Sunday, July 20, 20258:11 AM(View: 3)
LM Yustos El-Antony là một vị linh mục đã nhìn thấy Thiên Đàng trước khi ngài chết. Tại một tu viện Thánh Anthony ở vùng núi gần biển Hồng Hải (Red Sea Mountains) có một vị linh mục thánh thiện. Ngài nổi tiếng vì ngài có đời sống tu trì thiêng liêng và vì tính đơn sơ của ngài. Tên của ngài là Cha Yustos El-Antony. Ngài rất ít nói. Ngài sống một cuộc đời...
Sunday, July 20, 20257:48 AM(View: 3)
"Các con luôn lần lữa hứa hẹn sẽ lần chuỗi Mân Côi sau nhưng rồi con không lần chuỗi nữa vì các con buồn ngủ. "
Saturday, July 19, 202511:39 PM(View: 16)
Đó là ngày 18/7/1830. Tính đến năm 2025 thì được 195 năm rồi. Đây là lần đầu tiên Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Nữ Catherine Labouré tại Paris, nước Pháp.
Thursday, July 17, 20258:26 PM(View: 42)
1. LẦN HIỆN RA THỨ TƯ Chúa Giêsu mời gọi hãy giữ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. Cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đi tham dự Thánh Lễ và rước Lễ vào 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp.
Wednesday, July 16, 20259:06 PM(View: 55)
1. LẦN HIỆN RA THỨ HAI Chúng ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách rước Lễ thường xuyên. Chúa Giêsu tỏ lộ Thánh Tâm Chúa vào lần thứ hai trong tháng 6 năm 1674 thêm một lần nữa. Chúa Giêsu hiện ra với bà Thánh Margaret Mary với vẻ rực rỡ, huy hoàng và vinh quang của Ngài. Năm Vết Thương Thánh của Chúa tỏa sáng chói chang như mặt trời.
Wednesday, July 16, 20258:30 PM(View: 54)
1. LẦN HIỆN RA THỨ NHẤT Chúa Giêsu đã tỏ lộ Thánh Tâm Chúa như một lò lửa tình yêu nóng bỏng dành cho chúng ta.
Tuesday, July 15, 20259:20 PM(View: 56)
Đức Mẹ Sầu Bi mà Trái Tim của Mẹ bị 7 lưỡi gươm đẩm thâu. (Luca 2:35) Mẹ là một Đấng bầu cử quan trọng cho những ai đang đau khổ phần thiêng liêng, tình cảm, và bị những vết thương thể xác. Sự sầu bi của Mẹ dạy cho chúng ta biết hiệp nhất nỗi đau buồn và bịnh tật của chúng ta với Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.
Tuesday, July 15, 20259:03 PM(View: 60)
Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào lần chót, đó là ngày 16 tháng 7 năm 1858. ngày lễ mừng Đức Mẹ Núi Carmelo. Cùng vào ngày này thì Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock vào ngày 16/7/1251 tại vùng Aylesford, nước Anh. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock vốn là cha Bề Trên của Dòng Carmelo: "Con hãy cầm lấy Áo Đức Bà này, đó là một dấu hiệu cứu rỗi, một sự bảo vệ...
Tuesday, July 15, 20258:30 PM(View: 58)
Khi gia đình bạn có nhiều sự bất ổn, gặp tai nạn, gặp khủng hoảng thì nên:
Monday, July 14, 20258:27 PM(View: 61)
Tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm, "Mystical Rose" là một tước hiệu người ta kêu cầu Đức Mẹ Maria trong truyền thống Công Giáo.

CN 6600: CHÚA LUÔN MỞ CỬA

Wednesday, December 20, 20232:40 PM(View: 362)

xitoCN 6600: CHÚA LUÔN MỞ CỬA

Chiều hôm 19/12/2023 vừa qua, tôi nhận được một cú phone của cha Nguyễn Văn Thái, hiện cha đang phục vụ tại tỉnh Phú Thọ, miền Bắc Việt Nam.

Từ Việt Nam cha Thái gọi qua Cali để chúc Lễ Giáng Sinh. Thật là cảm động!

Cha Thái và tôi đã biết nhau qua thư tín và liên lạc từ 20 năm qua. Radio Giờ Của Mẹ đã đồng hành và giúp đỡ giáo xứ của cha Thái trong rất nhiều năm qua các hội thiện nguyện.

