Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 7)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 45)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 55)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 78)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 74)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 90)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 85)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 69)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 83)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 80)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6316: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #36

Thursday, August 31, 20239:48 PM(View: 443)

IMG_0496CN 6316: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #36

Nguồn: Garabandal Conchita's Diary

THÔNG ĐIỆP NGÀY 18/6/1965

Conchita tuyên bố từ 6 tháng trước (cuối năm 1964) rằng vào ngày 18 tháng 6 năm 1965, cô ấy sẽ nhận được một cuộc hiện ra của Thánh Michael.

Lời thông báo trước 6 tháng đã cho phép nhiều người ngoại quốc biết về lời tiên tri nên họ có thể đến vùng Garabandal để tham dự ngày mà Thánh Michael hiện ra.

Đã có nhiều người Pháp, Bỉ, Đức và nhiều người Mỹ đã đến vùng Garabandal vào những ngày này. Cũng có rất nhiều người Tây Ban Nha tham dự luôn.

Khoảng 11:30 giờ đêm, Conchita đã được một số người trẻ trong làng bảo vệ. Cô cũng được các lính canh che chở.

Họ cùng nhau đi đến vùng Calleja. Cô ấy đi qua hàng ngàn người để đến vùng Cuadro, rồi cô ấy quỳ xuống. Cô ngất trí trong vòng 20 phút.

Cuộc ngất trí này được thu hình bởi đài TV của người Ý tên là RAI và bởi bản tin của người Tây Ban Nha.

Vào dịp này, Conchita nhận được một thông điệp ban cho toàn thế giới.

Sau đây là thông điệp do Đức Mẹ Maria ban cho toàn thế giới qua lời cầu bầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Thiên Thần Michael nói:

"Vì thông điệp ngày 18 tháng 10 không được thực hành và không được biết đến, Ta nói với con rằng đây là thông điệp cuối cùng."

Kể về cuộc hiện ra ngày 13/11/1965, Conchita nhớ lại những lời mà Đức Mẹ ban cho:

"Conchita, con có biết lý do tại sao Mẹ không đến vào ngày 18 tháng 6 để nói về thông điệp cuối cùng mà Mẹ muốn trao cho toàn thế giới không? Bởi vì đó là điều làm cho Mẹ đau đớn để nói với các con của Mẹ ở trên trái đất. Tuy nhiên, thật là cần thiết để nói cho mọi người biết vì lợi ích của họ. Như thế để họ có thể hoàn tất thông điệp và tất cả cho vinh quang của Thiên Chúa."

Thiên Thần nói:

"Vì thông điệp ngày 18 tháng 10 không được thực hiện và không được mọi người biết đến, Ta bảo con rằng đây là thông điệp cuối cùng. Chén đã đầy rồi, bây giờ nó đã tràn ra."

"Có nhiều linh rnục sẽ đi vào đường trầm luân và kéo theo với họ nhiều linh hồn."

Cô Conchita kể tiếp:

"Khi Thiên Thần nói điều này với tôi thì tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vị Thiên Thần lập lại cho tôi nghe:

"Đúng, Conchita ơi, có nhiều Hồng Y, Giám Mục và linh mục bị như thế."

"Thánh Lễ sẽ bị xem là bớt đi tầm quan trọng. Chúng ta nên tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa dành cho chúng ta, với tất cả sức lực của chúng ta."

"Trong thông điệp ngày 18 tháng 10, 1961, chúng ta có thể đọc những lời sau đây:

"Chúng ta nên đến viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên hơn."

Lời mời gọi đến thăm Chúa Giêsu Thánh Thể và sùng kính Thánh Lễ đã được nhắc đến trong thông điệp ngày 18 tháng 6 năm 1965.

"Nếu các con xin lỗi với trải tim chân thành thì Chúa sẽ tha thứ cho các con. Mẹ là Mẹ của các con, với lời cầu bầu của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Mẹ muốn nói cho các con rằng phải biến đổi cuộc sống và cách sống. Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Mẹ yêu thương các con rất nhiều và Mẹ không muốn các con bị kết án."

"Các con hãy cầu xin một cách thành khẩn, và Chúng Ta sẽ ban ơn cho các con. Các con phải làm việc hy sinh nhiều hơn và suy niệm nhiều hơn về Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito."

Ký tên,

Conchita Gonzales, ngày 18/6/1965

Kim Hà, 31/8/2023