CN 6320: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #39
Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
CUỘC HIỆN RA CUỐI CÙNG
Thị nhân Conchita nhận được cuộc hiện ra cuối cùng tại vùng Cây Thông của làng Garabandal vào ngày 13/11/1965.
Đức Mẹ hỏi Conchita về những ý chỉ mà người ta dâng lên Mẹ. Conchita dâng lên Mẹ những ý chỉ mà người ta nhờ cô thưa với Mẹ để xin ơn của Mẹ. Đức Mẹ với đầy tình yêu đã nói thì thầm với cô Conchita rằng:
"Conchita, con hãy nói cho Mẹ nghe về những người con của Mẹ. Mẹ gìn giữ tất cả mọi người trong áo choàng của Mẹ."
Conchita thưa:
"Nhưng thưa Mẹ, áo choàng của Mẹ nhỏ quá, làm sao mà tất cả chúng con có thể ở trong áo choàng ấy ạ?"
Đức Mẹ mỉm cười và nói:
"Conchita, con có biết lý do tại sao mà Mẹ không đến vào ngày 18 tháng 6 để ban thông điệp cho toàn thế giới không? Bởi vì Mẹ rất buồn vì phải nói điều này cho các con. Nhưng Mẹ phải nói cho con biết vì lợi ích của con và con sẽ thực hiện điều ấy cho vinh quang của Thiên Chúa. Mẹ rất thương yêu tất cả các con, Mẹ mong muốn các con được ơn cứu rỗi và mang tất cả các con tại nơi này lên Thiên Đàng để ở cùng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng Ta có thể tin vào con không hả Conchita?"
Cô gái trả lời một cách thành thật:
"Thưa Mẹ, nếu con được thị kiến Mẹ luôn mãi, con sẽ xin vâng. Nếu con không còn thấy Mẹ nữa thì con không biết ạ bởi vì con là kẻ xấu."
Đức Mẹ hứa:
"Con cứ làm mọi sự mà con có thể làm và Chúng Ta sẽ giúp đỡ con. Đây là lần cuối mà con được nhìn thấy Mẹ ở đây. Nhưng Mẹ sẽ luôn luôn ở với con và với tất cả các con cái của Mẹ."
Sau đó Đức Mẹ nói:
"Conchita, sao con không đến viếng thăm Con của Mẹ trong Nhà Tạm? Chúa luôn chờ đợi con ở đó, cả ban ngày cũng như ban đêm."
Conchita trả lời Mẹ khi cô ấy vẫn chăm chú nhìn ngắm Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng:
"Thưa Mẹ, con rất vui sướng khi được nhìn thấy Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng. Xin Mẹ cho con được lên Thiên Đàng với Mẹ ạ."
Đức Mẹ Maria trả lời:
"Con hãy nhớ những điều mà Mẹ đã nói với con. Khi con đến trình diện trước Toà Chúa, đôi bàn tay của con phải có đầy những việc thiện hảo và tốt lành mà con đã làm cho các anh chị em của con và làm cho vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng vào lúc này, đôi bàn tay của con đang trống trải."
Lời dịch giả: Đây là bài cuối cùng của tác phẩm Garabandal Conchita's Diary. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục dịch thêm từ những tài liệu mà chúng tôi tìm thấy trên Internet.
Hết
Kim Hà, 1/9/2023