Friday, December 5, 20259:36 PM(View: 49)
Người Công Giáo có nhiều vũ khí thiêng liêng mà có thể đa số người ta không biết hay không được chỉ dẫn cho ta biết. Muối làm phép không phải là một điều dị đoan mà được sử dụng trong suốt hơn 2 ngàn năm nay. Quyền năng của Muối làm phép đến từ Giáo Hội Công Giáo. Đó là lời cầu nguyện của Giáo Hội. Đó là quyền năng của Chúa Kito.
Friday, December 5, 20259:23 PM(View: 46)
1. Rắc nước Phép và Muối Thánh trong các ngạch cửa của căn nhà.
Friday, December 5, 20259:13 PM(View: 48)
Nguồn: Prayer Source for the souls in purgatory Chân Phước Alan della Rupe kể rằng trong một tu viện có một tu sĩ bỗng trở bịnh nặng. Bà bị đau đớn trong 7 ngày rồi bà chết.
Thursday, December 4, 20258:11 PM(View: 68)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện tiếp:
Thursday, December 4, 20257:56 PM(View: 61)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện: "Thật sự thì tôi không mời gọi ai đến nhà của tôi cả. Trước đây người ta đi ngang qua nhà của tôi. Họ tỏ ra mệt mỏi, nghèo khó và đói khát. Mọi người phải chăm sóc cho họ. Làm sao mà chúng ta không thể chăm sóc cho những người nghèo được chứ? Điều khó khăn của người nghèo khó là làm sao...
Thursday, December 4, 20257:26 PM(View: 56)
Nguồn: Padre Pio Bà Caroline Millar kể cảm nghiệm của bà về ơn chữa lành mà Thánh Padre Pio ban cho bà:
Thursday, December 4, 20256:58 PM(View: 60)
I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 trên tiểu đảo Thượng Xương, ngoài khơi bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc). Ngài được Đức Giáo Hoàng Grégoire XV phong thánh cùng thời với thánh Ignatiô Loyola, năm 1622, được ghi tên vào lịch Rôma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ...
Wednesday, December 3, 20258:26 PM(View: 74)
Muối Thánh (đã làm phép) có thể thanh tẩy mọi sự dữ và mọi kẻ dữ. Muối Thánh làm cho ma quỷ bối rối, hư hoại và xua đuổi những ảnh hưởng xấu.
Wednesday, December 3, 20257:57 PM(View: 77)
Trong Giáo Hội có một số vũ khí thiêng liêng mà người ta không biết hoặc là không chú ý. Đó là Nước Thánh và Muối làm phép.
Wednesday, December 3, 20257:07 PM(View: 80)
"Chúa làm tất cả mọi sự để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu chết cho từng người trong chúng ta."

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (26/11/2023) NGƯỜI LÀNH KẺ DỮ TRƯỚC MẶT VUA GIÊSU

Saturday, November 25, 20238:00 PM(View: 391)

vuakito1SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (26/11/2023)

NGƯỜI LÀNH KẺ DỮ TRƯỚC MẶT VUA GIÊSU


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hai cuộc xung đột đẫm máu giữa Ukraina và Nga và giữa Israel và Hamas khiến nhiều người lo lắng và nghĩ đến chiến tranh thế giới thứ 3 sắp xẩy ra. Thậm chí có không ít người còn nói đến ngày tận thế. Bài Phúc âm Chúa nhật XXXIV Thường niên năm A hôm nay (Mt 25, 31-46) là Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ (Năm A) cũng nói đến Ngày Sau Cùng nhưng dưới môt góc độ khác: đó là Cuộc Phán Xét toàn thể nhân loại của Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ: người lành kẻ dữ có số phận khác nhau.

Vây chúng ta hãy tìm hiều xem Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta qua bài Phúc âm đặc biệt này.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 25,31-46:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 25,31-46:

3.1 Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ: Chúa Giêsu đã bị lãnh đạo Đền Thờ và Chính quyền đô hộ kết án là vua (INRI = Giêsu Nagiaret là vua người Giuđê hay Do Thái). Thực ra Chúa Giêsu không chỉ là vua dân Do-thái mà là vua muôn dân và vua cả vũ trụ, vì Người là Thiên Chúa tạo dựng loàai người và thế giới. Nhưng CHúa Giêsu là vua Tình Yêu và Công Lý. Luật lệ của Người là tình yêu và Người xét xử loài người tùy theo những hành động yêu thương của mỗi người:.

3.2 Mọi người đều đựoc xét xử theo những việc họ đã làm:

3.2.1 Nhũng người đã ỵêu thuơng: "Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.

3.221 Nhũng người đã không ỵêu thuơng: "Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'

3.3 Những việc làm hay không làm cho những người nghèo là làm hay không cho chính Chúa: "Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 25,31-46:

4.1 Hãy tôn trọng yêu thương và giúp đỡ mọi người nhất là những người nghèo: vì mọi người đếu là con cái của Chúa, đều được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng máu thánh của Người.

4.2 Làm hay không làm cho người xung quanh, nhất là những người nghèo là làm hay không làm cho chính Chúa vì Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với mỗi người bên cạnh chúng ta nhầt là với những người nghèo!

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã dậy chúng con về cách chúng con vào được Nước Thiên Đàng. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin...

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho hết mọi người nhìn nhận Chúa Giêsu là Vua và là Chúa

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi Kitô hữu biết chuẩn bị cho Ngày Phán Xét..

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân cố gắng trở thành người lành được Thiên Chúa chúc phúc..

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' » Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi người thành tâm tránh được cảnh bị Chúa Giêsu xua đuổi trong Ngày Phán Xét!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xsin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu là Đáng đã dậy chúng con biết cách vào được Nước Thiên Chúa là yêu thương giúo đỡ mọi người nhầt là những người nghèo..

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và sự kiên trì để hằng ngày chúng con tập yêu thương (yêu Chúa và yêu người). Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 25 tháng 11 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội