Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 37)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 44)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 35)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 41)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 67)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 62)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 66)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 58)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 62)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 85)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

CN 6402: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN (1)

Tuesday, September 26, 20238:28 PM(View: 151)

medu123CN 6402: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN (1)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle

Bà Christine Frappier kể:

Tôi trở lại với Chúa bắt đầu từ ngày 13/12/1991, lúc đó tôi đã được 40 tuổi. Tôi vừa học xong khoá vẽ công nghệ tại Đại Học ở Buffal. Lúc mà tôi đang ngồi đọc một tờ tạp chí thì bỗng dưng tôi cảm thấy mình cần phải đi hành hương đến Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Fatima tại vùng Lewiston, tiểu bang New York.

Ơn gọi này đến thật là bất ngờ. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo. Tôi đã học biết về việc lần chuỗi kinh Mân Côi. Tôi cũng tham dự lễ ngày Chúa nhật nhưng rất ít khi cầu nguyện. Đời sống tâm linh của tôi dường như chết.

Đền Thánh ấy ở cách xa nhà tôi khoảng 25 dặm. Không suy nghĩ gì, tôi leo lên xe và lái một mạch đi đến vùng Lewiston.

Khi đến nơi, tôi cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp của Đền Thánh. Trong suốt hơn 20 năm tôi đã không đến nơi này nên cũng quên đi vẻ đẹp lộng lẫy của Đền Thánh. Vòm của Đền Thánh thật là nguy nga. Có một tượng Đức Mẹ Fatima đứng ở phía trên.

Tôi đậu xe và bước vào trong Đền Thánh. Ở bức tường phía sau có kể lại toàn bộ câu chuyện về linh địa Fatima. Tôi đọc và biết về việc Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ mục đồng tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, kể từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917.

Qua 3 trẻ thị nhân, Đức Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày, làm việc sám hối để cầu cho kẻ có tội được ơn thống hối và để cho thế giới có nền hoà bình.

Vì muốn biết thêm nên tôi đi vào tiệm sách ở đó và mua một cuốn sách có tựa đề là Lucia's Own Words, do thị nhân Lucia viết ra. Thế rồi tôi lập tức đọc hết cuốn sách đó. Cảm nghiệm của Sr. Lucia làm cho tôi muốn học hỏi thêm về Đức Mẹ Maria và các cuộc hiện ra của Mẹ.

Vì thế tôi trở lại tiệm sách lần nữa. Tôi đưa mắt nhìn những bìa sách. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất thích một bức hình đẹp đẽ của Đức Mẹ trên bìa cuốn sách của tác giả Wayne Weible. Đó là cuốn: Medjugorje: The Message. Lúc ấy là mùa xuân năm 1992 và cũng là lần đầu tiên mà tôi đọc được chữ “Medjugorje.”

Từ cái bìa sách ấy, tôi học biết thêm về linh địa Medjugorje. Đó là một cái làng ở vùng núi trong nước Nam Tư cũ, thường được gọi là Yugoslavia, nay gọi là nước Bosnia-Herzegovina. Đức Mẹ đã hiện ra với 6 trẻ thị nhân kể từ ngày 24/6/1981. Tôi vội vàng đọc cuốn sách ấy.

Qua việc đọc sách này mà tôi biết rằng Đức Mẹ đang ban các thông điệp cho 6 trẻ thị nhân để loan truyền cho chúng ta. Ông Weible là một phóng viên mà được Đức Mẹ kêu gọi để truyền bá các thông điệp của Mẹ. Tôi đọc và biết rằng Đức Mẹ đã nói chuyện với ông ấy.

Thế là nước mắt tôi cứ chẩy dài trên khuôn mặt của tôi. Dù tôi không được nghe Mẹ nói với tôi nhưng trong tim tôi, tôi biết rằng Mẹ đang kêu gọi tôi đến nơi ấy.

Khi đọc tác phẩm của ông Weible, tôi đọc được một thông điệp như sau:

“Các con đã quên rằng qua ăn chay và cầu nguyện thì các con có thể làm ngừng chiến tranh và các con có thể biến đổi luật của thiên nhiên."

Những lời này không hề rời khỏi tôi, giống như những lời thúc bách trong nội tâm tôi. Tôi cảm thấy mình được kêu gọi để làm một tờ bích chương cho Medjugorje, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao và cách làm ra sao. Dù sao tôi vẫn chỉ là người vừa mới học cách trình bày các bản vẽ mà thôi.

Kim Hà, 26/9/2023