
https://www.mysticsofthechurch.com/2016/06/sr-mildred-mary-ephrem-neuzil-and-our.html
1. NHẬT KÝ CỦA SR. MARY EPHREM
Ngày 2 tháng 2 năm 1960:
ĐGM Leibold nói về thông điệp của Đức Mẹ, mới đầu ngài viết tay nhưng sau đó, ngài cho đánh máy.
ĐGM Paul Francis Leibold, V.G. thuộc TGP Cincinnati nơi mà Nhà Mẹ của Dòng Các Nữ Tu Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa đang cư ngụ. Ngài viết Nhật Ký nói về những nơi có các cuộc hiện ra hay những thông điệp thiêng liêng đã được Đức Mẹ ban cho. Ngài viết lời đề tựa và để cho một nữ tu đánh máy các thông điệp như là nhật ký riêng tư mà tác giả là người ẩn danh.
Để bảo vệ tên tuổi của Nữ Tu Mary Ephrem vì bà sống ẩn kín nên tên bà được giữ kín. Trong Nhật Ký, nữ tu Mary Ephrem được kể là một nữ tu, một con chim bồ câu trắng nhỏ, hay nữ tu này.
Cuốn Nhật Ký này được viết bằng tay thì sau đó được đánh máy và in tặng cho những nữ tu trong nội bộ, những đấng bề trên, và những người thuộc giáo quyền, chứ không phổ biến ra cho mọi tầng lớp khác.
2. MỀ ĐAY CỦA ĐỨC MẸ MỸ QUỐC
Trong thông điệp mà Đức Trinh Nữ Maria gửi cho Đức TGM Leibold thì Mẹ đòi hỏi cần phải đúc một mề đay:
Ngày 4 tháng 4 năm 1960, Đức Mẹ phán:
“Con hãy nói với Đức TGM, con trai cưng của Mẹ, rằng qua việc đúc mề đay thì ngài sẽ nhận được dấu hiệu mà ngài xin cùng Mẹ. Mẹ xin ngài hãy đúc mề đay và tặng mề đay cho khắp mọi nơi."
"Nếu ngài làm như thế thì ngài sẽ nhận được, không phải chỉ một dấu hiệu mà Ngài đã xin nhưng mà là rất nhiều dấu hiệu sẽ làm cho Ngài kinh ngạc lớn lao. Hỡi con, Chúa làm việc thường xuyên qua những điều nhỏ bé và khiêm nhường. Những dụng cụ nhỏ bé ấy sẽ không bao giờ bị xem thường nhưng được chấp nhận với tình yêu và lòng biết ơn."
"Qua mề đay này mà Thánh Ý Chúa được tỏ lộ và được vinh danh. Mong rằng Ý muốn của Mẹ được thi hành cho đến cuối cùng."
"Mẹ đặt tin tưởng nơi các con trai trung thành của Mẹ là các vị Giám Mục. Những vị này sẽ không làm cho Mẹ thất vọng. Họ sẽ thi hành Ý của Mẹ. Họ sẽ sinh hoa trái của sự thánh hoá trong rất nhiều linh hồn."
"Con hãy gửi lời này đến con trai yêu quý của Mẹ là Đức Tổng Giám Mục. Con đừng sợ, hỡi con yêu dấu bởi vì Mẹ sẽ giữ lời hứa. Mẹ là Đức Trinh Nữ luôn trung tín."
Kim Hà, 14/9/2023