CN 6596: PHÉP LẠ MÙA GIÁNG SINH
Nguồn: Spiritdaily.com
Phép lạ vẫn xẩy ra hàng ngày. Ông John và bà Barbaranne Marion kể lại câu chuyện về phép lạ Mùa Giáng Sinh đã xẩy ra cho gia đình họ vào nhiều năm trước. Ông John đã về với Chúa gần 2 năm rồi. Ông đã làm đài phát thanh. Trước đó, ông làm radio và trở thành một người Công Giáo ỏ vùng Philadelphia cùng với vợ là bà Barbaranne. Họ cũng làm radio trong 25 năm. Con của họ là cậu Drew Mariani cũng làm đài phát thanh Relevant Radio. Cậu hay phát thanh về các hiện tượng Đức Mẹ làm cho các phép lạ xẩy ra.
Bà Barbaranne trước đây làm việc cho các hộp đêm. Bà kể rằng đã có một mùa Giáng Sinh mà hai vợ chồng bà nghèo đến nỗi không có đủ tiền để mua quà Giáng Sinh cho các con của họ. Họ sống tuỳ thuộc vào sự yểm trợ của các thính giả để mua giờ phát thanh từ tổng đài. Đó là vào khoảng năm 1970.
Bà Barbarane kể:
“Chúng tôi luôn tuỳ thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ không trở về làm việc cho cuộc đời trần thế nữa.
Chúng tôi có 4 người con nhỏ mà lúc đó chúng tôi không có tiền để mua quà. Trái tim tôi đau nhức. Con trai tôi thì rất vui mừng đợi đến đêm Giáng Sinh để được ông Noel cho quà.
Tôi nhớ mình đã nằm trên giường và cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Tôi thưa với Mẹ Maria rằng:
"Thưa Mẹ, con không cần quà cho vợ chồng con nhưng con cần có tiền để mua quà cho các con của con. Con xin Mẹ vui lòng ban quà Giáng Sinh cho các con của con ạ."
"Ngày hôm sau thì anh John ra thùng thư và nhận được một lá thư tửi từ một vị thính giả. Người này viết thư gửi cho bà Barbaranne. Thư mới đến vào sáng hôm ấy. Thì ra đó là thư của một người phụ nữ giầu có. Bà ấy kể rằng bà đâ cầu nguyện với Đức Mẹ vào đêm hôm trước. Bà kể thêm rằng Đức Mẹ bảo bà hãy gửi thư và tiền cho bà Barbaranne để tuỳ theo bà ấy mua gì đó cho có niềm vui Giáng Sinh. Trong phong bì thư còn có một ngân phiếu là $1,500!"
“Chúng tôi luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chồng tôi lúc ấy chỉ làm đài phát thanh mà không có làm nghề nào khác. Chúng tôi có 5 người con và Chúa luôn ban lương thực cho gia đình tôi."
Một lần khác, vào ngày Chúa Nhật, bà Barbaranne uống một chút rượu. Bà kể:
"Chúng tôi dường như có một bữa cơm ngon lành. Chúng tôi có cơm gồm thịt gà và rượu để ăn uống. Cháu gái tôi nói với tôi rằng:
"Chúng ta hãy luôn trông cậy Chúa! Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì mà ta cần."
"Lúc đó thì các cửa hàng đều đóng cửa vào ngày Chúa Nhật. Con trai tôi là Drew đang đi chơi với một người bạn. Chẳng hiểu ở đâu mà cháu Drew tìm được một chai rượu. Thế là gia đình tôi được ăn và uống rượu chung. Đúng là do sự tốt lành của Chúa.
Thiên Chúa luôn quan phòng cho gia đình tôi. Con cảm tạ Chúa!
Kim Hà, 16/12/2023