trắng ngồi trên Bệ cao.
2. Chúa Giêsu mặc áo trắng, đầu đội mão gai, nằm trên Cây Thánh Giá
3. Chúa Thánh Thần đứng ở giữa Chúa Cha và Chúa Con.
4. Mẹ Fatima và Cha Thánh Giuse đứng phía đầu Chúa Giêsu.
5. Mẹ Lavang đến sau, đứng bên cạnh Chúa Cha.

Giấc mơ

Chiều 2 tháng 9,2015 con được phép xuất viện, nhưng vì vết thương làm Stents chưa cầm máu đủ, nên con phải ở lại qua ngày mai. Đêm hôm đó trong giấc mơ con thấy Thiên thần Bản mệnh đưa con đến trước Tòa Chúa, con thấy: Đức Chúa Cha mặc áo trắng ngồi trên Bệ cao, nhìn con với con mắt đầy tình yêu con. Chúa Giêsu mặc áo trắng, nằm dài trên Cây Thánh Giá, đặt trước mặt Đức Chúa Cha, quay đầu về phía sau nhìn con với cái nhìn rất thương con. Chúa Thánh Thần đứng giữa Chúa Cha và Chúa Con. Mẹ Fatima và Cha Thánh Giuse đứng cùng hướng với Chúa Thánh Thần. Mẹ Lavang đến sau, đứng bên cạnh Chúa Cha.

Lòng con lúc nào cũng nhớ đến Mẹ Lavang nên con xin:

"Thưa Mẹ Lavang ơi, đời con lúc nào cũng có Mẹ ở bên, giờ nầy xin Mẹ đến với con."

Mẹ Lavang mặc áo trắng thắt giây lưng màu xanh da trời, lướt nhanh đến đứng bên cạnh Chúa Cha, Mẹ thưa gì với Đức Chúa Cha không biết, sau khoảng 1 phút thì Mẹ đến với con, Mẹ đắp lên ngực con một tấm khăn một bên là màu trắng, bên kia là màu  xanh lá cây nhạt, lòng con nghe Mẹ nói:

“Lần nầy Chúa tha chết cho con”.

Mẹ đắp bụng con một tấm khăn đỏ nhạt óng ánh rất đẹp. Lòng con nghe Mẹ nói:

“Con hãy cám ơn Bệnh viện, Bác sĩ và Y tá họ rất tốt với con."

Tay Mẹ cầm một nắm khăn trắng nhỏ Mẹ nói:

“Đây là món quà Mẹ tặng các Soeurs trong dòng con và bạn bè của con."

Khi Mẹ đắp khăn cho con thì con đang nằm trên giường tại bệnh viện. Tỉnh giấc con chẳng thấy quà (3 thứ khăn) nhưng con cảm được món quà Mẹ tặng cho con là con cảm được sức khỏe của con thay đổi. Con tự đứng dậy, ra khỏi giường và trở lại nằm giường không cần Y tá giúp như trước đây. Con thầm thưa với Mẹ:

"Mẹ ơi, con phải làm gì đây, nếu con kể lại thì các chị không tin vì không có quà,  mà không nói thì không làm đúng Ý Mẹ, Mẹ cho con quà Mẹ nhá. Con cứ xin mãi xin hoài nên Mẹ không chịu nổi Mẹ phải cho. (Quà  Mẹ cho xem số 28 & 29 dưới đây)

Suy niệm hồng ân:

Lạy Chúa, giả như ngày phán xét thật mà được Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, Mẹ Lavang và Cha Thánh Giuse, cũng nhân từ cũng thương yêu con như bây giờ đây thì con hạnh phúc biết mấy, con chẳng còn sợ gì nữa. Con nghe tiếng Chúa nói với lòng con:

"Nếu con biết dùng ơn Cha, thì không những Cha sẽ tốt với con như vậy trong ngày phán xét, mà Cha còn nhân từ hơn và ngay chính con cũng sẽ sung sướng hơn bây giờ nữa."

Con cám ơn Chúa Cha đã nghe lời cầu xin của Đức Mẹ, Mẹ Lavang, Chúa Giêsu, Chúa TT,Thánh Giuse, mà tha chết lần nầy cho con.

Con đặc biệt cám ơn Chúa Giêsu đã chịu chết cho con, con mới được tha chết lần nầy..

Đền ơn Chúa, con sẽ suy niệm 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa trong giờ chầu của con. Để con được Chúa tiếp tục thương con như vậy.

Con cám ơn Mẹ Lavang, Mẹ không bao giờ bỏ con một mình.

Con cám ơn Cha Thánh Giuse đã giữ lời hứa, đã đáp lại lời con xin. Lúc nào cũng có Ngài bên con.

Suy niệm hồng ân tiếp...
                
Sr. Maria Uyên, California