Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 7)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 46)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 56)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 78)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 75)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 90)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 85)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 69)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 83)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 80)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6584: CẢM TẠ MẸ MARIA VÔ NHIỄM CỨU THẾ GIỚI

Thursday, December 7, 20238:40 PM(View: 331)

fatima5CN 6584: CẢM TẠ MẸ MARIA VÔ NHIỄM CỨU THẾ GIỚI

From: Forums of the Virgin Mary, Peru

Bài báo của Forum of the Virgin Mary từ nước Peru đã viết rằng:

Có những điều trùng hợp đáng ghi nhớ xẩy ra giữa Tổng Thống Abraham Lincoln là vị tổng thống đầu tiên bị ám sát và Tổng Thống John F. Kennedy

Tổng Thống Lincoln được bầu vào Quốc Hội vào năm 1846, còn TT Kennedy được bầu vào năm 1946.


TT Lincoln trở thành Tổng Thống vào năm 1860 còn TT Kennedy trở thành Tổng Thống vào năm 1960.


Cả hai vị Tổng Thống này đều bị ám sát vào ngày Thứ Sáu. Cả hai đều bị bắn vào đầu.


Thư ký của TT Kennedy có tên là Lincoln. Vị thư ký này đã cảnh báo TT Kenneday là đừng nên đi Dallas.


Cả hai vị Tổng Thống nối nghiệp Tổng Thống Lincohn và TT Kennedy thì đều có tên họ là Johnson: ông TT Andrew Johnson sinh năm 1808, và ông TT Lyndon Johnson, sinh năm 1908.


Cuộc thử thách khó khăn nhất của chế độ Tổng Thổng Kennedy xẩy ra vào ngày 16/10/1962, khi ông được thông báo rằng có sự hiện diện của tên lửa Soviet tại nước Cuba. Như thế thì họ có thể dễ dàng bắn vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. TT Kennedy đã viết một tối hậu thư gửi cho Moscow. Lúc đó dễ có thể đưa thế giới vào chiến tranh nguyên tử lần đầu tiên. 

Toàn thể nhân loại lúc đó rất lo sợ có cuộc tàn sát do hậu quả của cuộc chiến tranh nguyên tử. Thế rồi ĐGH John XXIII, trong một tình trạng đáng lo sợ nên ngài đã tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima. Lẽ ra theo lời dạy của Mẹ Maria thì cần phải công bố vào năm 1960 nhưng khi ấy ĐGH không chịu làm theo lời Mẹ.

ĐGH John XXIII đã gửi bản tóm tắt của Bí Mật Thứ Ba cho nhũng người lãnh đạo quan trọng trên thế giới, đặc biệt là nước Liên Xô và nước Mỹ, để thuyết phục họ đừng sử dụng bom nguyên tử. Tài liệu ấy có tên là Bản Ngoại Giao của Bí Mật Thứ Ba Fatima.

Trong cuốn hồi ký “Memoirs of Cardinal Cassaroli” thì chính TT Kennedy nói rằng ĐGH John XXIII đã quyết định giúp đỡ trong việc ký hoà ước chống chiến tranh nguyên tử và giải quyết cuộc khủng hoảng về tên lửa ở Cuba.

Xin nhớ rằng các tài liệu của Toà Thánh Vatican không sai lạc, không sáng tạo mà chỉ là cộng thêm các điều khoản mà thôi. Sau đây là một đoạn văn có sức thuyết phục nhất dành cho các vị lãnh đạo thế giới trong nỗi lo sợ có chiến tranh nguyên tử:

1. “Một cuộc chiến tranh lớn lao sẽ xẩy ra vào giữa thế kỷ thứ 20."

2. “Lửa và khói sẽ rơi từ trời xuống, làn nước ở các đại dương sẽ bốc hơi và bọt biển sẽ tăng vọt lên, khuấy động và làm chìm lỉm mọi sự."
3. “Hàng triệu và hàng triệu người sẽ chết hàng giờ, những ai còn sống sót sẽ ganh tỵ với những người đã chết."
4. “Bất cứ bạn nhìn ở nơi nào thì đều thấy đau khổ, kinh hoàng, đổ vỡ ở trong tất cả các quốc gia."

Các điều tiên báo này được lập lại vào năm 1973, trong cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại vùng Akita, nước Nhật Bản.

Có một đoạn được nhắc lại là: "Sẽ có các Hồng Y chống lại các Hồng Y, các giám mục chống lại các giám mục."

Sau khi TT Kennedy và TT Khrushchev đồng ý rút lại chiến tranh tên lửa vào sáng Chúa Nhật 28/10/1962, thì TT Kennedy đã đi tham dự Thánh Lễ tại thủ đô Washington, DC để cảm tạ Chúa. Đây không phải chỉ là một sự can thiệp của Thiên Đàng để tránh nạn chiến tranh nguyên tử mà cón nhiều lần nữa.

Vào ngày 25/3/1984, ĐGH John Paul II đã thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria mà không nhắc đến nước Nga bởi vì có thể điều này làm trở ngại mối bang giao với Chính Thống Giiáo nước Nga.

Chỉ gần hai tháng sau đó, vào ngày 13/5/1984, đúng vào ngày kỷ niệm 67 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì đã xẩy ra một cuộc đụng độ giữa nước Nga tại vùng Severomorsk Naval Base gần nước Phần Lan trong vùng biển Barents Sea, làm cho nước Liên Bang Sô Viết bị khủng hoảng.

Sr. thị nhân Lucia tiết lộ sau đó trong một cuộc phỏng vấn tại tu viện của bà rằng:

"Nếu như ĐGH John Paul II không thánh hiến thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ thì sẽ bị nạn chiến tranh nguyên tử Xẩy ra vào năm 1985."


Nhờ có cuộc thánh hiến, dù là chưa hoàn hảo nhưng chiến tranh nguyên tử đã không xẩy ra.

Cũng nên nhắc lại rằng ĐGH Phanxico đã thánh hiến thế giới  lần nữa cho Đức Mẹ Maria vào năm 2021, trong mùa dịch COVID-19.

Vao tháng 11 năm 1989 bức tường Berlin Wall đã sụp đổ. Vào tháng 12 năm 1991 thì Liên Bang Soviet đã sụp đổ mà không tốn lấy một viên đạn nào cả.

Đó là nhờ vào các cuộc thánh hiến cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.

Như thế chúng ta đã nói về cuộc thử thách lớn nhất đối với TT John Kennedy. Đồng thời nhờ ơn Đức Mẹ Maria bảo vệ mà các cuộc chiến tranh nguyên tử đã không xẩy ra. Vậy theo ý bạn thì kẻ nào đã ám sát TT John Kennedy vào tháng 11 năm 1963?


Lạy Mẹ, chúng con muôn đời xin tạ ơn Đức Mẹ Maria đã cứu thế giới chúng con thoát khỏi nạn chiến tranh nguyên tử. Amen.

Kính xin Mẹ cho thế giới và gia đình chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ ạ. Ave Maria.


Kim Hà, 7/12/2023