Tuesday, December 5, 20234:03 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com "13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất." (Do Thái 11:
Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 48)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 54)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 45)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 45)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 69)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 65)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 69)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 59)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 65)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:

CN 6551: MẸ BRUNNER LẬP DÒNG TRUYỀN GIÁO MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU

Saturday, November 18, 20235:42 PM(View: 81)

bloodofjsCN 6551: MẸ BRUNNER LẬP DÒNG TRUYỀN GIÁO MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU

https://www.preciousbloodsistersvocations.com/about

Mẹ Maria Anna Brunner vốn là một thiếu nữ trẻ lớn lên ở Thuỵ Sĩ. Cô giúp việc cho gia đình họ Brunner. Sau đó, cô kết hôn với anh chàng John Baptist Brunner trong gia đình ấy vào lúc cô được 29 tuổi.

Sau đó, bà Maria Anna nuôi dạy 6 người con trong đức tin Công Giáo. Trong 6 người con ấy thì có 2 vị linh mục và 1 vị nữ tu. Khi các con của bà lớn lên và khi chồng bà qua đời, bà Maria Anna đi hành hương để mong kết hợp sâu đậm hơn với Chúa.

Một trong những chuyến hành hương đưa bà đến thành phố Roma. Tại nơi đó, bà làm quen với Dòng Truyền Giáo Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu (Missionaries of the Precious Blood).

Từ đó, bà quy tụ các phụ nữ ở địa phương để luôn có một buổi chầu Thánh Thể mỗi ngày. Từ đó, bà bắt đầu thành lập Dòng Nữ Tu Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu vào năm 1834.

Vì tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu và vì những lời cầu nguyện bắt nguồn từ Lời Nguyện Thánh Thể, Dòng Nữ Tu Máu Thánh Chúa Giêsu tuyên xưng tình yêu Chúa bằng cuộc đời hy sinh, để kết hợp Chúa và sự hiện diện của thế giới đầy chia rẽ này.

Được linh hứng bởi Dòng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giê su, Mẹ Maria Anna Brunner ao ước truyền bá lòng sùng kính Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Cùng với một số phụ nữ, Mẹ muốn luôn có buổi chầu Chúa Thánh Thể vào mỗi đêm.

Và Dòng Nữ Tu Máu Thánh Chúa Giêsu bắt đầu được thành lập năm 1834 tại Thuỵ Sĩ, Dòng đến nước Mỹ năm 1844. Dòng bắt đầu hoạt động ở ngoại ô của các tiểu bang Ohio và Indiana, các nữ tu giờ đây cư ngụ tại nhiều nơi trên đất Mỹ, nước Chile và nước Guatemala.

Sự linh thiêng của Dòng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa là một lối sống và là một sự hiện diện. Mẹ Brunner đã làm tất cả những gì mà bà có thể làm được để không có một giọt Máu Thánh Châu Báu nào của Chúa Giê su phải uổng phí.

Theo gương Mẹ, các nữ tu luôn chầu Thánh Thể để đáp lại "Tiếng khóc của Máu Thánh Chúa" trong thế giới hôm nay.

Kim Hà, 18/11/2023