Mãi đến năm 2015, chúng tôi đi theo phái đoàn từ Cali do cha Hoàng Văn Quảng, SJ tổ chức để đi hành hương ở Việt Nam nhân dịp 400 năm kỷ niệm Dòng Tên đến truyền giáo ở VN.

Trước đó mấy ngày, chúng tôi đi một nhóm riêng để ghé thăm Sapa, một vùng cao nguyên ở gần tỉnh Lào Cai. Sapa rất đẹp và giống tựa Đà Lạt vì khí hậu lạnh và có nhiều sương mù. Chúng tôi rất thích thú khi được cô tour guide hướng dẫn đi chợ phiên của người Dân Tộc ở Sapa. Thật là một cảnh náo nhiệt và đầy mầu sắc.

Chúng tôi cũng đã từng tham dự Thánh Lễ ở vùng Sapa trong một nhà người Dân Tộc, do Cha Thái và cha Phạm Thanh Bình vốn là cha phục vụ ở Sapa cùng đồng tế.

Tôi rất kính trọng các cha phải đi phục vụ Dân Chúa ở vùng sâu và vùng xa. Các ngài rất vất vả. Các ngài đều nuôi ăn ở cho một số các học sinh người Dân Tộc với hy vọng nuôi ơn gọi. Chúng tôi dự Thánh Lễ và đi thăm nhà thờ ở Sapa nơi cha Bình phục vụ Dân Chúa và nuôi khoảng 50 em học sinh Dân Tộc. Sau đó cha Bình đưa nhóm chúng tôi đi thăm và giúp đỡ tiền và quà cho những người đồng bào Dân Tộc, nhất là các trẻ học sinh.

Khi cha Tháì nghe tin rằng nhóm chúng tôi đang ở Sapa thì tối hôm ấy, cha và vài người nữa lái xe đến Sapa để đem những trái bắp luộc cho chúng tôi ăn cho vui. Ai ai cũng cảm động trước nhiệt tình của cha.

Thế rồi chúng tôi đi thăm vùng Lang Thíp mà cha Thái phục vụ trong 6 năm. Lúc ấy là vào đầu tháng 1 năm 2015, cách đây 8 năm, nơi cha Thái phục vụ có một nhà thờ sơ sài, nhà sinh hoạt và ăn uống còn lợp mái tranh. Nhà thờ ở cuối đường làng, ở gần một con sông nhỏ. Theo như cách gọi đùa thì nơi nhà thờ này ở: "Tận cùng bằng số".  Nhìn cảnh nhà thờ nhỏ bé thô sơ, nghèo nàn mà chúng tôi rớt nước mắt.

Đường đi vào thì nhỏ hẹp đến nỗi xe hơi không thể đi vào. Tôi vẫn tự hỏi không biết làm sao mà cha Thái có thể sống ở đó trong 6 năm mà không bị bịnh tâm thần?

Hôm ấy là vào Lễ Thánh Gia Thất, cha con chúng tôi cùng tham dự Thánh Lễ mà chỉ có một số nhỏ người tham dự. Cha Thái nói một câu mà vợ chồng tôi nhớ mãi cho đến nay:


"Chúng em sống ở đây tăm tối, các anh chị là những người đem ánh sáng tình thương đến sưởi ấm lòng chúng em trong những lúc lạnh lẽo như thế này."

Giờ đây, cha Thái được đổi đi nơi khác, cha rất vui vẻ. Hai cha con chúng tôi nói chuyện với nhau và cả hai đều đồng ý mà kết luận rằng:

"Chúa không bỏ rơi con cái Ngài. Khi Chúa đóng cảnh cửa lớn thì Chúa lại mở cánh cửa sổ. Có Chúa thì có tất cả, chỉ khốn khổ cho những ai không có Chúa trong tâm hồn và trong gia đình họ."

Trong những lúc đau khổ nhất, Chúa vẫn ở bên chúng ta và ban phúc lành cho chúng ta bằng nhiều phương cách.

Chúng con xin chúc tụng, vinh danh và ngợi khen Chúa Kito! Amen!

"Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm."

Kim Hà, 20/12/2023