CN 6342: BIẾN CỐ KHỦNG BỐ 911 VÀ THÀNH PHỐ ASSISI (1)
Nguồn: Spiritdaily.com
Chúng tôi không dự trù trước về điều này nhưng nhóm hành hương của chúng tôi đang ở tại thành phố Assisi, nước Ý vào ngày 11 tháng 9. Thật là một sự trùng hợp lý thú!
Vào sáng ngày 11 tháng 9, tôi đã nhìn thấy một cái trần nhà bị nứt ở Đền Thờ chính. Đó là vì hậu quả của hai trận động đất xẩy ra tại Assisi vào năm 1997. Cuộc động đất đã làm sập cái tháp xây bằng đá.
Trận động đất đầu tiên xẩy ra ở Assisi đã có cường độ 5.5, trong dãy núi Apennines. Tiếng động đất còn được cảm thấy khi ở Roma. Còn trận động đất thứ hai có cường độ 6.1.
Có những sự trùng hợp trong chuyến hành hương này.
Vị linh mục mà nhóm chúng tôi chọn là cha Father David Trujillo. Ngài sinh sống ở tiểu bang Utah. Vào 22 năm trước, tôi đã quen với vị linh mục đặc biệt này. Lúc ấy ngài là một giáo dân tên David Trujillo.
Khi trận khủng bố 911 sắp xẩy ra (11/9/2001). Ngài mời tôi đến nói chuyện về những biến cố sắp xẩy ra, có cả mục "Lửa sẽ rơi xuống).
Buổi nói chuyện là ở tại nhà thờ Thánh Teresa Hoa Hồng Nhỏ (St. Therese the Little Flower Church) ở gần thành phố Salt Lake City. Lúc đó là vào đêm 10 tháng 9 năm 2001.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ở trong phòng đợi của khách sạn để chờ người giáo dân mà nay trở thành cha Trujillo đến đón tôi và đưa tôi ra phi trường.
Tôi xem TV và nhìn thấy cảnh Hoa Kỳ bị khủng bố ở tại Tháp Trung Tầm Thương Mại. Lúc đầu tôi tưởng đó chỉ là tai nạn với cái phi cơ nhỏ thôi.
Thế rồi tôi nhìn thấy cái phi cơ thứ hai lớn đụng vào Tháp ở phía Nam. Ôi thôi rồi, nạn khủng bố xẩy ra rồi!
Cha David đưa tôi ra phi trường và thả tôi xuống xe. Nhưng trước khi tôi được vào máy bay thì người ta đã huỷ bỏ tất cả những chuyến bay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Họ cũng tuyên bố rằng phi trường đóng cửa.
Một nhân viên của hãng hàng-không đã tỏ ra run rẩy. Cô ấy khóc nức nở mà không thể trả lời các khách hàng. Lúc đó, không ai biết gì nhiều về biến cố khủng bố. Người ta đồn rằng Toà Bạch Ốc cũng bị khủng bố.
Do đó, tôi phải ở lại nhà của cha Trujill trong 4 ngày vì không có chuyến bay. Tôi thất vọng vì không để đi bất cứ máy bay nào, không thể đi xe bus, không thể đi xe lửa, không thể thuê xe hay đi quá giang với ai đó. Trong khi ở nhà thì vợ tôi là Lisa và các con của tôi đang lo lắng chờ đợi tin của tôi tại tiểu bang New York.
Một ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại khẩn cấp từ anh bạn Robert Larned. Anh này là người bạn thân ở đại học của tôi, anh sống ở vùng Virginia Beach. Anh báo tin buồn cho tôi biết rằng một người bạn thân của hai chúng tôi, có thể xem là người anh em. Anh ấy có tên là Danny Smith, sinh sống ở vùng Northport, Long Island.
Anh Danny làm việc cho hãng Euro Brokers ở Tháp phía Nam trong khu Trung Tâm Thương Mại này. Nhưng anh ấy bị mất tích.
Rồi chúng tôi biết rằng sau khi toà nhà đầu tiên bị sụp thì người ta lo cứu toà nhà thứ hai nhưng anh Danny lại leo lên lầu sau khi nhận được tin báo là: "Mọi sự bình thường." Bạn tôi Danny đã làm việc ở tầng thứ 84, đó cũng chính là nơi mà chiếc máy bay thứ hai đụng vào.
.
Tôi biết rằng anh bạn Danny đã chết. Tôi luôn nghĩ về anh ấy. Anh ấy để lại một người vợ và người bạn tốt lành là chị Mary và hai người con.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và tha thứ cho những nạn nhân của biến cố 911.
Xin Chúa an ủi và chúc phúc cho đại gia đình của họ. Amen.
Xin Chúa bảo vệ đất nước và dân tộc Hoa Kỳ. Amen.
Kim Hà, 12/9/2023