Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 25)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,
Saturday, January 11, 20259:28 PM(View: 31)
Gần một tuần nay có loại gió mà người ta gọi là Devil Wind hay là Santa Ana Wind. Loại gió này thổi rất mạnh mỗi năm ở vùng miền Nam California.
Saturday, January 11, 20252:40 PM(View: 17)
Cũng như thân sinh, các anh chị em của mình, Kosh Dahal là giáo sĩ hindu ở Kathmandu. Ông ở đẳng cấp cao trong xã hội. Công ăn việc làm của ông thịnh vượng. Nhưng tâm hồn của ông không được bình an.
Thursday, January 9, 20258:48 PM(View: 37)
Nguồn: Spiritdaily.com Một trong những điều bí mật xẩy ra ở linh địa Fatima đã cho thấy rằng chính Đức Mẹ Maria đã dập tắt ngọn lửa mà Thiên Thần được lệnh ném xuống thế gian.
Thursday, January 9, 20258:30 PM(View: 51)
Nguồn: Spiritdaily.com
Wednesday, January 8, 20257:54 PM(View: 55)
Một người kể cảm nghiệm của gia đình bà: Có một lần chị của tôi đau nặng. Chị đang hấp hối ở trong bịnh viện. Ba tôi vội vàng đến nhà thương cho kịp gặp chị tôi. Mọi người trong gia đình và bạn bè đều hướng về chị tôi và cầu nguyện sốt sắng cho chị được chóng lành bịnh. Mọi người đều kêu cầu Thánh TLTT Raphael. Trong lúc ba tôi đang còn...
Wednesday, January 8, 20257:28 PM(View: 49)
Sau đây là cảm nghiệm cùa những người nhận được ơn Chúa. Xin chia sẻ với quý vị:
Wednesday, January 8, 20254:43 AM(View: 52)
Sau đây là 3 cảm nghiệm về Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT) Raphael: 1. Hôm nay tôi được đọc bài cảm nghiệm về Thánh TLTT Raphael và có một sự lạ xẩy ra. Khi tôi tình cờ nhìn vào gầm giường thì tôi nhận thấy có một bản kinh để cầu xin sự chữa lành của Thánh Raphael.
Wednesday, January 8, 20253:45 AM(View: 45)
Một tác giả kể rằng: Tôi rất thích làm Tuần Cửu Nhật kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Trong Thánh Kinh Cựu Ước thì Thánh Raphael đã cứu gia đình ông Tobit và ông Tobia.
Monday, December 30, 20244:45 PM(View: 88)
Nguồn: Mystic Post Một thanh niên người Ái Nhĩ Lan bị liệt, phải ngồi xe lăn. Anh ấy tên là Darren. Anh cùng người mẹ là bà Catherine đi hành hương ở làng Medjugorje. Anh được 24 tuổi. Anh đã phải ngồi trên xe lăn trong 10 năm. Anh tham dự Thánh Lễ tại Medjugorje. Rồi anh được Chúa chữa lành. Thế rồi anh Darren đã tự leo đồi Hiện Ra là nơi có cây...

CN 6325: THỊ NHÂN MARI LOLI CỦA GARABANDAL CHẾT (40)

Monday, September 4, 20234:53 PM(View: 557)

loli
Cô Loli Mazon Gonzalez Lafleur 

CN 6325: THỊ NHÂN MARI LOLI CỦA GARABANDAL CHẾT (40)

http://garabandal.org/

Một trong 4 thị nhân của Garabandal là cô Maria D. Mari Loli Mazon Gonzalez Lafleur, sinh ngày 1/5/1949 và qua đời ngày 20/4/2009. Thọ 60 tuổi.

Cô Loli sinh ra trong một vựa thóc vào năm 1949. Cha mẹ cô là ông Ceferino Mazon và bà Julia Gonzalez. Hai ông bà sinh sống tại vùng San Sebastian de Garabandal, nước Tây Ban Nha.

Cô ấy có 3 người anh em trai, đó là Fernando, Ceferino, và Gustavo. Cô cũng có 4 chị em gái là: Amalia, Rosaura "Sari", Guadalupe “Lupita”, và Aurora.

Lúc cô còn rất nhỏ, khoảng 12 tuổi thì Đức Mẹ Maria hiện ra với cô và 3 người bạn gái khác. Mẹ cũng ban thông điệp cho cô. Cô ấy đi học tại trường ở vùng Garabandal, Saragoza, và Barcelona.

Năm 1972, cô Loli lần đầu tiên đến vùng Brockton, tiểu bang Massachusetts cùng với cô Maria Saraco, một người giảng thuyết về hiện tượng Garabandal.

Trong nhiều năm, cô Loli chịu đựng cơn bịnh Lupus và bịnh Scleroderma Vì thế cô có những cơn bịnh trong buồng phổi của cô.

Khi chết, cô Loli đã có nhiều người thân ở chung quanh cô, có cả chị của cô ấy tên là Sari. Tình cờ là người chị tên Sari đến thăm cô từ Tây Ban Nha. Tất cả mọi người đã cùng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi ở chung quanh giường của cô ấy.

Thánh lễ cuối cùng mà cô Loli được tham dự là vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh, khoảng 8 tiếng đồng hồ trước khi cô qua đời. Thánh Lễ được cử hành tại nhà riêng của gia đình cô.

Cha Rene Van Hissenhoven ở vùng Bogota, nước Colombia là bạn lâu năm và cũng là cha linh hướng của cô đã làm lễ cho cô vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Có một buổi chầu Thánh Thể được diễn ra tại nhà thờ của làng Garabandal, nước Tây Ban Nha vào lúc 3:00 giờ chiều. Mọi người đều cầu nguyện cho các ý chỉ của cô và cho các linh mục tốt lành và thánh thiện của Chúa.

Cô Loli đã tiếp tục rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Chồng của cô và một vị linh mục thường rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho cô được rước Ngài.

Cô lãnh nhận các Bí Tích cuối cùng rất nhiều lần trong tuần lễ trước khi cô qua đời.

Cô Loli cũng đã cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa trong rất nhiều năm. Cô cũng đã kết thúc Tuần Cửu Nhật vào đúng ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Đó là ngày 19/4/2009, trước ngày cô qua đời.

Trước khi chết, cô Loli đã sống với người chồng tên là Francis trong hơn 35 năm. Con của cô cũng tên là Francis đã sống tại tiểu bang Massachusetts. Con gái của cô là Melanie sống người chồng tên là Nate Johnston, và con trai tên là Nathan tại vùng New Hampshire. Con gái của Loli tên là Maria Rosati sống cùng người chồng tên là Tom và con trai của họ là Anthony ở vùng Massachusetts. Maria và Tom lúc đó đang mang thai con gái, sau này có tên là Layla Rosati, vào tháng 6 năm 2009.

Đám tang của cô Loli được cử hành ngày Thứ Sáu, 24 tháng 4 năm 2009. Thánh Lễ được Đức GM William McNaughton cử hành cùng với LM Rene Van Hissenhoven, LM Robert Murray, LM. William Carroll, LM Robert Savoie và LM George Almeida.

Vào ngày 1 tháng 5, đó cũng là ngày sinh nhật của cô Loli thì có một thánh lễ cầu hồn dành cho gia đình và những bạn bè của cô đang sống tại nước Tây Ban Nha. Đó là lễ dành cho những ai không thể tham dự tang lễ của cô. Có rất nhiều linh mục đồng tế ở tại ngôi nhà thờ của ngôi làng Garabandal, vùng San Sebastian de Garabandal, nước Tây Ban Nha.

Kim Hà, 4/9/2023