Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. (Is 55:8)
https://keditim.net/?p=161383
TIN MỪNG: Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. (Is 55:8)
SUY NIỆM: Đời sống con người được hình thành từ vô số những hành động và chọn lựa nhỏ bé tuy chẳng quan trọng gì trước mặt người khác, nhưng Thiên Chúa hoàn toàn thỏa mãn với những điều ấy nếu bạn tuân theo thánh ý của Ngài. Hạnh phúc trong cuộc sống thực sự là như vậy đó bạn. “Tuân theo thánh ý Ngài, còn vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể (Tv 119:14).
Chúa chỉ thực hiện quyền năng trong những tâm hồn biết phó thác hoàn toàn cho Ngài. Một khi bạn đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh một cách đơn sơ, thành tâm, thì hiệu quả thánh thiện nảy sinh, tạo nên một sức sống mới cho tâm hồn. Bản tính của con người là yếu đuối, tầm thường và giới hạn. Nếu con người cứ khăng khăng làm theo ý riêng mình thì hiệu quả cuối cùng chỉ đưa con người vào nhiều điều bế tắc.
Ngược lại trong tư tưởng của Chúa là linh thiêng, huyền diệu, cao thượng mọi sự đều có đề án riêng, và trong đó mỗi người đã được dự định để trở thành theo khuôn mẫu mà Chúa đã nắn đúc nên. Khám phá ra điều đó không phải nhờ sự tinh tế của cái đầu, nhờ kỹ năng hay trí thông minh, nhưng nhờ sự vâng phục của bản thân ta cho ý muốn của Thiên Chúa, phó mình như đất nặn trong tay người thợ gốm (Hc 33:13); như kim loại được đổ vào khuôn, hay như tảng đá và khúc gỗ trong tay nhà điêu khắc.
Hãy để cho Chúa được tự do làm cho bạn điều Ngài mong muốn. Ngoài ý của Chúa, mọi sự đều trống rỗng và hư ảo cho dù nó cao trọng trước mặt người đời: “... bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16:15)
LẮNG NGHE: CHÚA phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là CHÚA Trời của chúng.” (Am 8:4-7)
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con không muốn tìm kiếm điều gì khác ngoài một mình Chúa, và chỉ một mình Chúa thôi.
THỰC HÀNH: Hãy coi những điều đang xảy ra như là một cơ hội để Chúa nhằm nuôi lớn, tẩy rửa và tinh luyện bạn.