Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 37)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 44)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 35)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 41)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 67)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 62)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 66)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 58)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 62)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 85)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

CN 6543: MỘT DẤU HIỆU TỐT

Tuesday, November 14, 20231:04 PM(View: 101)

Bee+Garden+ArtCN 6543: MỘT DẤU HIỆU TỐT

Nguồn: Spiritdaily.com

Càm nghiệm của ông Raven Wenner, một cư dân của tiểu bang Texas:

“Cha dượng tôi là người được sinh ra từ một nông trại nhỏ. Ông yêu thích đời sống thiên nhiên hoang dã và ông thích đi săn bắn. Ngay từ khi còn nhỏ, ông rất thích chim và thú vật.

"Vào một buổi sáng của tháng 4 năm 1993, ông chết vì bịnh ung thư tại một bịnh viện ở địa phương. Tôi ở một nơi khác đến vào đêm trước đó. Tôi ngụ tại ngôi nhà có rừng cây bao bọc. Đó cũng là nhà của cha dượng tôi ở, gần hồ Houston.

"Tôi thức dậy sớm, ăn bữa sáng để đến bịnh viện. Tôi cảm thấy lòng mình xôn xao, bất ổn nên đứng dậy và bước ra bên ngoài rừng ngay trước nhà.

“Trước cửa nhà có một cái cây bị đổ xuống. Trên cây đó có một đàn ong đang bu quanh. Lũ ong có vẻ hiền hoà. Tôi vốn thích lũ ong và lũ ong cũng thích tôi. Tôi bèn ngồi xuống nhẹ nhàng và nhìn ngắm đàn ong trong vài phút. Tôi thấy lũ ong vây quanh một con ong Chúa. Vì thế tôi cảm thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng.

"Rồi tôi đứng lên và đi vào bịnh viện để cùng các thân nhân khác quy tụ chung quanh ba dượng tôi. Trong đám người ấy không có ai là người Công Giáo.

Tại phòng của cha dượng, tôi bắt đầu đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Vài phút sau, có một vị linh mục Công Giáo bước vào và bắt đầu xức dầu Thánh cho ba dượng tôi.

"Ngài bắt đầu đọc kinh cầu nguyện cho người hấp hối. Ba dượng tôi đã từng cầu nguyện và đi Lễ trong 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng vào nhiều năm trước đó. Đây quả là điều hoàn hảo. Thật là vui mừng khi có thể tìm ra một vị linh mục Công Giáo ở nơi bịnh viện này. Ngôi nhà thờ ở gần đó nhất cũng không có một linh mục cư ngụ tại nơi ấy.

:Trong khi đang đọc kinh cầu nguyện thì tôi lấy nắm tay cha dượng tôi khi linh hồn ông lìa khỏi xác của ông. Tôi lặng lẽ cảm tạ Chúa vì cha dượng tôi đã có một cái chết thanh thản và tốt đẹp.

Lúc ấy có nhiều người trong đại gia đình cùng tụ họp tại đó. Tôi cảm ơn vị linh mục tốt lành rồi lái xe về nhà của ba dượng tôi để tìm thức ăn và để ở một mình. Trước khi vào nhà, tôi muốn nhìn xem đàn ong lần nữa. Tôi bước tới cái cây bị đổ để tìm tổ ong nhưng lạ thay, tất cả đàn ong đều biến mất. Tôi bèn đi quanh khu rừng trước mặt. Đó quả là một ngày tuyệt đẹp.

“Sau đám tang, tôi đi vào một thư viện và nhìn lên các kệ sách. Tôi tình cờ lấy ra một cuốn sách. Cuốn sách mở ra và có một trang sách viết rằng:


"Trong nhiều quốc gia, người ta tin rằng khi có một người tốt sắp chết thì có đàn ong bu lại và đợi ở nhà người hấp hối ấy trước khi người ấy qua đời. Ngay sau khi người ấy chết thì đàn ong sẽ rời đi, dường như là để tống tiễn linh hồn người chết lên Thiên Đàng."

“Tôi đặt cuốn sách ấy vào trên kệ sách rồi bước ra khỏi thư viện. Tôi mỉm cười và cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho người cha dượng của tôi. Ông là người đã biết rất rõ về khu rừng và các tạo vật của Chúa. Người ấy cũng là cha dượng mà tôi yêu mến."

Kim Hà, 14/11/2023