CN 6311: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #31
Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
PHÉP LẠ
Cô Conchita cũng tuyên bố là sẽ có một phép lạ xẩy ra cho công chúng. Phép lạ sẽ xẩy ra ở vùng Cây Thông (The Pines). Khi phép lạ xẩy ra thì tất cả mọi người đều tin. Cô ấy chưa được phép tiết lộ về nội dung của phép lạ ấy.
Nhưng cô ấy có thể tuyên bố về ngày giờ mà phép lạ sẽ xẩy ra. Đó sẽ là 8 ngày trước khi phép lạ xẩy đến. Phép lạ sẽ xẩy ra trong vòng 12 tháng kể từ ngày có cảnh báo.
Conchita được cho phép nói rằng phép lạ sẽ trùng hợp với một biến cố của Giáo Hội và trong ngày lễ kính của một vị Thánh Tử Đạo có liên quan đến Thánh Lễ và Thánh Thể.
Phép lạ sẽ xẩy ra vào lúc 8:30 giờ tối và vào tối ngày Thứ Năm. Phép lạ sẽ hiển thị cho tất cả mọi người ở trong ngôi làng Garabandal và những vùng lân cận. Những ai bị bịnh mà hiện diện vào lúc đó thì sẽ được ơn chữa lành và những kẻ tội lỗi sẽ được ơn hoán cải.
Conchita củng cố tinh thần mọi người rằng:
"Sẽ không có sự nghi ngờ nào trong tâm trí của bất cứ ai khi họ nhìn thấy phép lạ vĩ đại. Nó đến từ Chúa. Chúa ban phép lạ qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria."
"Sẽ là phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Điều này chứng tỏ và biểu lộ tình yêu cho chúng ta trong một cách thức lạ thường."
"Sẽ không còn bất cứ một nỗi nghi ngờ nào dù là nhỏ bé."
"Phép lạ đến từ Chúa và đem lại lợi ích cho nhân loại. Một dấu hiệu của phép lạ sẽ có thể được chụp hình, nhưng không thể đụng đến."
"Dấu hiệu này sẽ còn hiện diện mãi mãi ở vùng Cây Thông. Phép lạ này dành cho tất cả thế giới."
Cô thị nhân Conchita là người duy nhất đã được Đức Mẹ tỏ lộ cho biết về ngày giờ và năm tháng mà phép lạ sẽ xẩy ra.
Kim Hà, 30/8/2023