CN 6512: TÔI TRỞ VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm của bà:
Tôi trở lại Medjugorje vào năm 2004 với một nhóm hành hương khác. Nơi có cây thánh giá mầu xanh thật là rất đặc biệt đối với tôi. Bạn tôi và tôi luôn đến nơi ấy vào lúc 12:00 giờ đêm bởi vì lúc ấy vắng lặng. Chúng tôi quỳ và cầu nguyện Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng của chuỗi Kinh Mân Côi.
Bỗng có một vị nữ tu đã ngồi cầu nguyện tại đó. Bà mặc một bộ tu phục mầu trắng. Đầu của bà cúi xuống. Bà không nhìn thấy chúng tôi. Tôi không muốn làm phiền bà nên tôi bước đi chung quanh bà. Tôi đến nơi có ghế đá và có đặt một thánh tượng Đức Mẹ và tôi cầu nguyện ở nơi ấy.
Rồi tôi bước đến nơi thánh tượng mà cầu nguyện từ trong trái tim. Tôi rất buồn bởi vì chúng tôi chỉ được ở nơi đây có 4 ngày thôi. Vị linh mục bảo tôi:
"Xin chị đừng xin Mẹ Maria ban cho một dấu hiệu gì cả."
Tôi luôn nói chuyện với vị linh mục về những biến cố khác nhau đã từng xẩy ra cho tôi. Nhưng tôi đã thưa với Đức Mẹ rằng:
"Lạy Mẹ, Mẹ biết rằng con rất buồn hôm nay bởi vì chúng con chỉ ở nơi này có 4 ngày mà thôi. Con muốn Mẹ biết rằng con sẽ không xin Mẹ ban cho con một dấu hiệu gì cả trong ngày hôm nay. Con rất yêu mến Mẹ. Con cũng muốn biết Mẹ có yêu con nhiều hay không ạ?"
Sau đó, tôi lặng lẽ bước đi phía đàng sau lưng của vị nữ tu vì tôi không muốn làm phiền bà. Khi tôi bước xuống các bậc cầu thang thì vị nữ tu từ đàng sau đã đến và vỗ vào vai tôi. Tôi quay ra và hỏi bà:
"Dạ?"
Vị nữ tu kể:
"Tôi có một thông điệp cho chị. Đức Mẹ Maria muốn cho chị biết rằng Mẹ rất yêu thương chị."
Rồi bà ôm hôn tôi. Tôi bật khóc khi nghĩ tới câu nói của Mẹ:
"Nếu các con biết Mẹ yêu các con nhiều như thế nào thì các con sẽ khóc vì vui mừng."
Tôi vẫn khóc mỗi khi nhớ đến lời nói này của Mẹ. Khi nghe xong, tôi khóc vì tôi biết rằng Đức Mẹ thật sự là Mẹ của tôi. Mẹ luôn là Mẹ tôi. Mẹ Maria đem niềm tin cho tôi và tôi cảm tạ Mẹ về những điều đã xẩy ra cho tôi trong cuộc đời. Nếu không có Đức Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình của tôi ở tại Medjugorje thì tôi không biết cuộc đời mình sẽ ra làm sao.
Tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm này với các con của tôi, đặc biệt là những người con còn theo đạo Zoroastrian. Tôi cầu nguyện rất nhiều để các con tôi trở lại đạo Công Giáo.
Chúng ta sẽ không có bình an trong tâm hồn cho đến khi ta trở thành người Công Giáo và có đức tin Công Giáo. Bí Tích Thánh Thể rất quan trọng. Việc chầu Thánh Thể cũng rất quan trọng.
Hãy nhìn các phép Bí Tích mà bạn có từ khi bạn được sinh ra, nhất là Phép Rửa Tội. Hãy nghĩ đến lúc bạn chết. Không có tôn giáo nào cho bạn những Bí Tích, không tôn giáo nào cho bạn sức mạnh khi tâm hồn bạn thất vọng.
Bạn còn có Đức Mẹ và Thánh Giuse. Tôi rất yêu mến các vị Thánh và tôi yêu Medjugorje. Đây quả là ngôi nhà của tôi.
Kim Hà, 28/9/2023