Wednesday, December 6, 20231:27 PM(View: 0)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins viết: Cô Ania Goledzinowska, 23 tuổi làm chứng:
Wednesday, December 6, 202312:39 PM(View: 1)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins viết: Ngày 15/11/2014, đài MaryTv.tv chiếu một buổi cầu nguyện để cầu cho hoà bình tại Medjugorje. Buổi cầu nguyện ấy có sự hiện diện của thị nhân Ivan Dragicevic và Đức Hồng Y ...
Tuesday, December 5, 20234:03 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com "13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất." (Do Thái 11:
Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 48)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 54)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 45)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 45)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 69)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 65)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 69)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:

CN 6287: NHẬT KÝ CONCHITA (15)

Friday, August 18, 202312:31 PM(View: 154)

me2CN 6287: NHẬT KÝ CONCHITA (15)

Nguồn: Garabandal Conchita's Diary

Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:

"Ngày 1 tháng 7 năm 1961 đến.

Hôm ấy là ngày Thứ Bẩy. Mọi người đến rất đông bởi vì đó cũng là ngày dâng hiến cho Đức Mẹ Maria. Mọi người háo hức mong được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra.

Chúng tôi đến vùng Calleja để lần chuỗi kinh Mân Côi chung. Nhiều người đi theo chúng tôi. Sau khi đọc kinh Mân Côi thì Thiên Thần hiện ra với chúng tôi. Ngài mỉm cười và bảo chúng tôi rằng:

"Ta đến để báo tin cho các con rằng Đức Mẹ sẽ đến với tước hiệu là Đức Mẹ Carmelo. Mẹ sẽ hiện ra vào ngày mai, Chúa Nhật."

Chúng tôi quá sức vui mừng nên đáp lại:

"Xin Đức Mẹ đến sớm với chúng con."

Thiên Thần mỉm cười, rồi chúng tôi hỏi ngài:

"Thưa ngài, cái bảng viết hôm trước mà ngài mang theo với ngài thì có ý nghiã gì ạ?"

"Đức Trinh Nữ Maria sẽ giải thích cho các con."

Ngày hôm ấy, Thiên Thần đã giải thích về nhiều điều cho chúng tôi nghe. Ngài nói với Jacinta, Loli và Mari Cruz cái lý do tại sao vào ngày đầu tiên mà họ nói chuyện với mẹ của Conchita. Họ cùng cười với ngài...

"Bởi vì hôm ấy tôi cảm thấy có điều gì kỳ lạ mà tôi không thể giải thích được."

Vị Thiên Thần ở lại với chúng tôi trong 2 tiếng đồng hồ. Thế mà chúng tôi cứ ngỡ là chỉ có 2 giây phút mà thôi. Sau đó, ngài nói với chúng tôi:

"Ngày mai Ta sẽ đến cùng với Đức Trinh Nữ Maria."

Rồi ngài biến đi. Khi ngài đi rồi, chúng tôi cảm thấy rất là buồn đau! Người ta vui vẻ hỏi chúng tôi rằng:

"Thiên Thần đã nói gì với các cháu?"

Chúng tôi kể lại cho họ nghe về những gì mà Thiên Thần nói với chúng tôi. Những người dân từ các làng mạc khác đến thì đi về và tin tưởng vào cuộc hiện ra. Họ hân hoan và mong ước đem tin mừng đến cho bà con trong các làng mạc của họ.

Vị Thiên Thần mặc một cái áo choàng dài có mầu xanh. Ngài không đeo thắt lưng. Đôi cánh của ngài có mầu hồng nhạt, trông rất lớn và rất đẹp. Khuôn mặt của ngài không lớn, cũng không tròn. Cái mũi của ngài rất đẹp. Đôi mắt ngài có mầu đen, khuôn mặt có mầu vàng kim nhũ, đối tay rất đẹp. Móng tay ngắn, chúng tôi không thấy đôi bàn chân của ngài.

