CN 6587: LỜI KHUYÊN CỦA THỊ NHÂN MIRJANA
Sau đây là bài nói chuyện với các khách hành hương của thị nhân Mirjana vào ngày 11/11/2018:
Điều quan trọng khi nói về Đức Mẹ Maria là Mẹ không cần những lời kinh Mân Côi và sự ăn chay của chúng ta. Chính chúng ta mới cần những điều này để có thể mở rộng trái tim và đặt Chúa Giêsu vào nơi cao trọng nhất.
Khi chúng ta đặt Chúa Giêsu vào nơi cao trọng nhất thì chúng ta sẽ có mọi thứ, chúng ta sẽ có sự bình an. Sự bình an chân thật nhất là do Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Đó là lý do mà Đức Mẹ đòi hỏi chúng ta hãy làm những điều ấy. Mẹ mong muốn cho các con cái của Mẹ được hạnh phúc.
Mẹ đòi hỏi các con của Mẹ hãy đi xưng tội mỗi tháng một lần. Mẹ nói rằng không có người nào trên trái đất mà không cần đi xưng tội mỗi tháng một lần.
Đó là lý do mà các bạn đi tìm Đức Mẹ. Các bạn đã rời khỏi đất nước và gia đình để đi hành hương qua một cuộc hành trình dài.
Các bạn đã làm nhiều bước: Thanh tẩy trái tim và đi xưng tội, bởi vì Đức Mẹ đã nói rằng chỉ có những trái tim thanh sạch mới biết cách mở rộng tâm hồn. Chỉ có những trái tim thanh sạch mới biết cách lãnh nhận các hồng ân.
Đó cũng là lời mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để cho cuộc hành hương của các bạn được hoàn hảo hơn.
"Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không phạm tội thì chúng ta đã làm cho Chúa trở thành một người nói dối, và Lời của Ngài không có trong trái tim chúng ta. (1 Jn1:10)
Xin đừng giống như một người mà cha đã kể cho tôi nghe. Người đàn ông này khoảng 50 tuôi. Ông ta đi xưng tội. Khi vào toà giải tội thì ông ta nói lớn tiếng như sau:
"Thưa cha, con không có tội. Xin cha nhớ cho rằng con không có tội. Vì vợ con cứ lảm nhảm cả ngày là:"Anh hãy đi xưng tội, đi xưng tội." Nên con vào toà giải tội chỉ là vì con muốn có sự bình an trong gia đình."
Vị linh mục liền nói:
"Tôi liền đứng ngay lên, đưa tay ra cho ông ta và tôi nói: "Lạy Chúa Giêsu, con xin lỗi vì không nhận ra Chúa ngay lập tức."
Nếu chúng ta nhìn vào trái tim của mình thì chúng ta sẽ luôn có thể tìm thấy một tội lỗi nào đó đã ngăn ngừa trái tim chúng ta mà không cho trái tim chúng ta mở rộng ra cho Chúa.
Kim Hà, 11/12/2023