Wednesday, January 15, 20258:16 PM(View: 16)
Nguồn: https://abcnews.go.com/ Căn nhà của ông Ivan và bà Robyn Migel đã không bị lửa thiêu rụi. Ông bà đã sinh sống tại vùng Altadena trong suốt 25 năm, nhưng tuần qua, ngọn lửa the Eaton Fire đã đến viếng căn nhà yêu quý của ông bà. Ông bà Migel nói rằng một tượng Thiên Thần bằng sứ thì vẫn còn đứng sừng sững ở ngoài vườn của họ mà không bị nứt.
Tuesday, January 14, 20257:35 PM(View: 29)
Nguồn: Queen Of Peace Theo bản tin Angelus News thì:
Tuesday, January 14, 20257:00 PM(View: 34)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thông điệp của Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady of America năm 1957: "Các con thân mến, nếu các con làm theo ý của Mẹ và cải thiện đời sống, nếu không thì Chúa sẽ cần phải thanh tẩy các con trong lửa của sự trừng phạt mà chưa ai nói tới. Các con phải chuẩn bị để nhận lãnh ơn lành bình an lớn lao của Chúa. Nếu các con không chuẩn bị tâm hồn...
Tuesday, January 14, 20256:40 PM(View: 20)
Mấy năm trước đây, một bé gái 5 tuổi được đưa vào viện mồ côi. Mấy ngày trước đó, bố mẹ của em đã cãi vã với nhau, rồi bố em đã bắn chết mẹ em, rồi quay súng lại mà tự vẫn. Tất cả xảy ra trước sự chứng kiến của em. Đến ngày Chúa Nhật sau đó, em được đưa đến Nhà thờ Công Giáo để tham dự thánh lễ và sau đó, dự lớp Giáo lý. Vì sợ cô giáo không hiểu hoàn cảnh của em,
Monday, January 13, 20259:34 PM(View: 33)
Nguồn: Spirit of Medjugorje Bà June Klins kể một cảm nghiệm của cha linh hướng Ray Donohue như sau: “Vào ngày 5 tháng 2 hàng năm, chúng ta mừng ngày lễ Thánh Agatha. Bà là một vị thánh đồng trinh và là vị thánh tử đạo. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin bà Thánh bảo vệ chúng ta khỏi nạn lửa cháy.
Monday, January 13, 20256:21 AM(View: 47)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy chúc lành cho ngôi nhà của mình vào dịp Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 2025. Theo truyền thống thì vào Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa thì người Công Giáo chúc phúc cho căn nhà của mình bằng cách viết tắt các chữ C, M và B cùng với năm mới (2025) ở trên nơi cao của các cánh cửa chính của nhà mình.
Monday, January 13, 20255:55 AM(View: 42)
Gần đây, qua những vụ cháy lớn ở thành phố Los Angeles thì người ta nói nhiều về những lời cầu nguyện truyền thống về sự chúc lành cho các ngôi nhà bằng lời chúc lành Epiphany. (Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Sunday, January 12, 20255:46 PM(View: 47)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện của ông Ernest Shackleton về hiện tượng Người Thứ Ba đã gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot.
Sunday, January 12, 20255:03 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Lịch sử cho thấy khi người ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhất thì người ta thường có cảm tưởng là có một sự hiện diện vô hình đã dẫn dắt họ tới với sự an toàn...
Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 60)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,

CN 6542: DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI CHẾT

Tuesday, November 14, 202312:32 PM(View: 339)

chimdoCN 6542: DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI CHẾT

Nguồn: Spiritdaily.com

1. Bà Jeanann Perry viết:

Tôi nhận được 2 dấu hiệu từ những con bướm:

“Mẹ tôi qua đời vào tháng 4 năm 2018. Cha tôi qua đời vào năm 2019. Vài ngày sau khi cha tôi chết thì tôi rời khỏi ngôi nhà. Khi tôi đóng cửa chính và khoá cửa thì bỗng dưng tôi quay sang bên tay trái. Tôi thấy có một con bướm bay gần mái nhà. Khi tôi nhìn nó thì nó cứ bay lượn quanh tôi. Rồi bỗng dưng hình như có 2 con bướm. Thì ra có một con bướm nhỏ hơn đng ở cùng với con bướm lớn. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng đó là ba và mẹ tôi."

“Tôi cứ đứng say sưa nhìn 2 con bướm. Thế rồi con bướm nhỏ bay đi. Tôi vẫn nghĩ con bướm nhỏ là mẹ của tôi. Khi tôi nhìn con bướm lớn thì nó ngừng bay. Rồi con bướm bay qua bên cạnh tôi rồi ngừng lại trước mặt của tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau vài tấc. Con bướm nhìn tôi. Tôi xem nó là hình ảnh của ba tôi nên tôi bảo con bướm rằng tôi nhớ ba và gia đình tôi vẫn sống khoẻ. Rồi tôi lấy cái điện thoại ra chụp hình con bướm. Thế rồi con bướm mới bay đi mất."