Lúc 6:00 giờ chiều thì chúng tôi đến vùng Calleja để lần chuỗi Kinh Mân Côi. Chúng tôi vừa đến nơi hiện ra thì Đức Mẹ Maria hiện ra cùng với mỗi Thiên Thần ở hai bên cạnh Mẹ. Hai Thiên Thần tháp tùng Mẹ. Một vị Thiên Thần có tên mà Michael, còn vị Thiên Thần kia thì chúng tôi không được biết tên của ngàì. Ngài ấy cũng mặc y phục giống như Thánh Michael. Cả hai vị Thiên Thần giống nhau như đúc, y như là hai người sinh đôi vậy đó.

Ở bên phía tay phải của Thiên Thần, cùng chiều cao với Đức Trinh Nữ Maria thì có một con mắt rất lớn. Dường như đó là mắt của Thiên Chúa.

Ngày hôm ấy, chúng tôi có một cuộc nói chuyện dài với Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đối thoại với 4 người chúng tôi. Chúng tôi kể cho Mẹ nghe rằng chúng tôi mỗi ngày đều đến khu vực này để lần chuỗi Mân Côi, ngay cả khi trời tối. Chúng tôi gom đám cỏ lại để bó thành từng bỏ... Trong khi chúng tôi say sưa nói chuyện với Đức Mẹ về nhiều vấn đề thì Đức Mẹ cứ mìm cười trong suốt thời gian ấy.

Chúng tôi vừa lần chuỗi Mân Côi, vừa nhìn Mẹ. Và Mẹ cũng làm y như thế. Mẹ âu yếm nhìn chúng tôi. Mẹ cùng cầu nguyện với chúng tôi với mục đich là dạy chúng tôi cách cầu nguyện tốt nhất. Khi chúng tôi chấm dứt chuỗi kinh Mân Côi thì Mẹ bảo với chúng tôi rằng Mẹ sẽ biến đi.

Thế rồi chúng tôi năn nỉ cầu xin Mẹ hãy ở lại thêm một chút nữa. Mẹ cười to và Mẹ nói rằng Mẹ sẽ trở lại vào ngày Thứ Hai. Rồi Mẹ biến đi, chúng tôi đều cảm thấy rất là buồn tiếc.

Ngay sau khi Mẹ rời đi, người ta xông đến ôm hôn chúng tôi và hỏi xem Mẹ đã nói những gì với chúng tôi.

Có những người không tin bởi vì họ không thể hiểu được tại sao mà Đức Mẹ lại nói chuyện với chúng tôi trong một thời gian dài như thế.

Dĩ nhiên là vì chúng tôi đã kể cho Mẹ về rất nhiều điều. Đa số thì mọi người đều tin là có cuộc hiện ra của Đức Mẹ bởi vì họ nói rằng Mẹ giống như một người mẹ hiền, không gặp con cái sau một thời gian dài nên Mẹ muốn nói chuyện lâu dài với con cái của Mẹ. Điều khác là vì chúng tôi chưa bao giờ được gặp gỡ Mẹ. Điều nữa là Mẹ là Mẹ Thiên Đàng đến thăm con cái của Mẹ.

Sau cuộc hiện ra ấy, người ta đưa chúng tôi đến Phòng Thánh. Có một vị linh mục là cha D. Francisco Odriozola, Ngài sau này là người mang tin chính về cho Đức Giám Mục về các biến cố xẩy ra tại Garanbandal. Vị linh mục này tra hỏi chúng tôi. Ngài tách riêng chúng tôi từng người một. Sau đó, ngài tuyên bố cho mọi người nghe về những gì mà ngài đã nghe được từ chúng tôi.

Ngày Chúa Nhật đã trôi qua. Đó thật là một ngày vui tràn trề bởi vì chúng tôi lần đầu tiên đã được phúc lành thị kiến Đức Me Maria. Ôi hạnh phúc tràn đầy! Tạ ơn Chúa Trờ. Amen.

Kim Hà, 18/8/2023