CN 6590: TÌNH GIA ĐÌNH ĐÁNG QUÝ
Một người mẹ kể:
Trong mùa Lễ Tạ Ơn vừa qua, con gái tôi phải đi máy bay từ San Francisco đến thành phố Milwaukee. Cô ấy phải làm việc nên chỉ có thể về nhà được vài ngày để sống với gia đình mà thôi. Cô ấy về nhà vào ngày Thứ Tư và phải trở lại San Francisco vào ngày Thứ Bẩy trong tuần.
Tháng 11 và tháng 12 là hai tháng rất bận rộn và đông đảo nếu phải đi bằng đường hàng không. Thêm nữa khí hậu vào mùa Đông thật là khắc nghiệt.
Cô ấy lúc đi cũng bị kẹt máy bay mà lúc về cũng thế. Tôi cảm thấy thương xót cho con gái tôi vì cô ấy quá vất vả.
Cô ấy phải đợi 5 tiếng đồng hồ ở thành phố Minneapolis để có thể móc nối chuyến bay. Cũng may là cô ấy được dịp ngồi ngắm cảnh tuyết rơi phủ kín mọi vật. Đó là điều mà cô ấy ít được ngắm. Cô ấy phải ăn uống và ngủ nghỉ trong phi trường rồi đi lang thang để giết thì giờ nhàn rỗi trong lúc chờ đợi chuyến bay.
Lẽ ra cô ấy phải đi làm lại vào sáng Chúa Nhật nhưng may mà cô ấy đã nói với người bạn đồng nghiệp để người này làm việc thay cho cô trong lúc mà máy bay của cô ấy bị kẹt vì nạn tuyết rơi quá nhiều. Thật là một điều bất tiện khi phải đi về vào đúng mùa lễ mà ai cũng muốn về nhà để được sum họp với gia đình trong những ngày lễ lớn của một năm.
Thế mới biết tình gia đình rất là đáng quý và đáng trân trọng. Thật là đáng buồn cho những người không có gia đình và không còn người thân. Họ phải trải qua những ngày lễ trong cô đơn, lạnh giá, thiếu thốn và buồn bã.
Nhiều khi vì trải qua nhiều thất vọng nên chúng ta mất sự kiên nhẫn trong cuộc đời. Tuy nhiên chúng ta phải cần có sự lựa chọn trong thái độ sống.
Đọc lại trong Thánh Kinh thì chúng ta mới thấy người Do Thái đã chịu muôn ngàn sự thử thách và đắng cay trong 40 năm dài trước khi họ được vào đất hứa. Tuy nhiên Chúa cũng gửi cho họ nhiều ơn phúc.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có trăm ngàn sự thử thách và khó khăn trong từng giai đoạn của cuộc sống. Mong rằng chúng ta tìm được sự an ủi và khích lệ trong lúc chịu mọi sự thử thách. Vì cuối cùng thì ai cũng có thể tìm được ánh sáng cuối đường hầm.
"Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa,Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình yêu thương.Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương,Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà." (Đêm Đông, Nguyễn Văn Thương)
Kim Hà, 13/12/2023