CN 6328: CÁC VỊ THÁNH THOÁT KHỎI GIÔNG TỐ VÀ NẠN HẠN HÁN (2)
https://aleteia.org/2023/09/05/4-saints-who-survived-horrific-storms-and-droughts/
Những vị Thánh này là con người của đức tin, dù họ phải đối diện với những sự nghiệt ngã của khí hậu, của thiên tai nhưng họ vẫn rao giảng Lời Chúa.
3. Chân Phước Peter Kibe (1587-1639)
Vị linh mục Dòng Tên người Nhật Bản này luôn vững tin trong ơn gọi của ngài. Ngài phải đợi suốt 14 năm để tìm thấy một vị giám mục muốn thụ phong linh mục cho ngài. Cha Peter Kibe còn phải đi bộ suốt 3,700 dặm để chu toàn sứ mệnh của ngài.
Chưa xông, ngài phải dùng 8 năm đi rao giảng để trở về lại quê hương Nhật Bản của mình. Tệ hại hơn nữa, khi ngài đã đi đến cuối cuộc hành trình thì ngài không thể nào tìm được bất cứ ai để có thể đưa một người Kito giáo vào nước Nhật Bản. Thay vào đó, khi còn ở thủ đô Manila, nước Phi Luật Tân, ngài phải đóng chiếc tầu của mình.
Cha Kibe phải đi qua biển Philippine vào giữa mùa giông bão. Ngài và đoàn tuỳ tùng của ngài đang đi trên biển thì có cơn bão lớn đến. Chiếc tầu của họ bị chìm nghỉm. May mắn thay, ai cũng thoát chết. Họ bị sóng đánh dạt vào bờ biển vùng Kagoshima. Đó cũng chính là nơi mà Thánh Phanxico Xavier đã trôi dạt vào khi Thánh Phanxico Xavier rao giảng Phúc Âm ở nước Nhật Bản.
Sau khi gặp nhiều nguy hiểm trong các chuyến du hành, cha Kibe phục vụ với tính cách là linh mục trong 8 năm trước khi ngài bị bắt và bị tử đạo.
4. Thánh Joseph Vaz (1651-1711)
Vị linh mục người Ân Độ này phục vụ nhiều năm tại nước Sri Lanka, lúc dó những vùng miền của đảo này bị kiểm soát bở lực lượng Calvinists. Đạo Công Giáo bị xem như tà đạo và không được phép hành đạo ở đây.
Cũng nhờ vì ngài là người Ấn Độ lai người Bồ Đào Nha nên chính quyền không nhận ra ngài là vị linh mục.
Cha Joseph có thể đi ăn xin từng nhà một. Ngài đeo một chuỗi tràng hạt Mân Côi ở chung quanh cổ của ngài. Ngài hoán cải nhiều người để họ theo đạo Công Giáo. Dần dà, ngài bị bắt giữ bởi nhà vua của xứ Kandy, một nước nhỏ ở trên hòn đảo.
Ngài tỏ lộ quyền năng của Chúa khi ngài cầu nguyện xin mưa và xin chấm dứt nạn hạn hán. Ngay sau đó có một cơn mưa lớn xẩy ra nhưng không làm cho cha Joseph bị ướt. Quần áo ngài vẫn khô ráo. Nhìn thấy phép lạ có mưa nên vị vua xứ ấy đã cho phép ngài được giảng đạo trên hòn đảo của ông ta.
Kim Hà, 5/9/2023