CN 6592: CHẾT TRONG NHÀ TÙ VÀ MẤT TRÁI TIM
Tối nay tôi rất buồn khi đọc một bản tin là:
Ngày 16/11/2023 có một người tù 43 tuổi chết trong tù. Khi người nhà đến nhận xác của anh ta thì trái tim của anh bị mất luôn. Còn xác anh thì bị thối rữa. Thật là đau lòng cho gia đình của anh. Anh chết ngay trong ngày mà anh có thể ra toà và được lãnh án nhẹ hơn.
Giờ đây gia đình đang đưa vụ kiện ấy lên toà án của Liên Bang cho nên mới có bản tin này.
Trong hình thì anh Dotson này trông rất đẹp và sáng láng. Anh bị kết tội vì ăn cắp. Vậy thôi.
Tôi tưởng vụ đánh cắp nội tạng chỉ có thể xẩy ra ở Trung Quốc và các nước Á Châu. Nay cũng xẩy ra ở nước Mỹ này.
Có bao giờ mà họ giết chết anh rồi ăn cắp trái tim của anh để bán cho một tổ chức buôn bán nội tạng không? Dù sao thì cũng là một trường hợp rất đáng thương. Ở trong nhà tù, không ai được ra vào thì kẻ nào dám làm điều man rợ ấy chứ?
Những ngày mùa Đông lạnh lẽo, tôi thấy có nhiều người nằm lăn lóc trong các bãi cỏ ở các công viên. Họ không có đủ quần áo ấm và chăn mền. Giá thuê nhà và mua nhà ở California rất cao. Có thể nói là cao nhất nước Mỹ.Vì thế năm nào cũng có những người chết vì lạnh cóng ngoài đường.
Lạy Chúa, xin thương xót và cứu giúp những người sa cơ lỡ bước, không có người thân, không có nhà cửa, không có đủ cơm áo để sống qua ngày. Amen.
Kim Hà, 15/12/2023