2. Ông Mark Borcherding thuộc thành phố Denver, tiểu bang Colorado viết:


“Tôi nhận được một tín hiệu từ trời cao. Sau khi vợ tôi là bà Mer chết, tôi mua một con chim. Người bán bảo tôi rằng con chim ấy là chim cái. Vậy liệu tôi còn muốn mua nữa không?"

“Khi đem con chim về nhà, tôi nhìn vào giấy tờ và nhận ra con chim tên Tiela. Nó được sinh vào ngày 30/5/2020. Đó cũng là ngày kỷ niệm 33 năm đám cưới của vợ chồng tôi, ngay sau khi vợ tôi là Mer chết. Đó là dấu hiệu thứ nhất.

"Dấu hiệu thứ hai là đển từ Đức Mẹ Guadalupe. Con chim mầu đỏ có lông mầu đỏ như áo của các hồng y người Công Giáo. Nhưng con chìm mà tôi mua lại có thêm mầu xanh lá cây giống như mầu áo của Đức Mẹ Guadalupe.

3. Một đọc giả khác viết:


“Tôi mất đứa con trai 24 tuổi vào ngày 29/5/2010. Con trai tôi bị chết vì đã dùng quá liều ma tuỷ. Cháu bị lo âu và tuyệt vọng dầy vò. Cháu đã đi tìm sự chữa trị từ các nhà tâm lý gia, các bác sĩ tâm thần và các y tá."

"Tuy nhiên cuộc chiến đấu của cháu cứ tiếp diễn. Các bạn tôi, chị gái tôi và tôi luôn cầu nguyện cho con trai tôi. Khi cháu chết thì Chúa ban cho chị tôi một thị kiến rằng cháu may mắn thoát khỏi lửa hoả ngục. Đức Mẹ đã cứu cháu vì chúng tôi đã ráo riết cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa để cầu cho cháu."

“Vài tháng sau đó, tôi làm chứng trong một buổi cầu nguyện khi nói về cái chết của con tôi và Lòng Thương Xót Chúa. Lúc ấy, tôi đứng trên bục giảng và nói chuyện, bên phải của tôi có một cái cửa sổ. Bỗng dưng tôi cứ nghe có tiếng động. Tôi cố gắng không muốn nghe vì lúc đó tôi đang nói chuyện với một nhóm phụ nữ. Khi tôi không còn làm ngơ được nữa thì tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một con chim mầu đỏ đang đứng ở trên cửa sổ. Tôi quan sát con chim một lúc rồi lại tiếp tục nói."

"Tôi dạy cho con trai tôi học ở nhà trong 3 năm. Con trai tôi luôn muốn vẽ hình con chim mầu đỏ. Tôi không chú ý nhiều nhưng rồi con tôi chết sớm. Có lẽ đó là điều đã được báo trước mà tôi không để ý."

4. Ông Jon B. Wilder viết:


“Người anh em song sinh với tôi là Matthew chết vì bịnh ung thư vào năm 2014. Matt bị chứng Down’s Syndrome và có trí khôn của một đứa trẻ 18 tháng tuổi. Sau khi Matthew chết, tôi nghe người chăm sóc cho em ấy nói rằng em Matt của tôi rất thích mấy con chim. Em tôi có thể ngồi ở cửa sổ và nhìn đăm đăm vào mấy con chim. Việc này diễn ra lâu lắm cho đến khi em tôi chết lúc 55 tuổi."

“Thế rồi Matt trở lại với hình dánh một con chim nhiều lần và trong nhiều tháng sau khi em ấy chết. Những con chim cứ đứng nơi cửa sổ của mẹ tôi và các chị em của tôi. Tôi sống ở gần bờ biển Redondo Beach, California, vì thế Matt đến với tôi như một con chim hải âu. Tôi thường ngồi ở tầng thứ ba nhìn ra biển và ngắm sóng vỗ vào bờ. Tôi chợt nhìn thấy con chim hải âu đứng bến cạnh cái ghế của tôi."

“Điều lạ lùng là con chim cứ đứng nhìn tôi mà không cử động. Nó cũng không sợ hãi. Nó cứ đứng đó trong 10 phút và cứ nhìn tôi. Tôi chợt nhìn con chim và buông ra một câu hỏi:

‘Này Matt, có phải là em không?"


“Thế rồi con chim lặng lẽ đứng rồi bay đi ra đại dương. Tôi nói chuyện với con chim y như đang nói chuyện với em trai tôi:

"Hello Matt!" Rồi: " Tạm biệt Matt!"

Kim Hà, 14/11/2023